Mẹ lạnh lùng đâm chết con trai 17 tuổi chỉ vì là người đồng tính
Sau khi phát hiện con trai Itaberli Lozano (17 tuổi) là người đồng tính, bà mẹ Tatiana Lozano Pereira (32 tuổi, ở Cravinhos, Sao Paulo, Brazil) đã chối bỏ, hắt hủi con vì không thể chấp nhận được sự thật này.
Vào dịp Giáng sinh, hai mẹ con Itaberli đã xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Sau đó, Itaberli dọn đến ở với ông bà nội.
Cậu bé Itaberli
Itaberli cùng mẹ và cha dượng
Đến ngày 29/12, Tatiana giả vờ tha lỗi và hối thúc con trai về nhà. Tuy nhiên, trước đó, bà đã thuê Miller da Silva Barissa (18 tuổi) và Victor Roberto da Silva (19 tuổi) dạy cho con trai một bài học.
Khi Itaberli vừa bước vào nhà đã bị 2 thanh niên này đánh thừa sống thiếu chết. Trong cơn tức giận, bà Tatiana lạnh lùng yêu cầu 2 gã giang hồ giết con trai nhưng họ từ chối. Thấy vậy, bà mẹ đã xuống bếp lấy dao rồi tự tay đâm nhiều nhát vào người con trai cho đến chết.
Sau đó, Tatiana cùng với sự trợ giúp của người chồng Alex Pereira (30 tuổi), đã đem xác con trai đến một khu vực bỏ hoang gần đó rồi hỏa thiêu.
Không thấy cháu trai về nhà, bà nội của Itaberli đã báo cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy thi thể Itaberli bị thiêu cháy. 2 con dao gây án cũng được tìm thấy trong nhà.