Thứ 6 ngày 13, người Hà Nội tiếp tục chôn chân 4 giờ đồng hồ trong giá rét
Từ 15h thứ sáu (13/1), nhiều phương tiện giao thông phải chôn chân tại các tuyến đường nội đô Hà Nội như Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, hầm Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), Kim Mã, Cầu Giấy...
Thứ 6 ngày 13/1 là ngày thứ tư liên tiếp, ùn tắc giao thông xảy ra trên nhiều tuyến đường Hà Nội, đặc biệt nghiêm trọng là các tuyến cửa ngõ vào thủ đô. Theo thông tin được chia sẻ, phố Lê Thánh Tông (Hoàn Kiếm), vốn không có trong danh sách những điểm đen ùn ứ của thủ đô nhưng ũng tắc nghẽn vào chiều nay.
Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau tại đường Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội).
Không khí lạnh kết hợp với trời mưa khiến trời Hà Nội tối nhanh hơn thường lệ. Tới 17h nhiều phương tiện đã phải nhích từng bước trong giờ tan tầm. Đường vành đai 2, vành đai 3 đã xảy ra ùn tắc cục bộ. Một số va chạm trên các tuyến đường càng làm tình trạng ùn ứ thêm nghiêm trọng.
Các phương tiện xếp hàng dài trên cầu vượt Tây Sơn - Chùa Bộc
Một người tham gia giao thông qua hầm đường bộ Kim Liên cho hay qua 3 nhịp đèn đỏ xe chỉ nhích được 2 m.
Đường Nguyễn Lương Bằng kín đặc ôtô xe máy, xe buýt ở cả hai chiều ra và vào trung tâm Hà Nội
Tại khu vực Kim Mã, Cầu Giấy - nơi đang tiến hành thi công tuyến đường sắt trên cao, tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng, các phương tiện dường như phải chôn chân tại chỗ.
Tại cửa hầm Kim Liên, các phương tiện phải nhích từng mét
Chị Thu Thủy cho hay: "Quãng đường từ cơ quan tôi về dài khoảng 6km. Tôi vốn dĩ đi chậm, phải 25 phút mới về tới nhà. Nhưng 4 ngày hôm nay thì phải mất khoảng 2 tiếng mới về tới. Mưa gió kèm theo không khí lạnh khiến các phương tiện cũng di chuyển chậm hơn bình thường".