Nông nỗi phải trả giá 8 năm tù chỉ vì một cái dẫm chân

22:41 | 14/12/2016
Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội phiên sơ thẩm đưa Trần Mạnh Hưng (SN 1989, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Nông nỗi phải trả giá 8 năm tù chỉ vì một cái dẫm chân

Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội phiên sơ thẩm đưa Trần Mạnh Hưng (SN 1989, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Nông nỗi phải trả giá 8 năm tù chỉ vì một cái dẫm chân

Bị cáoHưng tại tòa

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, sáng 10/8/2015, Hưng đi vào một khách sạn đóng tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Bị cáo Hưng lên thang máy cùng Nguyễn Phương Nam (SN 1994, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Do thang máy bị hỏng, anh Nam bước ra trước nên dẫm phải chân của Hưng. Bị đau, Hưng lập tức văng lời chửi tục với anh Nam. Hai bên không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại đáp trả nhau.

Sau đó, đã xảy ra cuộc xô xát khi Hưng vung tay tát anh Nam rồi đi thẳng xuống sảnh khách sạn.

Đang đứng ở sảnh gọi điện thoại, bất ngờ, Hưng dính trọn bát thủy tinh do Nam ném thẳng vào đầu.

Cay cú khi bị đối thủ cho “lĩnh” cái bát, Hưng vội ra chợ Ngô Sỹ Liên (Hà Nội) gần đó mua dao trả thù. Quay lại khách sạn, Hưng cầm dao xông vào còn Nam cầm ghế của khách sạn tấn công lại. Tuy nhiên, Nam bị Hưng chém gục với mấy nhát dao.

Sau đó, Hưng ra cửa định về nhưng gặp bạn hỏi thăm nên quay lại khách sạn để nhờ người quen băng bó.

Bất ngờ thấy Hưng quay lại, Nam lo sợvan xin đừng chém mình nữa. Tuy nhiên, Hưng được bạn khuyên ngăn nên không làm gì thêm vớiNam màđãđến bệnhviện băng bó vết thương.

Về phần Nam, tuyđược mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vẫnbịthương tíchtổn hại sức khỏe tới17%.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hưng 8 năm tù về tội danh trên.

Trọng Việt

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/