Đệ nhất phu nhân của Tổng thống vừa đắc cử tại Hàn Quốc, bà Kim Jung Sook đã gặp chồng của mình – ông Moon Jae In lần đầu tiên khi đang hai người cùng đang học tại Đại học Kyunghee ở Seoul vào những năm 1970.
Ông Moon Jae In, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua, theo học chuyên ngành luật trong khi bà Kim Jung Sook học chuyên ngành âm nhạc.
Theo truyền thông Hàn quốc, hai người gặp nhau qua sự giới thiệu của anh trai bà Kim. Moon được mô tả là chàng trai có ngoại hình rất giống với nam diễn viên người Pháp Alain Delon. Tuy nhiên bà lúc đó không hề có ấn tượng gì đặc biệt với chàng sinh viên luật này. “Đó không phải gu của tôi”, bà chia sẻ.
Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu phát triển sau khi Kim chăm sóc Moon khi ông bị thương bởi hơi cay trong cuộc biểu tình chống lại chế độ độc tài của Tổng thống Park Chung Hee, cha của Tổng thống Park Geun Hye.
Từ đó họ trở thành những người bạn học thân thiết, người ủng hộ, người bạn đồng hành và cố vấn thân thiết nhất trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp của ông Moon từ khi còn là một nhà hoạt động sinh viên, luật sư nhân quyền đến khi ông trở thành trợ lý tổng thống, chính trị gia đối lập và nay là tổng thống thứ 12 của xứ sở kim chi.
Tuy nhiên, cuộc tình của hộ gặp không ít chia ly, cách trở. Gia đình bà Kim không đồng ý cho người con gái lá ngọc cành vàng của mình lấy môt chàng trai nghèo như ông Moon. Cũng chính sự phản đối này mà càng khiến tình yêu của hai người trở nên mạnh mẽ hơn.
Là một sinh viên luật trong những năm 1970, ông đã bị tù hai lần vì đã dẫn đầu các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ chống đối chính phủ. Do đó, sau khi được thả ông bị buộc phải nhập ngũ trong các lực lượng đặc biệt.
Moon đã vượt qua kỳ thi vào năm 1980 nhưng bất chấp điểm số tốt của mình, ông đã thất bại trong quá trình tuyển chọn để trở thành một thẩm phán vì hoạt động sinh viên của mình trong quá khứ.
Sau bao sóng gió, hai người quyết định kết hôn vào năm 1981. Nhưng điều bất ngờ người chủ động cầu hôn lại là bà Kim. Sau 36 năm chug sống họ có với nhau 2 người con và vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ, ánh mắt yêu thương thật ấm áp.
"Cô ấy gợi ý một số loại rượu khi cô ấy nghĩ tôi trông kiệt sức. Đôi khi cô ấy cho tôi những ý kiến hết sức hài hước nhưng đôi lúc lại là những lời khuyên có phần phũ phàng", ông nói.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống 60 ngày ngắn ngủi nhưng hết sức căng thẳng vừa qua, bà Kim đã hoàn thành xuất sắc vai trò hỗ trợ cho chồng bà ở các tỉnh Jeolla phía Tây Nam, Hàn Quốc
Tại đó, bà được người dân yêu mến gọi bà là "người phụ nữ vui tính" vì tính cách dễ thương và phong thái nói chuyện dễ gần của bà. Trợ lý của ông Moon nói rằng tính cách của bà giúp làm dịu tính cách có phần nóng tính của tổng thống.
Khi được hỏi về vai trò của mình khi trở thành đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, người phụ nữ 62 tuổi này nói: "Tôi muốn trở thành chính mình, như tôi vốn vẫn thế. Một đệ nhất phu nhân có thể giao tiếp với mọi người. Đó mới là phong cách của Kim Jung Sook.”
Hà Linh
Đường dẫn bài viết: https://tuoitrethudo.vn/thien-tinh-su-cam-dong-cua-tong-thong-han-quoc-moi-dac-cu-12480.html
In bài viếtBản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/