4 người thiệt mạng trong một vụ cướp táo tợn xảy ra tại Malaysia

11:42 | 12/05/2017
TTTĐ.VN - Vào trưa hôm qua, thứ Năm (11/05/2017), bốn người đàn ông đã bị bắn chết trong một cuộc đụng độ kịch tính với cảnh sát ở Wangsa Maju – Malaysia chỉ vài phút sau khi cướp gần 40.000 RM (13.000 USD) của một công dân người Trung Quốc.

4 người thiệt mạng trong một vụ cướp táo tợn xảy ra tại Malaysia

4 người thiệt mạng trong một vụ cướp táo tợn xảy ra tại Malaysia

Nhóm đối tượng gồm 4 người đã theo dõi con mồi từ rất lâu, từ khi anh này đến rút tiền tại một ngân hàng ở Sri Gombak.


Nạn nhân của vụ cướp có kế hoạch trước này là một thanh niên người Trung Quốc, 32 tuổi đang trên đường tới Viện Dịch thuật và Sách tại Wangsa Maju, một thị trấn ở Kuala Lumpur để giải quyết một số vấn đề kinh doanh.


Tuy nhiên, trước khi vào tòa nhà, người đàn ông trên đã bị những tên những tên cướp có vũ trang bắt cóc. Có 3 người đàn ông là người Indonesia, trong khi người thứ tư là thường trú nhân. Các đối tượng trong độ tuổi từ 37 đến 49 tuổi.


Ông Rusdi Mohd Isa – cảnh sát trưởng thành phố trả phát biểu với các phương tiện truyền thông rằng: "Nhóm cướp đã làm nạn nhân bị thương, sau đó đã lấy túi chứa đầy tiền mặt của anh ta”.


Tuy nhiên, ngay thời điểm đó các cảnh sát tuần tra trong khu vực đã phát hiện ra bọn cướp. "Khi cảnh sát tiến hành bắt giữ các nghi phạm, nhóm cướp đã bắn trả, vì vậy cảnh sát buộc phải nổ súng khiến bốn nghi phạm đều bị chết trong vụ đụng độ", ông nói thêm. 11 đầu vỏ đạn cũng đã được tìm thấy tại hiện trường.


Cảnh sát đã tịch thu hai con dao quắm và hai quả lựu đạn trên xe ô tô Honda Civic của nhóm cướp.


Các nhân chứng gần đó cho biết họ đã nghe thấy những tiếng nổ súng rất lớn vào buổi trưa.


"Nhiều đồng nghiệp của tôi nghĩ đó là pháo hoa, tôi đi ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra thì tôi nhìn thấy một cảnh sát đang chạy xuống đường bắn một số phát súng vào bọn cướp", một nhân viên văn phòng làm việc gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc cho biết. Từ văn phòng của mình nới cách hiện trường vụ nổ súng 20m, anh ta còn nhìn thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất be bét máu bên cạnh một chiếc xe hơi.

Một người đàn ông khác, anh Heng, 36 tuổi, cho biết anh đã đi từ Johor đến Kuala Lumpur để lấy một số tài liệu dịch nhưng đã bị kẹt bên ngoài do vụ nổ súng.


Anh ta nói rằng khi đến nơi, anh nhìn thấy hai xe cảnh sát chặn xe của nghi can từ phía trước và sau.

Một nhân chứng cho biết thêm: "Vụ việc xảy ra rất nhanh, tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút. Cảnh sát cũng không cho phép mọi người xung quanh quay phim hoặc chụp ảnh về vụ đụng độ này".


Hiện tại cảnh sát Kualar Lumpur, Malaysia đang điều tra làm rõ lý lịch và nhân thân của nhóm cướp táo tợn này.



Hà Linh

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/