Bé trai 9 tuổi thích trò chuyện với người em sinh đôi đã mất trong bụng mẹ

09:20 | 18/02/2017
Dù chưa một lần nhìn thấy người em song sinh đã mất khi còn trong bụng mẹ, nhưng Walker (9 tuổi) luôn nhắc tới em trai và đến thăm mộ em bất cứ khi nào có thể.

Bé trai 9 tuổi thích trò chuyện với người em sinh đôi đã mất trong bụng mẹ

Hơn 9 năm trước, chị Brooke (đến từ nước Anh) mang bầu song thai. Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 23, một thai nhi đã qua đời do người mẹ mắc chứng truyền máu song sinh (máu truyền đến 2 thai nhi không đều nhau).

Sau khi chị Brooke sinh con, các bác sĩ nghi ngờ bé Walker bị tổn thương não. Nhưng rất may mắn kết quả kiểm tra không có gì bất thường.

Chị Brooke cho biết, từ khi Walker còn rất nhỏ, vợ chồng chị vẫn luôn kể với con về người em sinh đôi Will. Rằng Will đã qua đời để cứu sống người anh của mình. Chị nói: “Tôi nghĩ Walker hiểu và luôn ghi nhớ điều đó".

Dù chưa một lần nhìn thấy người em song sinh nhưng dường như giữa hai anh em có một sợi dây kết nối lạ kỳ. Walker luôn nhắc đến em trai bất cứ khi nào có thể.

Bé trai 9 tuổi thích trò chuyện với người em sinh đôi đã mất trong bụng mẹ

Walker luôn đến thăm mộ em trai mỗi khi có thể

Walker rất thích đến nghĩa trang thăm mộ em. Mỗi lần đến, cậu bé vô cùng vui mừng và hăng say kể cho em nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện bạn bè, trường học đến những câu chuyện bâng quơ của trẻ con.

Chị Brooke nói: “Walker nói về em mình bất kể thời gian, ngày nào cũng vậy. Khi mới chập chững biết đi, con đã chạy tới bia mộ của em, cúi xuống và hôn âu yếm. Tôi nghĩ giữa 2 con có một sự kết nối kỳ lạ dù cho Will đã qua đời".

Hiện tại, Walker đã 9 tuổi và cậu bé vẫn duy trì thói quen thường xuyên đến thăm mộ em mỗi khi có thể. Cậu bé còn ấn định luôn ngày cụ thể sẽ tới nghĩa trang. Giáng sinh vừa rồi, cậu bé đã mang rất nhiều đồ để trang trí bia mộ của em.

PV Tổng hợp

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/