Gặp chú mèo dài nhất thế giới và thích ăn thịt kangaroo

14:37 | 21/05/2017
TTTĐ.VN – Chú mèo Omar dài 1,2m, nặng 14kg và rất thích ăn thịt kangaroo, loại thịt bán sẵn trong siêu thị.

Gặp chú mèo dài nhất thế giới và thích ăn thịt kangaroo

Gặp chú mèo dài nhất thế giới và thích ăn thịt kangaroo

Chú mèo Omar dài 1,2m và nặng 14kg


Theo cô chủ Stephy Hirst, 29 tuổi, lúc mới được đưa về nhà năm 2013, Omar cũng chỉ nhỏ nhắn giống như những con mèo khác. Thế nhưng đến nay, Omar đã dài 120cm và có thể được coi là con mèo nhà dài nhất thế giới.

“Lúc 1 tuổi, Omar đã nặng 10kg”, cô Hirst nói. Đến nay, nó đã nặng 14kg và việc ôm chú mèo này cũng khá khó khăn đối với cô Hirst.

Omar thuộc giống mèo Maine Coon. Hiện nó đang sống cùng chủ nhân tại Melbourne, Australia.

Gặp chú mèo dài nhất thế giới và thích ăn thịt kangaroo

Đây có thể sẽ là chú mèo dài nhất thế giới


Sau khi nhận được sự quan tâm trên Internet, cô Hirst cho biết Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness đã gọi điện thoại cho cô để xin số đo của chú mèo. Tổ chức này cho biết Omar có thể được công nhận là chú mèo nhà dài nhất thế giới. Kỷ lục chú mèo dài nhất thế giới hiện nay là con mèo dài 118cm – cũng thuộc giống Maine Coon, hiện đang ở Anh.

Cô Hirst đã mở một tài khoản Instagram cho chú mèo Omar cách đây 2 tuần. Những bức ảnh Hirst chụp Omar đã nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người, với gần 275.000 lượt thích và tài khoản Instagram của Omar có gần 25.000 người theo dõi.

Trong khi đang “nổi như cồn”, Omar vẫn không quen với sự chú ý của giới truyền thông, Hirst nói với BBC. Tiêu biểu như khi Hirst trò chuyện với phóng viên của kênh Channel 7 trong chương trình Sunrise TV, Omar nằm trốn dưới giường.

Gặp chú mèo dài nhất thế giới và thích ăn thịt kangaroo

Chú mèo Omar bên cô chủ của mình

Theo BBC, một ngày của Omar thường bắt đầu lúc 5 giờ sáng, ăn thức ăn khô cho bữa sáng, tiếp theo là đi dạo quanh nhà, dạo chơi ở sân sau, ngủ trưa trên tấm bạt và đến tối thì ăn thịt kangaroo tươi.

Hirst cho biết thêm: "Chúng tôi mua thịt kangaroo loại dành cho người được bán ở siêu thị, tôi thấy đây là loại thịt duy nhất Omar thích ăn”.

Con mèo quá cân có rất nhiều tính cách và bị rụng nhiều lông ở quanh nhà.

Mèo Omar nặng 14kg. Cô chủ Hirst phải dùng một cũi chó để đưa mèo ta tới chỗ bác sĩ thú y.

Cô Hirst kể: “Tất cả bạn bè tôi đều muốn đến để nhìn tận mắt chú mèo. Họ nghi ngờ các bức ảnh và hỏi Photoshop đấy à, rồi bình luận không thể to như thế được”.

Minh Hoa

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/