Nhật Bản: Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của công chúa Mako

12:27 | 21/05/2017
TTTĐ.VN – Công chúa Mako của Nhật Bản sẵn sàng từ bỏ tước vị Hoàng gia để kết hôn với một thường dân.

Nhật Bản: Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của công chúa Mako

Nhật Bản: Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của công chúa Mako

Công chúa Mako. Ảnh: Straitstimes

Một ngày cuối tuần của công chúa Nhật Bản Mako và vị hôn phu sắp cưới của cô, anh Kei Komuro giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ đang say đắm trong tình yêu khác, họ đi dạo dọc theo vịnh Yokohama, ăn tối tại các nhà hàng ở Tokyo và dành thời gian cùng nhau đến thăm các viện bảo tàng hoặc các rạp chiếu phim.


Tình yêu của cặp đôi đã bước sang năm thứ 5. Anh Komuro được mệnh danh là "Hoàng tử biển cả" khi anh trở thành đại sứ du lịch của thành phố ven biển Fujisawa khi anh còn đang học đại học.


Cặp đôi đã gặp nhau vào tháng 6/2012 khi họ đang theo học tại Đại học Kitô giáo Quốc tế (ICU) của Tokyo. Họ được bạn bè giới thiệu tại một cuộc tụ họp xã hội ở một nhà hàng phương tây ở Shibuya, nơi tổ chức cho sinh viên trong nước và nước ngoài thảo luận về việc du học. Một tháng sau đó họ bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên hơn và phải sau một năm, cặp đôi mới chính thức yêu nhau.


Cha mẹ của công chúa Mako là Hoàng tử Akishino và Công chúa Kiko, đã nhanh chóng mến anh Komuro, người đã được giới báo chí địa phương ưu ái miêu tả là một thanh niên nghiêm túc thích nấu ăn, chơi violon và trượt tuyết.


Mối tình lãng mạn giữa công chúa và "thường dân" được ví như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, thu hút trí nhiều trí tưởng tượng và là đề tài được báo chí thế giới quan tâm những ngày gần đây.

Nhật Bản: Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của công chúa Mako

Công chúa Mako Nhật Bản và vị hôn phu sắp cưới-anh Kei Komuro. Ảnh: Straitstimes

Công chúa Mako lớn lên tại Cung điện Akasaka neo-baroque, nơi thường xuyên tiếp đón các quan chức cấp nhà nước đến Nhật Bản.


Trong khi đó, cha của anh Komuro đã mất khi còn rất trẻ, hiện anh sống cùng mẹ và ông nội trong một căn hộ ở Yokohama. Trong suốt những năm tháng đại học anh còn nhận dạy thêm tiếng Anh và làm công việc bán thời gian tại một nhà hàng Pháp.


Tình yêu của họ đã vượt qua thử thách về khoảng cách địa lý khi công chúa theo học thạc sĩ về bảo tàng nghệ thuật và nghiên cứu thư viện tại Đại học Leicester của Anh quốc từ 2014 đến 2015.


Anh Komuro hiện là trợ lý pháp lý chuyên về luật kinh doanh sau khi tốt nghiệp cao học tại Đại học Hitotsubashi của Tokyo. Trong khi đó, Công chúa Mako là một nhà nghiên cứu liên kết tại một viện bảo tàng của Đại học Tokyo.


Một loạt các lễ nghi truyền thống đang được chuẩn bị cho lễ đính hôn chính thức của cặp đôi vào tháng tới. Còn đám cưới đang được mong đợi sẽ được tổ chức vào năm sau.


Theo luật lệ của Hoàng gia Nhật Bản, các thành viên nữ một khi kết hôn sẽ phải rời hoàng cung và mất tước vị hiện có. Điều đó đồng nghĩa công chúa Mako sẽ trở thành thường dân với quyết định chọn bạn đời của mình và sẽ mang họ của chồng.


Sau khi kết hôn, công chúa Mako sẽ không đươc nhận trợ cấp Hoàng gia, cô cũng sẽ phải đóng thuế và đi bỏ phiếu như bao người dân Nhật Bản khác.




Hà Linh

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/