Thuỵ Sĩ: Phát hiện thi thể của cặp vợ chồng mất tích 75 năm tại một dòng sông tan chảy

13:10 | 19/07/2017
TTTĐ.VN - Hai thi thể đông lạnh được cho là một cặp vợ chồng mất tích 75 năm trước đã được phát hiện tại một dòng sông băng tan chảy ở Thuỵ Sĩ.

Thuỵ Sĩ: Phát hiện thi thể  của cặp vợ chồng mất tích 75 năm tại một dòng sông tan chảy

Thuỵ Sĩ: Phát hiện thi thể  của cặp vợ chồng mất tích 75 năm tại một dòng sông tan chảy
Nơi phát hiện thi thể của cặp vợ chồng Thuỵ Sĩ sau 75 năm mất tích. Ảnh: Le Matin

Cặp vợ chồng người Thuỵ Sĩ Marcelin và Francine Dumoulin đã mất tích không dấu vết khi đi vắt sữa bò tại một đồng cỏ ở Valais vào tháng 8 năm 1942.

Cặp vợ chồng có tới bảy người con và họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy cha mẹ của mình.


Bà Marceline Udry-Dumoulin, con gái út, hiện 75 tuổi, cho biết: "Chúng tôi đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm cha mẹ mình. Tôi có thể nói rằng sau 75 năm chờ đợi tin tức này mang lại cho tôi một cảm giác rất yên lòng."

Cảnh sát bang Valais cho hay hai xác chết đã được phát hiện vào tuần trước trên dòng sông băng Tsanfleuron, trên khu nghỉ dưỡng Les Diablerets, bởi một công nhân của công ty cáp treo Glacier 3000.

Một cuộc thử nghiệm DNA sẽ được tiến hành trong vài ngày tới.

Giám đốc công ty cáp treo Glacier 3000 - Bernhard Tschannen cho biết nhân viên của ông đã tìm thấy một số ba lô, bát thiếc và chai thủy tinh, cũng như giày nam và nữ, và một phần của cơ thể dưới lớp băng.

Ông Tschannen nói rằng có vẻ như cặp vợ chồng này đã rơi vào một khe nứt và qua cách họ ăn mặc có thể họ có thể họ đã ở đó 70 hoặc 80 năm.

"Hai thi thể nằm sát gần nhau, đó là một người đàn ông và một phụ nữ mặc quần áo có niên đại từ thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai”, ông nói.


Theo thông tin từ cảnh sát bang địa phương một cuốn sách, ba lô và đồng hồ cũng sẽ được đưa tới Lausanne để phân tích pháp y.

Thuỵ Sĩ: Phát hiện thi thể  của cặp vợ chồng mất tích 75 năm tại một dòng sông tan chảy
Đồ đạc của hai vợ chồng mất tích vẫn còn gần như nguyên vẹn. Ảnh: Le Matin


Bà Udry-Dumoulin cho biết: “mẹ chúng tôi vốn là một giáo viên, hiếm khi đi cùng chồng của mình, một người thợ làm giày, vì bà đã dành phần lớn thời gian dành cho việc mang thai 7 đứa con. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi đi cùng với cha trong một chuyến đi như thế”.

Bà nói rằng bà đã không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy cha mẹ mình, thậm chí băng qua sông băng ba lần để tìm kiếm họ.

Trong vòng hai tháng sau khi cha mẹ mất tích, bà và anh chị em ruột của mình đã được các gia đình khác nhau nhận nuôi. Vì vậy, họ đã mất liên lạc với nhau.

Bà Udry-Dumoulin cho biết bà muốn tổ chức một đám tang được chờ đợi từ lâu, nhưng sẽ không mặc màu đen.

"Tôi nghĩ rằng màu trắng sẽ thích hợp hơn, nó đại diện cho hy vọng, mà tôi không bao giờ mất đi", bà nói.

Thi thể của một số nhà leo núi bị mất tích cũng đã được phát hiện tại dãy Alps trong những năm gần đây.

Các nhà khí hậu học cho biết sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu đang làm cho băng tan, làm lộ ra xác của những người mất tích trong nhiều thập kỷ qua.


Hà Linh

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/