Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết chồng chôn xác ở Lâm Đồng

15:00 | 20/02/2017
Khi bị thẩm vấn, hỏi cung, cặp tình nhân máu lạnh trong vụ giết người chôn xác 2 lần ở Lâm Đồng đều nói “ân hận”. Nhưng hai kẻ gây án lại không hề run sợ, biểu cảm trái ngược với lời khai ráo hoảnh.

Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết chồng chôn xác ở Lâm Đồng

Được Ban giám đốc trụ sở Công an Lâm Đồng cho phép và chấp thuận, PV đã được tiếp xúc trực tiếp với hai kẻ thủ ác trong vụ giết người chôn xác 2 lần tại vườn cà phê là hung thủ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi) cùng nghi can Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, vợ nạn nhân).

Kẻ thủ ác Nguyễn Thành Đức cấu thành tội phạm giết người, còn Tuyết Hương bị bắt khẩn cấp với tội danh Không tố giác tội phạm.

Quá trình thẩm vấn cả hai nghi can được tách riêng điều tra ở hai phòng để tránh thông cung. Cặp tình nhân tỏ ra khá bình thản, thậm chí, người vợ nạn nhân còn vững tinh thần hơn hung thủ.

Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng

Nghi can Trần Thị Tuyết Hương...

Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng

và hung thủ Nguyễn Thành Đức tại cơ quan điều tra (ảnh Công an TP.HCM)

Lời khai máu lạnh của người vợ ngoại tình và gã đàn ông nhân tâm giết bạn thân

- Tại sao Hương không làm thủ tục ly dị với chồng để đường hoàng đến với Đức mà lại giết anh Hành?

- Hung thủ Đức: Việc ly dị với chồng, em đề cập với Hương vài lần nhưng chính cô ấy nói cứ từ từ…

- Tuyết Hương: Vì em còn thương chồng mình (?!).

- Thương chồng? Vậy tại sao khi Đức giết Hành thì bị can không tích cực tố cáo?

- Tuyết Hương: Thì vì anh Đức không cho em làm vậy. Chính em cũng sợ bị công an điều tra, bắt rồi làm lộ hết mọi chuyện trong quá khứ. Sẽ xấu hổ với gia đình, mọi người và bạn bè…

- Bị can đã yêu 2 người cùng lúc?

- Tuyết Hương: (Im lặng)

- Vậy, bị can thực tình thương ai hơn?

- Tuyết Hương: Em thương chồng hơn…

- Đến bây giờ, liệu bị can có thấy ân hận vì những gì mình đã làm không?

- Hung thủ Đức và nghi can Hương đều trả lời “có”.

Tuy đều nói “ân hận” nhưng hai kẻ gây án lại không hề run sợ, biểu cảm trái ngược với lời khai ráo hoảnh: Người vợ ngoại tình Tuyết Hương vẫn giữ vẻ thản nhiên, chẳng mảy may day dứt còn gã hung thủ giết bạn thân thì nhìn xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ.

“Nói ra được hết sự việc, em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn”, Đức chia sẻ về tâm trạng “thoải mái” của bản thân. Còn Hương thì “nhớ con” quá nên không thấy dễ chịu.

Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng
Hung thủ Nguyễn Thành Đức tại hiện trường chôn xác

Người vợ táng tận lương tâm “giết chồng” dù được cung phụng hết lòng

Nạn nhân Hành là con thứ, cha mẹ anh đã mất, chỉ còn lại anh và 2 người anh em trai. Hương vốn sinh trưởng trong gia đình có 5 người con, cô là con thứ. Còn Đức đã có 1 đời vợ cùng 2 con nhưng đã ly thân được hơn 1 năm. Hai con gã hiện đều sống với mẹ.

Hương khai với CQĐT, khi Đức ra tay giết chồng, mình đang ngủ. Thấy chồng ngồi bật dậy và cùng lúc hét lớn “mày mơ ngủ hả Đức” rồi nấc vài tiếng và gục hẳn, Hương mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Nghi can có nói người tình gọi người đàn ông “hàng xóm” sống ở chòi rẫy kế bên đến cứu chồng nhưng hung thủ nhất quyết không đồng ý.

Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng

Hình ảnh của người vợ táng tận lương tâm Tuyết Hương đăng tải trên mạng xã hội khi người chồng tội nghiệp vẫn "nai lưng" ra làm và hết lòng cung phụng

Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng

và chia sẻ tìm chồng - anh Vũ Di Hành mà chính cô "trả vờ" đăng tải trên mạng

Hương cũng cho biết, khi anh Hành chưa bị giết, cô ta khá nhàn hạ, chỉ việc chăm con, nấu nướng cho chồng và làm thêm bán hàng quần áo online kiếm chút đỉnh. Chính bị can cũng phải thừa nhận chồng rất cưng chiều mình, cả hai chẳng mấy khi cãi vã, nặng lời.

Khi còn sống, Hành chưa bao giờ đánh vợ, dù là nhẹ tay. Hương chỉ có chút không bằng lòng ở tính cách của chồng là Hành hay nhậu nhẹt với bạn bè.

Nhờ một tay chồng làm ăn buôn bán nên kinh tế gia đình Hương – Hành khá tốt và thuộc diện “có của ăn của để”.

Hai vợ chồng có một căn nhà khang trang tại phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cùng rẫy cà phê ở ngay xã Lộc Đức thuộc huyện Bảo Lâm (nơi hung thủ chôn xác nạn nhân). Rẫy cà phê đem lại nguồn thu nhập mơ ước khoảng 200 triệu đồng/năm.

Lời khai máu lạnh của cặp tình nhân trong vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng

Xưởng mua bán, sửa chữa điện lạnh và cơ khí anh Hành vun vén mở ra cùng rẫy cà phê giúp kinh tế gia đình thực sự khá giả Hương không phải lo lắng gì đến tiền nong

Ngoài ra, nhờ khả năng kinh doanh tốt, anh Hành còn vun vén để mở một xưởng mua bán, sửa chữa điện lạnh và cơ khí. Việc kinh doanh kể cả ở xưởng và tại rẫy, Hương không bao giờ phải động tay động chân. Công thợ làm rẫy đều do anh Hành thuê mướn, đến mùa hái cà phê, Hương cũng chỉ phải bế con theo phụ chồng đến ở cạnh.

Nếu đem so sánh với người chồng quá cố, nhân tình của Hương chẳng có gì ngoài chiếc xe máy Wave cũ kỹ, cũng chính là chiếc xe hắn chở thi thể anh Hành đi chôn xác lần hai.

Hiện sự việc đã được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Thiếu tướng Bùi Văn Sơn báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quý Vương để nhận chỉ đạo trực tiếp từ đó nhanh chóng làm rõ nội tình vụ án. Các công tác liên quan đều đã hoàn thành.

Trước đó, cơ quan công an đả phải cử trinh sát lặng lẽ đeo bám hung thủ để tìm đủ chứng cứ chứng minh gã giết người và có quan hệ ngoại tình với nghi can Hương. Đức bị bắt “tại trận” ngày 15/2 sau khi vừa tham gia một vụ đá gà.

Điều trùng hợp trong vụ án là ngày Đức bị CQCA bắt cũng chính là ngày sinh nhật của nạn nhân.

PV/Theo Người đưa tin

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/