Con gái ngậm ngùi kể về những ngày cuối đời của cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng

10:00 | 25/02/2017
Chị Lê Xuân Thúy, người con gái đang định cư tại Pháp của cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng đã về Việt Nam chăm sóc cha suốt thời gian ông nằm viện. Đến thời khắc sinh tử, vì không muốn cha mất trong viện, chị đã đưa ông về nhà.

Con gái ngậm ngùi kể về những ngày cuối đời của cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng

Đạo diễn Lê Mộng Hoàng trứ danh của nền điện ảnh miền Nam qua đời lúc 3h sáng hôm thứ năm ngày 23/2 tại nhà riêng của mình ở TP.HCM, hưởng thọ 91 tuổi.

Linh cữu của ông sau đó được đặt ở chùa Vĩnh Nghiêm để đồng nghiệp, người thân cùng bạn bè, học trò đến viếng. Sinh thời, cố đạo diễn có cả thảy 5 người con, 3 người con gái đều đã sang Pháp định cư, chỉ có 2 người con trai sinh sống tại Việt Nam.

Tại tang lễ của ông, người con gái thứ có tên Lê Xuân Thúy rất bận rộn. Chốc chốc cô vừa tất tả đón khách đến viếng, thỉnh thoảng lại quay ra trông chừng mẹ vì lo lắng cho bà.

Chị Thúy cho biết, mình cũng hai chị gái đều quyết định sang Pháp định cư. Riêng chị đã ở trời Tây 8 năm nay ròng. Trước đó, chị cả và em gái dưới chị đã lấy chồng và cùng dọn đếnsống ở “kinh đô ánh sáng”. Thường, mỗi năm, cứ dịp Tết Nguyên đán, chị và anh em đều cố gắng thu xếp công việc để về quê với gia đình.

Con gái ngậm ngùi kể về những ngày cuối đời của cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng
Chị Xuân Thúy, con gái thứ của cố đạo diễn, từ Pháp về Việt Nam chăm bố những ngày cuối đời (Ảnh: Lê Quân)

Lần gần đây nhất, kể từ khi đạo diễn Lê Mộng Hoàng bị tai biến mạch máu não, mẹ đẻ gọi điện thông báo gọi 3 cô con gái lập tức thu xếp về Việt Nam ngay, bà linh cảm, lần này ông khó không qua khỏi.

Ngay khi đáp chuyến bay về tới quê nhà, nhìn bố nằm im một chỗ không cử động được nhưng vẫn hoàn toàn có ý thức bình thường, chị Thúy hối hả liên lạc với bệnh viện.

Sau 1 tuần nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, dù được y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng khả năng hô hấp của cha chị ngày một suy yếu. Dù chuyển ông qua Bệnh viện ĐH Y Dược nhưng chỉ cải thiện được phần nào bệnh tim chứ đại cục thì sức khỏe của ông vẫn chỉ có kém đi.

Con gái ngậm ngùi kể về những ngày cuối đời của cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng
Vợ cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng đón bạn bè của ông đến viếng (Ảnh: Lê Quân)
Con gái ngậm ngùi kể về những ngày cuối đời của cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng

Cháu đích tôn của đạo diễn Lê Mộng Hoàng (phải) và vợ của đạo diễn chiều 23-2 (Ảnh Duyên Phan)

Chị và gia đình phải đi đến quyết định đưa ông về nhà để cố đạo diễn ra đi tại gia đình.

Do những ngày cuối đời, cố đạo diễn không nói chuyện được, lại phải thở máy nên hai cha con chị chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt.

Trước đây, chị và gia đình đã từng nhiều lần muốn bảo lãnh cả bố lẫn mẹ sang Pháp sinh sống nhưng đạo diễn Lê Mộng Hoàng nhất quyết không đồng ý. Vì chồng muốn ở lại quê nhà nên vợ ông – mẹ chị cũng không đành ra đi. Bà đã luôn ở bên chăm sóc ông đến tận hơi thở cuối cùng.

Con gái ngậm ngùi kể về những ngày cuối đời của cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng

Anh Lộc con trai út của đạo diễn Lê Mộng Hoàng bên di ảnh của ba (Ảnh: Duyên Phan)

Lễ viếng đạo diễn Lê Mộng Hoàng sẽ tiếp tục từ ngày 24/2 đến hết ngày 27/2 tại chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ động quan sẽ diễn ra vào ngày 28/2/2017.

PV tổng hợp

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/