Ra mắt sách "Băng Sơn và thú ăn chơi người Hà Nội"

15:57 | 06/07/2017
TTTĐ.VN- Vào hồi 20h00 ngày 8/7 tại Sân khấu trung tâm Phố Sách Hà Nội (đường 19/12 - Hoàn Kiếm - Hà Nội) diễn ra buổi ra mắt sách "Băng Sơn và thú ăn chơi người Hà Nội". Chương trình có sự tham gia của các khách mời Nhà thơ Vân Long; Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến; đại diện gia đình nhà văn Băng Sơn (gồm vợ, con trai, con gái nhà văn Băng Sơn).

Ra mắt sách

Cố nhà văn Băng Sơn được xem là một trong những cây bút tản văn, tùy bút xuất sắc nhất của văn học Việt Nam những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Trong toàn bộ các sáng tác của mình, đề tài Hà Nội là đề tài chủ đạo, xuyên suốt và cũng là mảng đề tài lung linh nhất, đẹp nhất của Băng Sơn.

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” là tinh hoa tích tụ từ hàng nghìn năm, từ trăm miền đất nước bồi đắp nên nét đẹp văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Thanh lịch, văn minh là bản sắc đặc trưng của người Hà Nội. Một thứ nếp sống bao quát trên nhiều mặt tạo nên lối sống hào hoa phong nhã của người kinh thành Kẻ Chợ; chỉ nhìn vào trang phục, dáng đi, nghe tiếng nói là nhận ra ngay.

Hai tập tùy bút Thú ăn chơi người Hà Nội và Thú lang thang người Hà Nội của nhà văn Băng Sơn một lần nữa cho những đọc những trải nghiệm thú vị về con người Hà Nội ở những phương diện bình dị của cuộc sống là ăn và chơi.

Ra mắt sách


Những cái thú ấy đã được nâng lên thành một nghệ thuật, thành giá trị sống, nó trở thành những kí ức khó quên trong lòng người, như lời thủ thỉ của chính tác giả: “có ai mà không ghi nhớ những ngày thơ ấu có tết Đoan ngọ với bữa giết sâu bọ lúc sáng sớm. Cái tục lệ đi tắm lúc bình minh rồi ra đồng hứng những giọt sương trong bông hoa vừng về tra mắt… như khúc nhạc dạo đầu, như màng tự mộ của vở kịch tưng bừng hội quả từ đây cho đến ngày hoa cúc hoa đào khoe sắc”.

Ra mắt sách


Từ tản mạn về ăn, tản mạn về uống, người Hà Nội ăn quà, bữa ăn thường ngày, cái bàn nước, nhịp quả đầu mùa, bát nước chấm, gia vị, món luộc, cơm nắm, ngẩu pín và tái sách, bún, bánh đúc quê hương, bánh dày bánh giò, xôi lúa, xôi bốc mả, phố ngắn nhất và thịt bò khô, phá xang, bánh cuốn Bà Hai Tầu, nhớ ai như nhớ, cho đến tản mạn về chơi, xem hát, ca nhạc ở nhà, thú sưu tập, chơi lá, hoa tết, hàm rằng, mái tóc, cái mũ, chuyện giầy dép, nét mặc một thời, tấm thiếp, ngắm trăng, màu say đắm, tiếng ru. Đến việc lang thang qua mấy chữ “Hàng” gợi cảm, bài thơ áo dài, hương đêm Hà Nội, ngõ Hà Nội, mưa trên phố, Hà Nội mùa sương, cây xanh Hà Nội, đám tang ngày trước, hoa cúng, chợ hoa.

Ra mắt sách


Những điều tưởng như giản đơn, rất đỗi bình dị trong cuộc sống nhưng nó đại diện cho phong cách của con người một thời. Người Hà Nội là thế đó, từ thú ăn, cho đến thú chơi đều toát lên những nét kiêu sa, thanh lịch. Nếu như ai chưa thật sự hiểu về người Hà thành hãy cùng trải lòng với nhà văn Băng Sơn qua 2 cuốn sách Thú ăn chơi người Hà Nội và Thú lang thang người Hà Nội.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng như bao thành phố lớn khác tại Việt Nam phải chịu những tác động nhất định dẫn đến những xê dịch... tiêu cực. Những cảnh “bún mắng, cháo chửi” khiến không ít người phải lắc đầu ngao ngán. Hoặc khi tham gia giao thông, một số người không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, khi ách tắc thì cố tình đi xe máy lên vỉa hè... Cũng nhiều khi, khách nước ngoài dạo ở bờ hồ Hoàn Kiếm, người bán hàng rong lao tới và tự tay đội lên đầu du khách chiếc nón lá, nhét vào tay họ một món quà lưu niệm... rồi bắt họ trả tiền khiến họ bàng hoàng, ngẩn ngơ. Những cách ứng xử thiếu văn hóa ấy ở Hà Nội khiến không ít du khách quốc tế đến phải... sợ. Cách ăn và cách chơi của người Hà Nội có lẽ đã bị “biến thiên” nhiều phần.

Bởi thế mà, hãy tìm lại hoặc khơi dậy tinh thần trong mỗi người dân Hà Nội về một nếp sống văn minh, thanh lịch, hào hoa và giàu bản sắc văn hóa vốn có.

Cẩm Tú

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/