"Ngọn nến học đường 2" đến với các em học sinh Tà Xi Láng

16:43 | 29/05/2017
TTTĐ.VN - Nằm ở độ cao trên 2000m so với mực nước biển, Tà Xi Láng có diện tích 9000ha. Nhiều năm qua, phần lớn học sinh trên địa bàn huyện Trạm Tấu đều sống trong điều kiện kinh tế khó khăn và là những đối tượng cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện để có thể cắp sách tới trường, mở mang kiến thức, trở thành thế hệ xây dựng và phát triển quê hương sau này. Học sinh trường Tiểu học & Trung học Tà Xi Láng cũng vậy, hầu hết các em đều được nhà nước hỗ trợ ăn ở, giúp các em có động lực tiếp bước tới trường.

Đường lên Tà Xi Láng thực sự là một thử thách đối với những lái xe. Nó dốc ngược và gập ghềnh những đá, những viên sỏi cục và vực sâu thăm thẳm. Bên dưới là những con suối cạn lởm chởm đá mồ côi. Những dãy núi xanh thấp thoáng trong sương, trong mây và những bản làng của người H’Mong nằm bên những sườn núi xa tít tắp.

Cây cầu dẫn vào Tà Xi Láng

Đoàn thiện nguyện của chúng tôi sẽ đi lên Tà Xi Láng, ai nấy rất háo hức vì từng nghe danh đây là một cung “tử địa” với những con dốc cao ngút, những con đường hiểm trở và khó khăn trên vùng đất này. Một chiều mưa thứ 6 của Hà Nội, đoàn chúng tôi bắt đầu xuất phát từ Đại học mĩ thuật Hà Nội,với 6 xe cùng gần 30 người. Đúng 4h chiều đoàn chúng tôi xuất phát theo đường quốc lộ 32 –Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Thanh Thủy – Tân sơn – Thu Cúc… Dừng chân nghỉ đêm và 5h sáng, chúng tôi đến Văn Chấn khi mặt trời đã lên cao. Cái nắng ở nơi đây không gắt như ở Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu hành trình vào bản Tà với quyết tâm sẽ chinh phục con đường “tử địa” này.

Và rồi chúng tôi cũng qua được 4-5 con dốc như thế trong cái tâm trạng hồi hộp, lo âu xen lẫn thích thú, ngạc nhiên. Khâm phục xế của mình qua bao con dốc cao chót vót mà vẫn giữ được tay lái. Có những đoạn dốc lên xuống, ngoằn ngoèo, mọi người lại hét lên vì sợ hãi. Con đường lên Tà Xi Láng quả đúng như đồn đại! Đường dốc ngược lên, đất đá lổn nhà lổn nhổn, gập gà gập gềnh, có chỗ đi bộ cũng phải nín thở vì đường thì có vết rạn, vết nứt ngoác cả ra, vực sâu hoắm ngay bên cạnh. Thế nhưng khó khăn đó không làm chúng tôi nản lòng, mà khiến cả đoàn 30 người chúng tôi đoàn kết hơn, giúp đỡ nhau mọi nơi, mọi lúc nếu có thể. Những con dốc cao hơn, nhiều đá hộc đá tảng hơn, và đôi lúc có đoạn chỉ là đường đất, vừa mưa xong nên đường trơn tuột. Qua đoạn đường xấu đó, chúng tôi thấy khoảng 3-4 ngôi nhà sàn hai bên đường. Tất cả đều đóng cửa, chỉ thấy ngoài đường có vài ba cậu bé đang chơi đùa. Vẫn quyết tâm đi tiếp, chúng tôi lên xe và không ngờ đường trong này còn tồi tệ hơn. Đất trơn do nước mưa ngấm xuống dính vào bánh xe trơn trượt. Không còn ma xát, xe nghiêng rồi tự trôi mắc kẹt trong vũng lầy, ai lấy đều cố gắng , cuối cùng sau gần 30 phút xe chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

Từ trên cao nhìn xuống thấy cả một thung lũng như cái lòng chảo khổng lồ. Trong cái lòng chảo ấy là những thửa ruộng bậc thang, những cánh rừng xanh xanh, thấp thoáng vài ngôi nhà sàn nho nhỏ. Chúng tôi nhìn thấy cả huyện Văn Chấn và trung tâm xã Tà Si Láng bé nhỏ nằm gọn trong những cái lòng chảo ấy.

Cuối cùng đoàn chúng tôi đã thấy một vài ngôi nhà xây khang trang, khi đến gần mới biết đó là trường học và ủy ban nhân dân xã. Bữa ăn của các em còn khó khăn và thiếu thốn lắm.


Bữa ăn hôm nay của các con có thêm đồ ăn, bát mới








Những suất học bổng cùng những món quà ý nghĩa được trao tặng cho các em

Cuộc sống của người H'Mông ở Tà Xi Láng còn rất khó khăn, 1-2 tháng thiếu ăn lúc giáp hạt là điều vẫn xảy ra . Do độ dốc lớn việc canh tác khó khăn, mùa màng lúc được lúc mất, dân trí rất thấp nên đa phần trẻ em ở Tà Xi Láng thất học, mặc dù có trường ngay tại trung tâm xã nhưng để vận động được người đi học không phải chuyện dễ...

Tạm biệt Tà Xi Láng, tạm biệt những ngôi nhà, những thung lũng và thác nước nơi đây. Chúng tôi trở về và dự định sẽ có thêm nhiều những chuyến đi khác nữa. Đi để biết đất nước mình rộng lớn thế nào, non sông ta tươi đẹp biết bao nhiêu và để biết yêu thương, quý trọng đồng bào mình, những người đang sống cuộc sống rất vất vả ở nơi xa xôi hẻo lánh.


Vũ Thị Thu Hương

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/