Những trái tim nhân ái hiến máu cứu người

11:29 | 16/02/2017
TTTĐ.VN- “Đây là lần thứ hai mình tham gia hiến máu. Mình cảm thấy rất vui và tự hào vì làm được một điều ý nghĩa và hạnh phúc mỗi khi thấy bệnh nhân được cứu sống, sức khỏe hồi phục và trở về với cuộc sống bình thường. Cũng có nghĩa là những giọt máu của mình cho đi đã góp phần đem lại sự sống cho người bệnh".

Những trái tim nhân ái hiến máu cứu người

Đó là tâm sự của anh Trịnh Minh Sơn (Bệnh viện K) tại ngày hội hiến máu “Blouse trắng vì người bệnh cần máu”. Anh Sơn là một trong những người có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Blouse trắng vì người bệnh cần máu”, do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Bệnh viện K và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức.

Những trái tim nhân ái hiến máu cứu người
Các cán bộ, y bác sĩ đăng kí hiến máu tình nguyện


Cũng như anh Sơn, chị Đỗ Thị Thơm (25 tuổi, công tác tại Bệnh viện K) cũng có mặt rất sớm. Chị là nhóm cán bộ y bác sĩ trong lượt đầu tiên hiến máu tại ngày hội. Ngay từ thời sinh viên chị Thơm đã tích cực tham gia hiến máu, lần này là lần thứ 9. Chị Thơm là người thuộc nhóm máu hiếm. Bản thân chị luôn tâm niệm việc hiến máu sẽ giúp đỡ được ít nhất một người bệnh cần máu. Nên theo chị, mỗi người khỏe mạnh trong đời ít nhất nên hiến từ 2 - 3 lần.

Những trái tim nhân ái hiến máu cứu người
Các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện K tham gia hiến máu

Chị Đỗ Thị Thơm chia sẻ: “Mình rất vui khi tham gia hoạt động này, mang thông điệp hiến máu cứu người đến với cộng đồng. Hiện nay, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện khan hiếm, trong khi rất nhiều bệnh nhân đang rất cần máu. Hiến máu không gây đau đớn, nguy hiểm mà chúng ta lại có thể cứu được sinh mệnh con người. Mình hi vọng rằng, sau chương trình này, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về hiến máu nhân đạo, chia sẻ cùng người bệnh, tình nguyện vì cộng đồng”.

Tham gia hiến máu tại ngày hội, chị Đồng Thị Bích (Chương Mỹ, Hà Nội) cho hay: “Tôi đến Bệnh viện K chăm sóc chị gái. Nhìn thấy có chương trình hiến máu nên tôi đăng kí tham gia hiến giọt máu đào của mình để hỗ trợ cho bệnh nhân cần máu. Dù có chút sợ hãi nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một việc có ý nghĩa. Tôi hi vọng, qua ngày hội hiến máu này sẽ nhận được nhiều đơn vị máu, cứu sống được nhiều người bệnh”.

Không chỉ có anh Sơn, chị Thơm, chị Bích mà còn rất đông đảo các cán bộ, y bác sĩ, những trái tim tình nguyện vì cộng đồng đã đăng kí và tham gia hiến máu, với hi vọng, những giọt máu đào nhân nghĩa ấy sẽ cứu sống được người bệnh, trao lại cho họ sự sống tươi đẹp…


Lê Dung

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/