“Thủ lĩnh” 9X hết lòng vì cộng đồng

22:27 | 22/02/2017
TTTĐ.VN – Không chỉ phát cơm miễn phí tại bệnh viện, tổ chức gây quỹ từ thiện, hoạt động kết hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang, anh Trần Tuấn Hiệp cùng Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện “Chung một tấm lòng” của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang còn thực hiện nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa cho cộng đồng.

“Thủ lĩnh” 9X hết lòng vì cộng đồng

Vì cộng đồng

Trần Tuấn Hiệp sinh năm 1992, quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, hiện là cán bộ y tế tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện “Chung một tấm lòng” huyện Hiệp Hòa.

Trước đây, Tuấn Hiệp học tập tại trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Chàng trai trẻ tâm sự: “Mình có sở thích hoạt động tình nguyện và luôn ấp ủ mong muốn được làm những việc có ích, vừa để vận dụng những kiến thức đã học, vừa để giúp đỡ cho xã hội”.


“Thủ lĩnh” 9X hết lòng vì cộng đồng
Trần Tuấn Hiệp


Tuy nhiên, thời sinh viên, anh chưa có điều kiện để tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường cũng như ở địa phương. Ra trường, Tuấn Hiệp luôn trăn trở làm sao để đóng góp sức trẻ cho cộng đồng. Suy nghĩ ấy thôi thúc anh thành lập Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện “Chung một tấm lòng” huyện Hiệp Hòa vào tháng 6/2015. Câu lạc bộ này trực thuộc Hội LHTN huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, là nơi chàng trai trẻ thực hiện mong ước của mình, đồng thời cũng là nơi quy tụ những người bạn có chung niềm đam mê hoạt động tình nguyện.

Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ trong năm vừa qua, Trần Tuấn Hiệp cho hay, câu lạc bộ nhận quyên góp các loại quần áo, sách vở, vật dụng thiết yếu đã cũ, nhưng vẫn còn sử dụng được để gửi cho người có hoàn cảnh cần hỗ trợ, giúp đỡ. Phạm vi hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ ở trong huyện Hiệp Hòa, các xã vùng cao, nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và một số địa phương khó khăn vùng Tây Bắc, đặc biệt hướng tới việc giúp đỡ các em học sinh. Cứ vào mỗi ngày mùng một và ngày 15 âm lịch hàng tháng, Tuấn Hiệp và các bạn trong câu lạc bộ lại tổ chức nấu cơm từ thiện đến phát tại bệnh viện huyện. Có khi lồng ghép chương trình ca nhạc trong hoạt động thiện nguyện đó…

Những việc làm ý nghĩa của anh và câu lạc bộ đã đem đến cảm hứng cho những bạn trẻ khác hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện. Số lượng thành viên đăng kí tham gia hoạt động thường xuyên trong câu lạc bộ lên tới hơn 20 người. Các thành viên của câu lạc bộ không chỉ có các bạn trẻ, thanh niên của huyện Hiệp Hòa, mà còn có những thành viên ở độ tuổi trung niên, hưu trí. Câu lạc bộ còn có sự tham gia thường xuyên của người khuyết tật. Họ tham gia các hoạt động cộng đồng và trở nên hòa nhập hơn với xã hội.

Hạnh phúc khi sẻ chia

Để có một buổi làm hoạt động tình nguyện hiệu quả, Trần Tuấn Hiệp phải bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết. Với cương vị Chủ nhiệm câu lạc bộ, anh là người đề ra kế hoạch hoạt động, đầu tư tài chính, liên hệ hỗ trợ, đồng thời cũng kiêm vai trò nhiếp ảnh gia của nhóm.


“Thủ lĩnh” 9X hết lòng vì cộng đồng

Trần Tuấn Hiệp trong chuyến đi tình nguyện đến Bản Nhùng, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Đam mê, hăng hái thiện nguyện là thế nhưng chàng trai trẻ và các thành viên trong câu lạc bộ “Chung một tấm lòng” gặp không ít khó khăn trên con đường mang tình nhân ái đến với mọi người.

Trần Tuấn Hiệp chia sẻ: “Khi chúng mình mới thành lập câu lạc bộ, tất cả các thành viên đều chưa từng tham gia một hoạt động tình nguyện nào trước đó. Chúng mình cũng không đủ người và tiền của để hoạt động. Nhưng các thành viên bảo ban nhau từng bước khắc phục, từ vấn đề con người đến tài chính. Nay, các thành viên đăng kí tham gia rất đông. Tuy nhiên, để duy trì quỹ hoạt động, chúng mình phải nhận làm thêm các dịch vụ và tìm cách lan truyền thông tin đến với nhiều người khác để thu hút các mạnh thường quân ủng hộ”.

Hiện nay, ngoài giờ làm việc chính tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tại thành phố Bắc Ninh, Tuấn Hiệp còn nhận làm thêm công việc chụp ảnh cá nhân, đặc biệt, chàng trai luôn là “tay máy” chính “săn” những tấm hình thật đẹp cho các thành viên trong câu lạc bộ. Hiệp nói: “Khi có niềm đam mê, mình dành trọn tâm huyết để thực hiện. Tình nguyện, sẻ chia với cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn chính là niềm đam mê của mình. Mỗi khi tham gia các hoạt động đó, mình cảm thấy hạnh phúc”.

Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện “Chung một tấm lòng” huyện Hiệp Hòa là câu lạc bộ hiếm hoi trong huyện tổ chức hoạt động thiện nguyện. Các bạn trẻ này đã hoạt động liên tục hơn một năm nay và được sự ghi nhận của Huyện đoàn Hiệp Hòa. Đó cũng là nhờ công sức rất lớn của chàng “Thủ lĩnh” câu lạc bộ- Trần Tuấn Hiệp. Bản thân anh cũng đã vinh dự nhận được Giấy khen của Tỉnh đoàn Bắc Giang…


Chi Lê

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/