Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa

14:32 | 25/06/2017
TTTĐ.VN – "Đứa bạn từ Hà Nội gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh em, mưa to quá, câu được, câu không, chỉ thấy thấp thoáng nó nhắn giữ gìn sức khỏe, dự báo Mai Châu mưa lớn. Mấy anh em nhìn nhau cười, đấy thế là tránh được cái nóng Hà Nội rồi!"

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa


Từ điểm tình nguyện xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), 59 sinh viên tình nguyện Đại học Bách khoa Hà Nội đã gửi về Thủ đô những dòng tâm sự tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sắc xanh tình nguyện lay động lòng người...

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa


"Đội chúng tôi - 59 con người là các thành viên đến từ Ban Thanh niên tình nguyện Trường Đại học BKHN và Đội SNTN Viện Ngoại ngữ, có những thành viên là sinh viên năm nhất lần đầu tiên được biết đến chương trình Mùa hè xanh, có những thành viên đã là lần thứ 2, thứ 3, thậm chí là thứ 4. Tuy nhiên, đến với xã Chiềng Châu huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, tất cả chúng tôi đều có chung một tâm trạng háo hức, bồn chồn mà không sao nói nên lời. Trường THCS xã Chiềng Châu là nơi anh em tôi ở, chỗ ở thoáng mát, sạch sẽ, lại được ban lãnh đạo xã và lãnh đạo nhà trường hết sức giúp đỡ.

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa


Ngay từ buổi đầu về xã, chúng tôi đã cùng nhau bắt tay vào những công việc tình nguyện đầu tiên ở nơi đồi núi đầy nắng và gió này. Vì là ngày đầu tiên, nên anh em chúng tôi dậy từ rất sớm, ai nấy đều có trong mình tinh thần hăng hái tràn đầy sức sống, tôi cảm nhận, lửa nhiệt huyết, sức trẻ dường như đã bắt đầu nhen nhóm trong mỗi anh em tình nguyện viên chúng tôi, trực chờ cháy lên bất cứ lúc nào.

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa


Chúng tôi bắt đầu bằng việc mở lớp sinh hoạt hè cho các em học sinh trong xã. Dù là lần đầu gặp gỡ, các em đều rất thân thiện, em nào cũng tỏ ra thích thú và quý mến các anh chị, kể cho anh chị nghe hết điều này đến điều khác, hát và học cùng anh chị,... Nhìn gương mặt rạng rỡ có nét gì đó còn ngây ngô của các em, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để hoàn thành những công việc của mình. Một số TNV khác đã tới sân vận động của xã, cuốc xới đất, trồng cỏ rồi sửa điện cho một số hộ gia đình. Về người dân địa phương, khi đón nhận những thanh niên tình nguyện chúng tôi về thôn xã, các bác các cô đều rất phấn khởi, hiếu khách, hỗ trợ chúng tôi từ việc hướng dẫn các công việc được giao, cung cấp cho chúng tôi những dụng cụ cần thiết, chỉ đường, rồi truyền đạt nhiều kinh nghiệm cho chúng tôi khiến cho anh em trong đội không hề thấy xa lạ mà càng thêm gắn bó với mảnh đất và con người Chiềng Châu.

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa


Toàn miền Bắc trong những ngày này đang dần nóng hơn, anh em ở Hà Nội đang hoàn tất chương trình Tiếp sức mùa thi và thời tiết ở Mai Châu cụ thể là xã Chiềng Châu - nơi mà chúng tôi đang làm chiến dịch tình nguyện cũng vậy. Trong quá trình làm việc, tôi biết các thành viên trong đội đều cảm thấy thấm mệt song nhờ những câu chuyện pha trò của đồng đội, hay những cái lau mồ hôi cho nhau đầy tình anh em, chúng tôi như quên đi cái nóng và vui vẻ tiếp tục làm việc: làm nhà vệ sinh cho nhà văn hóa xóm Mỏ, dọn dẹp bãi rác Bản Lác,...

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa



Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa

Chiềng Châu – những ngày hè rực lửa

Phía trước chúng tôi còn một chặng đường nữa, có lẽ sẽ gặp không ít những khó khăn cũng như thiếu thốn. 9 ngày ở đây không phải là một quãng thời gian dài nhưng tôi chắc rằng bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho chúng tôi có những trải nghiệm, những bài học quý giá trong kí ức tuổi trẻ của mình"...

Ngọc Linh (ghi) - Đội tình nguyện Bách khoa

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/