Những mầm cây trưởng thành trong gian khó

08:24 | 23/08/2017
TTTĐ.VN – Ngày 22/8 vừa qua, từ khắp mọi miền tổ quốc, 200 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện của 54 dân tộc anh em cùng tham gia Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III năm 2017 do Hội đồng Đội trung ương tổ chúc. Những em học sinh với khát vọng và nghị lực vươn lên mãnh liệt đều không bỏ cuộc trước con đường học chữ đều không lùi bước trước gian khó.

Những mầm cây trưởng thành trong gian khó

Ở vùng núi huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, Húng Văn Dương trở thành niềm tự hào của bà con dân tộc quê em. Mẹ Dương mắc chứng tâm thần, cả gia đình 5 người trông vào công việc của bố, chị gái em phải bỏ học để gia đình bớt đi gánh nặng. Dương miệt mài làm mọi việc có thể giúp bố đi làm thuê, làm nương để có thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Nhưng Dương vẫn chăm chỉ học tập, được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện. Dương chia sẻ: "Mỗi lần đi học là bố phải đưa em đi trên con đường trơn trượt, chính từ đó em cảm thấy mình phải cố gắng học tập, rèn luyện để sau này thành công trở thành bác sĩ có thể chữa bệnh cho mọi người và làm việc có ích cho xã hội."

Những mầm cây trưởng thành trong gian khó

Em Húng Văn Dương được nhận học bổng Vừa A Dính tại Liên hoan

K' Sàng - cô bé vùng cao nguyên Lâm Đồng sống trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ - nơi em nuôi ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp. Nhà có 6 người con, em là con thứ 5 trong gia đình. Bố mẹ sức khoẻ đã yếu, nhà không có đất sản xuất , khó khăn chồng khó khăn. Ngày ngày em theo bố mẹ đi làm thuê. K' Sàng tâm sự: "Vì gia đình còn rất khó khăn nên em mong gia đình và thầy cô có thể chọn em học tiếp để sau này có thể giúp đỡ gia đình, ước mơ của em là có thể trở thành một kỹ sư nông nghiệp để giúp bố mẹ trong việc làm nông và giúp mọi người có thêm kinh nghiệm về công việc làm nông của mình".

Những mầm cây trưởng thành trong gian khó

Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, Bình Định, cô bé dân tộc Chăm - Lê Thị Em được các mẹ các chị trong làng yêu thương. Em từng có thời gian phải bỏ dở việc học giữa chừng. Bố mất sớm, mẹ bệnh nặng, hết lớp 2 e được gửi vào làng trẻ. Ngôi nhà số 8 của làng là mái ấm mới của em, có nhiều anh chị trong làng cũng giống em có những hoàn cảnh đặc biệt nên mới được gửi vào đây. "Ước mơ sau này của em là trở thành một nữ cảnh sát thật giỏi nên em sẽ cố gắng để có thể thực hiện được ước mơ đó."

Những mầm cây trưởng thành trong gian khó

Các em thiếu nhi tặng hoa bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương


Từ những miền sông nước hay những vùng rừng núi cao, từ những ngôi nhà đơn sơ không có thứ gì giá trị, vượt lên những vất vả của cuộc sống thường ngày, vượt lên cả những không may mắn, thiếu thốn về tình thương, các em ngày ngày ấp ủ cho riêng mình những ước mơ có thể chỉ đơn giản thôi là một người con có ích cho quê hương.

Tham gia Liên hoan năm nay là 200 em học sinh, mỗi người một hoàn cảnh, nghị lực khác nhau và còn nhiều em học sinh khác trên khắp mọi miền đất nước. Các em đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tích cực tham gia công tác Đội và các hoạt động xã hội. Các em đều là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa thiếu nhi các dân tộc toàn quốc. Những mầm cây nghị lực được gieo trong gian khó sẽ luôn vững vàng và thành công ở tương lai.

Ngọc Anh

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/