Cô trò nhỏ biến ước mơ thành hiện thực

15:24 | 31/05/2017
TTTĐ.VN - Thiếu cha, mất mẹ từ khi mới 5 tuổi, lên 7, Hà Ngọc Huyền (học sinh lớp 3A6 trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) đã biết nấu cơm, rửa bát, dọn nhà… giúp bà. Dù cuộc sống nhọc nhằn vất vả, nhưng 3 năm liền Huyền luôn là học sinh giỏi, lớp trưởng gương mẫu.

Cô trò nhỏ biến ước mơ thành hiện thực

Ngôi nhà chỉ có bà và cháu

Huyền kể: “Từ khi sinh ra con đã không biết mặt cha, còn mẹ thì bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng vẫn cố gắng bươn chải nuôi con. Con được nghe kể lại, ngày bé con hay ốm, gia đình khó khăn nên mẹ cố gắng làm lụng, nhưng vẫn không đủ tiền mua thuốc cho con. Cũng vì vất vả, sức yếu nên mẹ đã lâm trọng bệnh và ra đi mãi mãi khi con chưa đầy 5 tuổi”.


Cô trò nhỏ biến ước mơ thành hiện thực
Hà Ngọc Huyền

Vì vậy, trong kí ức của Huyền, hình ảnh về mẹ là một phụ nữ gầy gò, xanh xao nhưng tảo tần sớm tối bán rau ngoài chợ nuôi con bé bỏng. Từ khi mẹ mất, Huyền sống trong tình thương của bà ngoại. Bà ngoại năm nay cũng đã gần 60 tuổi, mái tóc đã bạc, sức khỏe yếu … nhưng vẫn cố gắng làm lụng và dành cho Huyền tất cả tình yêu thương và làm cả vai trò của người cha và mẹ.

Để Huyền được cắp sách tới trường, bà ngoại phải xin phụ việc ở các bếp ăn tập thể. Bà thường đi sớm về muộn, nhưng vẫn trồng thêm rau để bán lấy tiền mua sách và áo mới cho Huyền. Thương bà vất vả, Huyền đã tự lập rất sớm. Ngay từ khi mới học lớp một, Huyền đã biết nấu cơm, lau nhà, nhổ cỏ vườn giúp bà… Buổi tối xong việc nhà, cô bé lại nằm vào lòng bà để nghe kể chuyện và hít hà mùi thơm từ mái tóc đã bạc. Vì vậy, căn nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.

“Con được bằng các bạn thế này, thì bà phải vất vả lắm. Con luôn ước bà sẽ sống thật lâu, khỏe mạnh, để được chăm sóc bà. Vì vậy, con luôn cố gắng học tốt, ngoan ngoãn lễ phép, biết giúp đỡ mọi người để bà và thầy cô vui lòng” – Huyền chia sẻ.

Muốn làm bác sĩ của người nghèo

Vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ Huyền sao nhãng học hành. 3 năm liền cô bé là học sinh giỏi, đạt giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường. Huyền học giỏi nhất môn Toán, nhưng cô bé lại yêu thích môn tiếng Việt. Huyền cho biết, những câu thơ, bài văn dạy cho em biết quý trọng tình cảm gia đình, biết yêu con người và quê hương, đất nước. Ngoài việc học Huyền phụ giúp bà việc nhà, còn ở lớp Huyền luôn cố gắng lắng nghe các thầy cô giảng và tranh thủ làm bài.

Không chỉ học tốt, Huyền còn là một lớp trưởng gương mẫu và nhiệt tình tham gia công tác Đội. Cô bé cũng tham gia tích cực và có hiệu quả nhiều cuộc thi, tìm hiểu do Hội đồng đội cấp huyện và thành phố Hà Nôi tổ chức như: Rung chuông vàng, tìm hiểu truyền thống Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh… Đặc biệt, Huyền luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục về các ngày lễ lớn trong năm và thực hiện tốt các nội quy của trường và Điều lệ Đội.

Là lớp trưởng, Huyền luôn có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ thầy cô, anh chị phụ trách giao phó, nhiệt tình giúp các bạn ôn tập, truy bài và động viên các thành viên trong lớp tích cực tham gia các phong trào: Kế hoạch nhỏ, Đàn gà khăn quàng đỏ hay ủng hộ sách, bút những bạn học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Chị Hoài Anh, giáo viên Tổng phụ trách trường Tiểu học thị trấn Yên Viên cho biết: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng em Huyền vẫn cố gắng vươn lên học tập tốt, chan hòa với bạn bè. Đặc biệt, em rất tích cực trong công việc của lớp, công tác Đội nên là tấm gương sáng được thầy cô, bạn bè quí mến và nể phục. Huyền là một trong những thiếu nhi được Hội đồng Đội huyện Gia Lâm tặng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long năm học 2016 - 2017”.

Để thư giãn sau mỗi giờ học, Huyền thường đọc truyện, đọc thơ. Tuy nhiên, cô bé thích nhất khi được đi chơi cùng mọi người trong gia đình. Huyền cho biết, cô bé rất thích không khí mọi người trong gia đình được đoàn tụ bên nhau. Mọi người sẽ cùng ăn cơm, kể chuyện và động viên nhau khi gặp khó khăn..

Đôi lúc, Huyền lại được nghe bà kể cho nghe những cơn đau mẹ phải trải qua để chống chọi lại bệnh tật. Lúc đó, Huyền thương mẹ biết bao và luôn ước mẹ còn sống để có thể chăm sóc mẹ. Vì vậy, Huyền mơ ước sau này trở thành bác sĩ giỏi, bởi “Con muốn chữa bệnh cho mọi người để không ai phải chịu đau đớn như mẹ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để biến ước mơ thành hiện thực” – Huyền nói.


Thành Nam

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/