Nam sinh Trung Quốc đi giày cao gót thi chạy mừng Ngày của mẹ

21:55 | 13/05/2017
TTTĐ.VN – Để chào mừng Ngày của mẹ, các nam sinh viên một trường đại học ở Vũ Hán, Trung Quốc đã tổ chức một loạt các sự kiện, trong đó có cuộc thi chạy trên giày cao gót.

Nam sinh Trung Quốc đi giày cao gót thi chạy mừng Ngày của mẹ

Nam sinh Trung Quốc đi giày cao gót thi chạy mừng Ngày của mẹ

Cuộc thi chạy đặc biệt được tổ chức để chào mừng Ngày của mẹ. Ảnh: Youth CN


Theo Nhân dân Nhật Báo, sự kiện đặc biệt này được các sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ Vũ Hán ở Hồ Bắc tổ chức. Mục đích của hoạt động này là để cho các sinh viên, phần lớn là nam, nhưng cũng có một số sinh viên nữ, trải nghiệm được những "hoạt động khó khăn" mà các bà mẹ phải trải qua nhằm kỉ niệm Ngày của mẹ.

Thông thường, ngày này được chọn là ngày chủ nhật thứ 2 trong tháng 5. Năm nay, Ngày của mẹ ở Trung Quốc là ngày 14/5.

Trong cuộc thi chạy bằng giày cao gót, các nam sinh bắt buộc phải đi giày cao gót để tham gia. Để phục vụ đặc biệt cho sinh viên nam – với kích thước chân to hơn nữ giới, nhà trường đã mua 6 đôi giày cao gót số 49.

Liu Shuyuan, một sinh viên của trường, chia sẻ với Nhân dân Nhật Báo rằng: “Nếm trải sự đau đớn này sâu sắc hơn rất nhiều bài học lý thuyết", cô nói. "Tình yêu của một người mẹ thực sự mạnh mẽ."

Một hoạt động khác liên quan trong chuỗi sự kiện trên là cuộc thi hai học sinh phải kẹp một quả bóng rổ bằng bụng và bước đi trên một tấm thảm massage chân. Quả bóng tượng trưng cho em bé bên trong tử cung của người mẹ, trong khi sự khó chịu bởi các tấm thảm massage chân thể hiện cảm giác của một người phụ nữ bị sưng phù chân khi mang thai.

Nam sinh Yang Dan chia sẻ rằng, sự kiện này ban đầu chỉ mang tính chất “mới lạ và thú vị”, tuy nhiên, sau đó Yang đã bắt đầu hiểu và cảm thông được sự đau đớn và vất vả mà những người mẹ phải chịu đựng. "Đứng trên những tấm thảm massage rất áp lực, bàn chân tôi bị tê cứng và đau đớn. Thật khó để tưởng tượng một người phụ nữ mang thai đã vượt qua như thế nào".

Hoạt động cuối cùng trong chuỗi sự kiện trên là các sinh viên phải cõng nhau vượt qua đoạn đường được trải các tấm thảm massage để hiểu được sự vất vả của người mẹ khi địu con trên lưng.

Minh Hoa

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/