Nam nhân viên bị tra tấn như thời Trung cổ vì không đạt mục tiêu bán hàng

15:00 | 15/01/2017
Nam nhân viên này đã bị ông chủ bỏ đói, đánh đập tàn nhẫn và dùng ống xả nóng bỏng đốt cháy nhiều phần cơ thể vì không đạt được doanh số bán hàng.

Nam nhân viên bị tra tấn như thời Trung cổ vì không đạt mục tiêu bán hàng

Nạn nhân là nam thanh niên có tên Nur Firdaus Ibrahim, 21 tuổi ở Malaysia, làm trợ lý phụ tùng xe hơi kiêm nhân viên bán hàng tại một xưởng xe ô tô. Anh đã bị ông chủ của mình bỏ đói và lạm dụng thân thể khi không đạt được doanh số bán hàng.

Ông chủ ở xưởng xe ô tô không chỉ đánh đập tàn nhẫn mà còn dùng ống xả nóng bỏng để đốt cháy nhiều phần cơ thể của nam nhân viên này. 3 tháng bị tra tấn và hành hạ, Ibrahim bị sút cân nhanh chóng từ 90kg xuống còn 70kg. Sự việc đau xót này chỉ được phát hiên khi Norazlin Yusof, 35 tuổi, chị gái của Ibrahim đến thăm em trai mình.

Nam nhân viên bị tra tấn như thời Trung cổ vì không đạt mục tiêu bán hàng

Nạn nhân đang ở trong viện điều trị phần lưng và chân bị cháy bỏng

Theo đó, cô Norazlin Yusof đã đến nơi anh Ibrahim bán phụ tùng xe hơi và vô cùng kinh ngạc khi thấy em trai gầy gò, mệt mỏi. Dù đã gạn hỏi em trai nhưng nạn nhân nhất quyết không chịu nói. Norazlin Yusof đành phải dùng đến cách cuối cùng là báo cảnh sát để tìm hiểu sự việc.

Cuối cùng, nạn nhân cũng đã kể lại việc mình bị ông chủ tra tấn, đánh đập, dùng ống xả làm bỏng lưng, chân và buộc nạn nhân phải ngủ trên một hộp các tông ở trong nhà kho. Được biết, ngoài việc bán hàng, Ibrahim còn phải kiêm cả việc sửa chữa, sơn xe cùng vô số viêc lặt vặt khác nữa. Tuy nhiên, thay vì được trả công xứng đáng, nạn nhân lại bị ông chủ (là một người thân quen với nạn nhân) đe dọa, hành hạ, bỏ đói nhiều ngày liền.

Cảnh sát Malaysia cho biết, họ đang truy tìm ông chủ của Ibrahim để điều tra sự việc.

PV Tổng hợp

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/