Ấn Độ lập “biệt đội săn Romeo” chống đàn ông rình mò phụ nữ

12:59 | 27/03/2017
TTTĐ.VN - Nhà lãnh đạo mới của bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã yêu cầu triển khai hàng trăm cảnh sát để theo dõi những người đàn ông lai vãng bên ngoài các trường học ngăn ngừa hành vi quấy rối tình dục đối với phụ nữ.

Ấn Độ lập “biệt đội săn Romeo” chống đàn ông rình mò phụ nữ

Ấn Độ lập “biệt đội săn Romeo” chống đàn ông rình mò phụ nữ

Lực lượng "săn Romeo" của Ấn Độ đang tra hỏi một người đàn ông lang thang trên đường. Ảnh: PTI


Lãnh đạo bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã yêu cầu triển khai hàng trăm đội cảnh sát theo dõi những người đàn ông trẻ lảng vảng bên ngoài các trường cao đẳng, trường học và không gian công cộng của phụ nữ nhằm bảo vệ họ khỏi quấy rối tình dục.

Theo Cơ quan lưu trữ về tội phạm của Ấn Độ, trong năm 2015, bang Uttar Pradesh có số vụ phạm tội đối với phụ nữ nhiều nhất cả nước với 35.527 vụ, trong đó có 3.025 vụ cưỡng hiếp.

Kể từ thứ ba tuần trước, các đội cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm thanh niên trên khắp bang Uttar Pradesh. Một tờ báo địa phương còn đưa ra con số ước tính lên đến 1.000 người. Những đội cảnh sát này được gọi là "đội săn Romeo", do những người đàn ông quấy rối phụ nữ trên đường phố Ấn Độ được gọi là "Romeo bên lề đường".

Một số thanh niên đã bị bắt vì bị quấy rối tình dục, nhưng hầu hết đã được thả ra sau khi bị cảnh cáo hoặc buộc phải ký vào văn bản giải thích về hành động đi lang thang.

Ngay trong khu vực bầu cử của ông Adityanath ở Gorakhpur, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ hơn 50 người, trong đó có rất nhiều sinh viên, những người không thể giải thích tại sao họ lại đi quanh các trường đại học cho nữ hoặc các tuyến đường có đông nữ sinh viên tụ tập.

Tuy nhiên, một số cặp đôi và nhiều người dân đã phàn nàn về cáo buộc quấy rối của các đội an ninh này.

Truyền thông Ấn Độ từng đăng tải một đoạn clip cho thấy cảnh sát đã túm lấy một người đàn ông đang chờ vợ mua đồ bên ngoài một cửa hàng và hỏi anh ta lý do tại sao anh ta không ở bên vợ.

Còn một người cha nói rằng ông đã nhận được một cuộc gọi sau khi con trai ông bị bắt gặp đi lang thang. "Đây không phải là công việc của cảnh sát để quyết định xem các cậu bé có thể đứng ở đâu và không thể xuất hiện ở đâu. Con trai tôi 19 tuổi và là một người lớn.Thật vô nghĩa khi gọi cho cha nó", The Times of India dẫn lời một người dân cho biết.

Hôm thứ sáu 24/3, ông Yogi Adityanath đã chỉ thị cho cảnh sát chấm dứt quấy rối các cặp đôi và yêu cầu các quan chức nhà nước đưa ra các hướng dẫn rõ ràng.

Minh Hoa

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/