Long An: Vợ cắt "của quý" chồng ném xuống kênh mất hút

14:00 | 18/02/2017
Anh K. đang say ngủ thì bị vợ là chị C. dùng dao Thái Lan cắt đứt "của quý" rồi ném xuống kênh trước nhà mất hút nên các bác sĩ không thể nối lại được.

Long An: Vợ cắt

Ngày 18/2, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân T.T.K. (SN 1978, ngụ ấp Hai Vụ, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An).

Bệnh nhân K. được chuyển từ Bệnh viện huyện Tân Thạnh đến, trong tình trạng “của quý” bị cắt đứt hoàn toàn. Sau khi được cấp cứu, truyền máu, truyền dịch, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, đang phục hồi dần. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng do dương vật bị ném xuống kênh không tìm được nên không có để nối lại.

Trước đó, vào tối 17/2, sau khi đi nhậu về, anh K. lên giường ngủ cùng vợ. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 18/2, vợ anh K. là chị N.M.C thức dậy thấy chồng nằm ngủ say, không hay biết gì. Chị C. nghĩ đến chuyện tình cảm của 2 vợ chồng gần đây có chút sao lãng nên nổi máu ghen, dùng dao Thái Lan cắt đứt dương vật, ném xuống dòng kênh trước nhà.

Thực hiện xong hành vi, chị C. chạy sang gia đình mẹ chồng thông báo sự việc. Tưởng con dâu nói đùa nhưng bà cũng vội vàng đi qua nhà kiểm tra. Khi lại giường ngủ thì thấy con trai nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều nên bà gọi mọi người đưa anh K. ra Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh cấp cứu và chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị.

Công an huyện Tân Thạnh đã mời chi C. lên làm việc, lấy lời khai, đồng thời tìm hung khí gây án cùng dương vật ở dưới kênh. Tuy nhiên, đến gần 11 giờ trưa nay, vẫn chưa tìm thấy hung khí và dương vật.

Theo lời khai ban đầu của chị C., nguyên nhân dẫn đến hành vi cắt đứt dương vật chồng của chồng là do ghen tuông chuyện tình cảm

PV Tổng hợp

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/