Cả xóm run rẩy vì cuộc hỗn chiến của hơn 30 thanh niên xăm trổ giữa ban ngày

16:53 | 26/07/2017
TTTĐ.VN - Con đường làng ven sông đang yên bình bỗng xe cộ chạy tới ào ào, rồi hai nhóm thanh niên mình mẩy xăm trổ vằn vện kẻ la người hét, lấy dao ra đâm chém nhau loạn xạ. Quá sợ hãi, người dân xung quanh chạy vội vào nhà đóng cửa trốn.

Cả xóm run rẩy vì cuộc hỗn chiến của hơn 30 thanh niên xăm trổ giữa ban ngày

Ám ảnh kinh hoàng sau cuộc đụng độ của 2 băng “hổ báo”

Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 15/7, trên con đường nông thôn thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra một cuộc hỗn chiến rùng rợn, giữa 2 nhóm thanh niên “hổ báo”. Cuộc chiến diễn ra giữa ban ngày, đã phần nào nói lên sự liều lĩnh và xem thường pháp luật của những kẻ “tham chiến”. Bên cạnh đó, nó cũng thể hiện tình trạng an ninh trật tự tại huyện Chợ Mới lỏng lẻo. Dư âm của cuộc hỗn chiến sau 3 ngày vẫn còn. Đó là nỗi run sợ của người dân nơi đây.


Cả xóm run rẩy vì cuộc hỗn chiến của hơn 30 thanh niên xăm trổ giữa ban ngày

Ám ảnh kinh hoàng, hiện trường đau thương..!

Ngày 18/7, PV đã đến khu vực hiện trường với ý định ghi nhận thêm thông tin về diễn biến cuộc hỗn chiến. Tuy nhiên, hầu hết người dân sống ở khu vực này đều lắc đầu, tỏ ra sợ sệt khi đề cập đến chuyện này. Bởi họ cho rằng, cả 2 băng nhóm ấy đều là dân xa lạ, từ nơi đâu đến gây án. Chúng là những thanh niên mới lớn, thuộc dạng ăn chơi lêu lổng, mình mẩy xăm trổ vằn vện, trông rất đáng sợ. Người dân nơi dây ít nhiều từng bị xe của những nhóm “phá làng, phá xóm” này suýt đâm vào vì chúng thường nẹt pô, rú ga inh ỏi, phóng xe lạng lách.

Thông tin ban đầu từ công an, vào khoảng thời gian nói trên, Huỳnh Thanh Bình (tự Tý Sơn Gạo, 29 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới) dẫn theo khoảng 15 người, chạy xe đến ấp Mỹ Lợi tìm Nguyễn Thanh Thiết (tự Thiết Liều, 32 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi) để giải quyết mâu thuẫn. Khi nhóm của Bình đến nơi thì bị hơn 15 tên đàn em của Thiết vây đánh. Trong lúc hỗn chiến, Bình bị nhóm đối thủ dùng khúc gỗ to bằng bắp tay đánh gục, rồi bị mã tấu chém vào vùng đầu nên chết tại chỗ.

“Con đường làng ven sông đang yên bình bỗng xe cộ chạy tới ào ào, rồi kẻ la người hét, lấy dao ra chém nhau. Dù chưa biết chuyện gì, nhưng thấy ẩu đả là người dân ai nấy nhanh chân chạy vào nhà đóng cửa trốn. Có ai dám nhìn ra mà thấy thằng đó chết như thế nào đâu. Khi bọn chúng rời đi được một lát thì công an tới. Tui ra thì thấy có 1 thằng nằm chết ở cạnh gốc cây mít, máu me đầy người. Mình mẩy thằng đó xăm trổ tùm lum. Mặc dù đã chở xác nó đi rồi nhưng tui vẫn run sợ và ám ảnh, mất ngủ hết 2 đêm. Tới bữa nay mà tui và nhiều người dân trong xóm vẫn còn thấy sợ”, 1 người dân nhà gần hiện trường kể.

Tại hiện trường, công an thu được khẩu súng bắn bi và con dao tự chế. Tính đến ngày 17/7, công an đã bắt được 14 nghi can (trong đó Thiết ra đầu thú). Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang hiện đang tiếp tục điều tra.

Có thể do giành sòng tài xỉu

Theo người dân địa phương, họ không rõ 2 nhóm chém nhau từ đâu đến. Họ chỉ nghe nói tham gia cuộc hỗn chiến có Thiết. Thiết là dân trong xóm, chưa hề xích mích với ai nhưng người dân không dám qua lại bởi Thiết tỏ ra là kẻ lêu lổng. Khoảng 3 năm trở lại đây, Thiết thường xuyên tụ tập với nhóm thanh niên mình mẩy xăm trổ vằn vện để chơi tài xỉu.

Một người dân ở ấp Mỹ Lợi cho biết, ngay sau khi Bình chết, đêm đó người dân trong ấp và ấp lân cận thấy có nhóm thanh niên chạy xe rần rần. Sang đêm sau, họ cũng thấy ngoài đầu cầu có nhóm chạy xe kéo đến như truy tìm ai đó. Người dân đều nghĩ nhóm của Bình kéo đi tìm nhóm của Thiết trả thù cho cái chết của Bình. Khi Thiết ra đầu thú thì không thấy nhóm nào kéo đến xóm nữa. “Mấy ngày nay con cái nhà tui và nhà hàng xóm chẳng dám cho bước ra đường, bởi sợ tụi kia nhầm người mà chém chết. Tụi nó làm ghê lắm!”, người này nói.

Một người dân khác cho biết thêm: “Tôi hay thấy tụi nó đi cả nhóm, chạy xe rú ga rầm rầm ngang nhà, rồi đi chỗ này chỗ khác chơi lắc tài xỉu. Nghe nói sòng tài xỉu là của thằng Thiết lập ra, rồi tụi nó xúm nhau nay ở điểm này mai ở điểm khác chơi. Có khi tụi nó lôi ra ngoài đồng ruộng chơi lén. Nghe đồn nhóm thằng Thiết chém với nhóm kia là dân ở cầu Bắc (bến phà An Hòa - PV) và ở chợ Long Xuyên. Tụi kia cũng là thanh niên ăn chơi lêu lổng, côn đồ. Còn vì sao tụi nó chém nhau thì mình làm sao biết. Mình chỉ biết tự nhiên nó kéo tới rồi đâm chém ào ào và có thằng chết vậy thôi”.

Chiều 18/7, PV TT&ĐS đã ghé nhà mẹ của Thiết (người bị nghi là kẻ cầm đầu băng chém chết Bình). Căn nhà tường mới xây khá khang trang nằm cách hiện trường chừng 100m. Bà Phạm Thị Thao - 75 tuổi (mẹ Thiết) cho biết, bà có 6 người con và Thiết là con trai út. Các con bà đều đã lập gia đình, trong đó Thiết cưới vợ khoảng 1 năm nay, nhưng chưa có con. Vợ Thiết quê ở TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chồng bà đã chết 4 năm, còn bà thì nay yếu mai đau. Thương mẹ nên dù sống bên gia đình vợ, Thiết vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc mẹ già và biếu bà tiền để điều trị bệnh.

Bà Thao kể, Thiết học lớp 3 thì nghỉ. Lớn lên Thiết cũng đi làm thuê đủ nghề như thợ xây (thợ hồ), bốc vác. Gia đình bà Thao không có đất đai nên trước đây bà sống bằng nghề đan rổ tre trúc, mua bán ve chai. Kể từ ngày chồng mất, bà đau yếu nên giải nghệ. Cuộc sống của bà phụ thuộc vào tiền từ Thiết làm ra. Hiện nay, bà đang mắc bệnh tim, cao huyết áp và đau dây chằng. Thiết là đứa con bà trông cậy rất nhiều nên khi hay tin Thiết đầu thú, bà đã ngất xỉu.

Cũng theo bà Thao, do Thiết dự tính sinh sống hẳn bên vợ nên giao phần đất nền nhà cho người anh thứ ba, để xây lên căn nhà cho bà Thao ở. Căn nhà tường khá khang trang mới vừa xây xong thì xảy ra chuyện của Thiết. “Tui lớn tuổi và đau ốm nhiều nên tối ngày chỉ ở nhà, chuyện xảy ra giữa nó với nhóm kia như thế nào tui hoàn toàn không biết. Nghe nói chỗ đó đánh bài (người dân nói là chơi tài xỉu - PV), rồi nhóm đó lên chiếm. Nhưng bữa đó không có thằng Thiết, mà chỉ có bạn bè nó ở đó. Trước đây thằng Thiết có hứa với công an là không đánh bài nữa. Ngày xảy ra chuyện công an nghi nó có trong đó, nên nó ra đầu thú để công an tìm hung thủ thực sự”, bà Thao cho hay.


Bảo Trân

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/