Nam Định: Hàng xóm phải đi sơ tán vì đối tượng “ngáo đá” vác dao đòi chém

18:19 | 21/09/2017
TTTĐ.VN – Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được phản ánh của người dân xóm Thanh Nhân, xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định về việc: liên tiếp trong 5 ngày qua (từ 15 đến 20/9), đối tượng Phạm Văn Dương (SN 1979, ở xóm Thanh Nhân, xã Giao Thanh) đã vác dao sang nhà hàng xóm đập phá nhà cửa, đe dọa chém mọi người. Sự việc đã được báo lên cơ quan chức năng, nhưng đối tượng này vẫn không bị xử lý khiến nhiều người dân ở đây tiếp tục phải sống trong sợ hãi lo âu...

Nam Định: Hàng xóm phải đi sơ tán vì đối tượng “ngáo đá” vác dao đòi chém

Theo phản ánh của ông Vũ Văn V cho biết, liên tiếp trong các ngày từ 15 đến 20/9, đối tượng Phạm Văn Dương (ở sát vách nhà ông V) đã vác dao sang nhà dọa chém mọi người. “Đêm đầu tiên, Dương vác dao sang nhà tôi dọa chém người dù giữa hai gia đình chúng tôi và Dương không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Mọi người trong nhà khóa cửa cố thủ, Dương dùng dao đập vỡ 4 cửa kính... Sau khi đối tượng bỏ đi, gia đình tôi gồm 6 người phải rời nhà, đi sơ tán. Liên tiếp các ngày sau đó, Dương tiếp tục sang đập phá cửa vào trong nhà.” – Ông V. lo sợ cho biết.

Nam Định: Hàng xóm phải đi sơ tán vì đối tượng “ngáo đá” vác dao đòi chém
Đối tượng "ngáo đá" đập phá nhà cửa ông gia đình ông V


Sau khi bị Dương khủng bố, đe dọa, ông V. và gia đình đã báo cáo sự việc tới chính quyền xã Giao Thanh. Dương được triệu tập lên công an xã 3 -4 lần, nhưng sau mỗi lần như vậy lại được cho ra về. Dương về nhà lại tiếp tục sang nhà chửi bới, đe dọa, uy hiếp tính mạng gia đình ông V.

“Đêm và rạng sáng ngày 20/9, Dương vác dao sang nhà tôi đập phá, chửi bới, dọa nạt. Tiếp đó, Dương ra nhà văn hóa của xóm Thanh Nhân đập phá cửa khiến ông Trưởng xóm phải gọi điện báo công an xã. Đến rạng sáng cùng ngày, Dương lại quay trở về nhà tôi đập phá, rượt đuổi con trai tôi” – Ông V. cho biết thêm.

Trước sự manh động của Dương, gia đình ông V. đã nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng nhưng không hiểu sao đối tượng Dương vẫn nhởn nhơ, tiếp tục gây lo sợ cho các gia đình ở xóm Thanh Nhân.

Liên quan tới sự việc, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tĩnh – Trưởng công an xã Giao Thanh. Ông Tĩnh cho biết, cơ quan công an xã đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân và triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc. Ông Tĩnh cho biết thêm, hành vi của đối tượng Dương có dấu hiệu của người nghiện ma túy đá. Công an xã đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an huyện Giao Thủy để tiếp tục điều tra làm rõ

“Đối tượng Dương nghiện hút ma túy đã 15 năm, hiện có dấu hiệu ngáo đá, đập phá tài sản và đe dọa tính mạng của người dân. Gia đình cũng đã xin chính quyền đưa đối tượng Dương đi bênh viện tâm thần điều trị” – Ông Tĩnh cho biết.

Sau 4 ngày đêm liên tiếp đập phá và đe dọa tính mạng của các thành viên gia đình ông V. và một số người hàng xóm xung quanh, đến chiều ngày 20/9, gia đình đã xin đưa Dương lên bệnh viện Tâm thần để điều trị. Tuy nhiên, đến sáng ngày 21/9, Dương tỉnh dậy và đi khỏi Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định trước sự bất lực của bố và anh trai Dương.

Biết được thông tin Dương đi khỏi Bệnh viện và sẽ trở về địa phương, gia đình ông V. và các hộ hàng xóm xung quanh vô cùng hoảng sợ. Hiện gia đình ông V. đi trốn 6 ngày nay vẫn chưa dám về nhà, các thành viên trong gia đình không thể đi làm, các cháu nhỏ cũng không dám đi học. Những nhà hàng xóm khác cũng phải khóa chặt cửa, cố thủ trong nhà và không dám bật điện.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 21/9, một lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết, đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra xử lý đối tượng Dương.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cũng như tài sản của người dân, đề nghị chính quyền địa phương và Công an huyện Giao Thủy cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.


Thành Lộc

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/