Sevilla 2-1 Leicester: "Bầy cáo" có quyền hy vọng...

11:48 | 23/02/2017
TTTĐ.VN - Dù thua 1-2 Sevilla nhưng bàn gỡ của Jamie Vardy ở Sánchez Pizjuán giúp Leicester tràn trề hy vọng vào cơ hội lọt vào tứ kết Champions League.

Sevilla 2-1 Leicester:

“Có bàn thắng sân khách là một thành công lớn và bất cứ điều gì có thể xảy ra”, Kasper Schmeichel tuyên bố khi được hỏi về cơ hội lọt vào tứ kết của Leicester City sau trận thua 1-2 trước Sevilla.


Rất thẳng thắn, Kasper Schmeichel còn thừa nhận, Sevilla là đội bóng giỏi và chơi tốt hơn Leicester. Tuy nhiên, đêm qua đội bóng Anh đã may mắn và quan trọng hơn cả là có bàn thắng sân khách và đây là cơ sở để họ tiếp tục nuôi giấc mơ đi tiếp ở Champions League.

Sevilla 2-1 Leicester:

Leicester City đã may mắn bởi trước một Sevilla dạn dày kinh nghiệm châu Âu, được đá trên sân nhà và đang có phong độ khá cao, đội bóng Anh đã chơi lép vế hoàn toàn. Tổng thời lượng kiểm soát bóng của Leicester chỉ hơn 27% và đội bóng Anh chỉ tung được đúng 2 cú sút cầu môn.


Đáng ra lưới của Bầy cáo đã phải rung lên ngay ở phút thứ 14. Tuy nhiên, cú đá phạt 11m của Joaquin Correa quá nhẹ và đơn giản khiến thủ môn Kasper Schmeichel dễ dàng bắt gọn.


Thế nhưng, đội quân của HLV Claudio Ranieri cũng không thể chống cự được lâu hơn. 15 phút sau khi Joaquin Correa bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, Pablo Sarabia đã đánh đầu tung lưới Kasper Schmeichel, mở tỷ số cho chủ nhà, sau đường tạt cánh của Sergio Escudero.


Sevilla tiếp tục áp đảo Leicester với rất nhiều cơ hội tạo ra sau khi có bàn mở tỷ số, ngược lại đội khách hầu như không có phản ứng nào đáng kể. Trong thế trận như vậy, việc Leicester tiếp tục thủng lưới chỉ là vấn đề thời gian.


Dù vậy, phải mãi tận phút 62, Joaquin Correa, cầu thủ đã đá hỏng 11m đầu trận, mới ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Tây Ban Nha. Có 2 bàn làm vốn, HLV Jorge Sampaoli đã chỉ đạo cho các cầu thủ Sevilla chơi chậm nhằm chờ Leicester nhao lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ để tận dụng cơ hội kết liễu đối thủ nước Anh.


Tuy nhiên, ý đồ của Jorge Sampaoli đã bị phá sản khi Leicester chơi phòng thủ rất tập trung. Không chỉ có vậy, 11 phút sau khi bị thủng lưới lần thứ 2, Leicester City đã bất ngờ có bàn gỡ từ pha lập công của Jamie Vardy.


Thắng 2-1, Sevilla nắm cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng tứ kết nhưng cơ hội vẫn khá sáng sủa với Leicester City bởi với 1 bàn thắng sân khách làm vốn, đội bóng Anh chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về tại sân nhà Walkers (15/3) sẽ giành vé vào tứ kết Champions League ở ngay lần đầu dự giải đấu này.

Quốc Đạt

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/