"Bông hồng thép" vì nụ cười của những "thiên thần"

12:28 | 21/06/2017
TTTĐ.VN - Giữa cái nắng gắt của buổi chiều hè tháng 6, nhiều người bắt gặp ở một góc nhỏ hành lang bệnh viện K3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) một hình ảnh lạ...


Đại úy Lưu Thị Minh Châu trong một buổi đến thăm các bé tại khoa Nhi, viện K3 Tân Triều

Đó là một "sàn diễn văn nghệ lưu động" mà khán giả những người bệnh nhân ung thư với không ít gương mặt trẻ thơ đang gồng mình chiến đấu với căn bệnh quái ác.

"Nghệ sỹ" là một cô gái trẻ ngồi giữa những bệnh nhân, cùng đàn guitar – sáo trúc cất lên các bài hát trong trẻo nhẹ nhàng, không hề điêu luyện nhưng tràn đầy cảm xúc. Giữa lời ca, tiếng hát ấy, một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra: Những khuôn mặt hốc hác, xanh xao vốn bị dày vò bởi những cơn đau bỗng chốc nở nụ cười, ánh mắt long lanh chan chứa niềm tin, nghị lực sống.

Cô gái ấy là Đại úy Lưu Thị Minh Châu (SN 1985), một chiến sỹ Thông tin thuộc Bộ Tham mưu- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam – một trong 2 người đồng sáng lập Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Thiên Thần giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại khoa Nhi K3 Tân Triều.

Chị Trần Trang, Chủ nhiệm CLB từ thiện Thiên Thần cho biết: "Cả Châu và mình đều làm từ thiện từ trước năm 2014, cơ duyên gặp nhau vì tâm hồn đồng cảm, chúng tôi mang yêu thương đến đây bằng niềm tin: hạnh phúc là sự sẻ chia. Cũng từ sự đồng cảm ấy, tình thương lan toả đến nhiều những trái tim, đã kết nối chúng tôi bằng một tập thể gắn bó: và CLB ra đời cuối năm 2014".

Đến nay, CLB từ thiện Thiên Thần với những tình nguyện viên ở những lứa tuổi và công việc nghề nghiệp khác nhau. Thành viên của CLB có khi là một bác xe ôm đã ngoài 50 tuổi vẫn ngày ngày đưa đón các bệnh nhân nhi. Cũng có thành viên là những nhạc công giỏi, ban nhạc nổi tiếng. Thậm chí thành viên CLB là người nhà những bệnh nhân cũ cùng san sẻ góp sức với Châu và CLB.


Chân dung Đại úy Lưu Thị Minh Châu


"Không chỉ thứ 7, Chủ nhật mà bất cứ lúc nào, cô Châu cùng những thành viên CLB Thiên Thần cũng dành thời gian cho người bệnh nhất là các em nhỏ bị K. Có khi là tặng những phần quà nhỏ, có khi là hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Nhiều phụ huynh và bệnh nhân nhi đã quen với sự có mặt của cô Châu rồi"- chị Kim Thanh, mẹ của bé Hải Linh đang điều trị tại viện K3, Tân Triều nói.

Cũng chính vì vậy, người nhà và những bệnh nhân nhi luôn coi chị Châu là "một người trong gia đình". Theo chị Thanh, trong suốt thời gian bé Hải Linh điều trị, chị và những người nhà bệnh nhân khác lúc nào trông ngóng chị Châu cùng CLB Thiên Thần đến như chờ những người thân yêu nhất của mình vậy!

"Quà của chị Châu và những thành viên CLB Thiên Thần đem đến có khi là vật chất, có khi là tinh thần nhưng dù là quà gì, kể cả chỉ là đến thăm các em nhưng sau mỗi lần như thế trong mắt các cháu đều ánh lên một niềm tin vào cuộc sống và có thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật" – Một bác sỹ viện K3 Tân Triều cho biết.

Ngày thường thì thế, nhưng vào dịp lễ tết, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, nhiều người lại thấy chị Châu cùng những thành viên của CLB Thiên Thần tất bật, chạy vạy ngược xuôi để chuẩn bị một chương trình cho các bé. Có khi đó là một món quà nhỏ xinh xắn từ một ca sỹ hay người nổi tiếng mà Châu đứng ra kết nối yêu thương. "Cũng có khi là dẫn các "thiên thần" đi xem phim, vui chơi – những nơi mà các em chưa một lần được đến".

Đánh giá về Đại úy Lưu Thị Minh Châu, Thượng úy Phạm Văn Mạnh, Chính trị viên của Đại đội Thông tin (Bộ Tham mưu- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cho biết: Với đặc thù của môi trường quân đội, nữ cán bộ chiến sỹ không nhiều không muốn nói là "hiếm hoi" nhưng với nỗ lực, cố gắng rèn luyện của bản thân, đồng chí Lưu Thị Minh Châu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện được lãnh đạo đơn vị và đồng đội đồng tình ủng hộ.

Thiếu tá Đào Bích Thuận, người cùng công tác với Đại úy Lưu Thị Minh Châu- là Tổ trưởng tổ phụ nữ số 3- Bộ Tham mưu -Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: "Châu đến với những bệnh nhân, đặc biệt là những em nhỏ mắc căn mình căn bệnh hiểm nghèo này hoàn toàn xuất phát từ cái tâm nên thu hút nhiều người bằng những điều họ thấy và họ muốn cùng tham gia. Có vài lần mình đi cùng Châu hoạt động và rồi , mình cũng đã quyết định tham gia để góp một phần sức lực, sát cánh cùng Châu và CLB Thiên Thần giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng tiếp thêm nghị lực cho các cháu chiến thắng bạo bệnh". Theo Thiếu tá Đào Bích Thuận, tại đơn vị mình, Đại úy Lưu Thị Minh Châu, còn được nhiều đồng đội gọi là một "bông hồng thép".


Anh Vũ

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/