Sắc xanh Ngoại thương: “Phủ xanh” những mảnh đời gian khó

12:00 | 25/02/2017
TTTĐ.VN- Hầu như tháng nào Ban Tình nguyện, Đoàn Thanh niên Đại học Ngoại thương cũng tổ chức một hoạt động tình nguyện mang lại lợi ích cho cộng đồng, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Họ được ví như những chiến binh với đôi chân không biết mệt mỏi.

Sắc xanh Ngoại thương: “Phủ xanh” những mảnh đời gian khó


Trao yêu thương – nhận tiếng cười

Một năm, Ban Tình nguyện tổ chức khá nhiều hoạt động tình nguyện, trong đó có hai chương trình lớn và thường niên là “Mùa hè xanh” và “Trăng rằm tỏa sáng”. Ngoài ra, còn các chương trình tình nguyện theo tháng như: tháng 1 - Tết yêu thương, tháng 12 - Đông ấm (tặng cơm, bánh chưng, quần áo ấm cho người vô gia cư vào buổi đêm), tháng 7 - tri ân các bác cựu chiến binh…

Ngay trong tháng 1/2017, Ban Tình nguyện Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngoại thương đã chọn điểm đến là khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội để tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương. Chương trình “Tết yêu thương – tết cho em” đã mang đến cho bệnh nhi ở đây tràn ngập niềm vui, phần nào giúp các em xua đi đau đớn của bệnh tật.

Trước đó, trong tháng 11, chương trình Tình nguyện Suối nguồn yêu thương đã được tổ chức tại làng Hữu Nghị (Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội). Từ sáng sớm, các tình nguyện đã có mặt ở làng Hữu Nghị dọn vệ sinh, thăm hỏi và dạy nhảy dưỡng sinh cho các bác cựu chiến binh. Không khí làng Hữu Nghị trở nên sôi động hơn khi các tình nguyện viên tổ chức giao lưu văn nghệ tặng quà cho các em nhỏ bị chất độc da cam.

Sắc xanh Ngoại thương: “Phủ xanh” những mảnh đời gian khó

Các thành viên Ban Tình nguyện, Đoàn thanh niên tường Đại học Ngoại thương mang niềm vui tới các em nhỏ ở làng Hữu Nghị.


“Kỷ niệm đẹp nhất chúng mình nhận được từ chương trình này là lúc ngồi nghe các bác cựu chiến binh kể về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Những trận đánh, tình yêu và cả nỗi đau… càng khiến chúng mình thêm khâm phục người lính và tự hào về dân tộc. Đêm giao lưu văn nghệ đã giúp các em nhỏ quên đi khuyết tật của bản thân để hòa mình vào các bài hát, điệu nhảy flashmob sôi động” – Nguyễn Hữu Chiến, Phó ban Tình nguyện chia sẻ.

Để có kinh phí tổ chức những hoạt động dày đặc, các thành viên trong ban đã rất sáng tạo trong việc tổ chức chương trình gây quỹ mang tên “Phía sau một đôi tất” bằng cách liên hệ với các đầu mối ở Hà Nội để bán tất; Mùng 8/3 bán hoa và kẹo kèm dịch vụ ship tận nơi. Ngoài ra, họ còn đặt bàn quyên góp, bán tranh, táo, cam đường, làm mứt dừa… phục vụ sinh viên trong trường.

Niềm vui nhân đôi

Các hoạt động được tổ chức liên tục nên khó khăn lớn nhất đối với mỗi thành viên là việc cân bằng thời gian học tập và tình nguyện. “Rất nhiều lần chúng mình phải làm việc đến 22, 23 giờ đêm mới trở về phòng. Vất vả nhất khi các chương trình tổ chức trùng với kì thi hết môn. Mỗi lần như vậy các thành viên đều phải căng sức ôn thi và chuẩn bị cho chương trình. Tuy nhiên, những vất vả ấy luôn được đền bù xứng đáng khi chúng mình mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn” – Mai Ngọc chia sẻ.

Một điểm đặc biệt khác là các thành viên trong Ban Tình nguyện đều là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai. Có những bạn trước đó rất ít được đi tình nguyện, chưa bao giờ được lên kế hoạch tổ chức một chương trình. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của các anh chị đi trước họ đã tạo nên những chương trình ý nghĩa, giàu cảm xúc và tình yêu thương.

“Nhiều người nghĩ rằng hoạt động tình nguyện thật nhàm chán, chỉ là “vác tù và hàng tổng” nhưng đến với Ban Tình nguyện chúng mình được học rất nhiều kĩ năng. Đây thật sự là những điều các bạn sinh viên khi vừa bước và ngưỡng cửa đại học rất cần. Đó là cách lên kế hoạch và chạy chương trình, đi tiền trạm, cách thuyết phục các nhà tài trợ… Đôi khi chúng mình phải chịu áp lực công việc nhưng đây là những buổi tập dượt để sau này ra trường mọi người không bỡ ngỡ mà cứng rắn vượt qua các khó khăn, thử thách lớn hơn” – một thành viên của Ban tình nguyện chia sẻ.

Nhờ những hoạt động tình nguyện mà các thành viên được đi nhiều nơi, gặp nhiều mảnh đời khó khăn. Qua đó họ biết được mình vẫn còn rất may mắn và biết trân trọng cuộc sống, sống tích cực và bớt than vãn. Đó cũng là lí do, họ vượt qua áp lực tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

“Làm nhiều nhưng với mỗi chương trình chúng mình luôn đặt ra câu hỏi “mình làm được gì cho họ”. Câu hỏi này luôn thường trực từ khi làm kế hoạch đến lúc chạy chương trình. Vì vậy, chúng mình luôn cố gắng làm sao chương trình phù hợp, thiết thực nhất với các đối tượng mà Ban Tình nguyện hướng tới” – Hữu Chiến chia sẻ..


Thành Nam

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/