Buồn vì vợ ngoại tình, chẳng nhẽ tôi mất Tết?

18:00 | 17/01/2017
Tưởng vợ sẽ hoảng hốt, chối bay chối biến, rối rít van xin tôi tha thứ. Nhưng ngược lại, cô ấy tỉnh bơ nhìn tấm hình trong điện thoại, quay ra hỏi: “Chuyện gì thế?”.

Buồn vì vợ ngoại tình, chẳng nhẽ tôi mất Tết?

Buồn vì vợ ngoại tình, chẳng nhẽ tôi mất Tết?
Buồnvì vợ ngoại tình, chẳng nhẽ tôi mất Tết?

Hai chữ “ngoại tình” trước đây chẳng bao giờ có trong suy nghĩ của một kẻ được mệnh danh là khó gần và chín chắn như tôi, nhưng như định mệnh, tôi đã mắc “một chút” sai lầm.

Chuyện đã thuộc về quá khứ của một năm trước. Và tôi nghĩ chỉ là chuyện cỏn con thôi, bởi sự tình ngay thẳng chưa có gì vượt quá giới hạn.

Tôi thừa nhận mình là người có lỗi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bập vào cô đồng nghiệp, cùng cơ quan khác phòng làm việc.

Tôi chỉ muốn đổi gió bên ngoài chút thôi, nào ngờ cô vợ tôi chẳng hiểu sao lại phát hiện ra.
Tôi thề độc với vợ là tôi và cô ta chưa kịp ngủ với nhau, tất cả mới chỉ ở mức “hôn xã giao”, “nắm tay xã giao” nhưng vợ tôi càng xỉa xói hơn, cô ấy nói: “Đã mèo mả gà đồng mà chỉ nắm tay xã giao, anh bảo tôi tin anh thế nào? Không lên giường là điều nói dối ghê tởm nhất”.

Thật tâm tôi không hề nói dối vợ tất cả mọi chuyện liên quan đến ngoại tình. Nhưng tuyệt nhiên cô ấy không đoái hoài nữa. Vợ tôi gằn giọng đầy thù hận và nói sẽ cho tôi biết cảm giác bị phản bội như thế nào.

Thật may là chuyện ấy không lọt đến tai gia đình hai bên. Rõ ràng vợ tôi đã nguôi ngoai sau trận “đại hồng thủy” ấy, vợ tôi vẫn chăm sóc con cái, sinh hoạt bình thường, vợ chồng vẫn vui vẻ, mặn nồng như xưa dù nhiều khi cô ấy nhớ lại chuyện cũ là nét mặt lại hậm hực như muốn… ăn thịt tôi. Thế nên tôi mới an tâm quên luôn chuyện “dọa nạt” của vợ.

Một hôm ngồi cafe với cậu bạn, tôi mới sững sờ khi cậu ấy đưa cho chiếc điện thoại và bảo xem người trong ảnh có giống vợ tôi không? Tấm ảnh chụp trong một quán cafe, người phụ nữ ngồi sát bên người đàn ông, họ thì thầm to nhỏ như rót mật vào tai nhau, người đàn ông còn ôm eo người phụ nữ kia, họ không quên dành cho nhau những chiếc hôn tình tứ.

ngoại tình
Tôi có thể cảm nhận gã đê tiện kia như đang hít hà từng mùi thơm trên mái tóc và cơ thể của vợ


Ảnh chụp lén từ xa tương đối mờ nhưng các nét trên khuôn mặt người phụ nữ thì không thể là ai khác, vợ tôi, bao năm đầu gối tay ấp tôi phải nhớ từng nét trên khuôn mặt ấy chứ. Không phải vợ tôi thì là ai vào đây, đôi kính cận, cái sống mũi cao, đôi môi trái tim, mái tóc màu đỏ đô, chiếc đầm tôi tặng đây chứ đâu… Tôi có thể cảm nhận gã đê tiện kia như đang hít hà từng mùi thơm trên mái tóc và cơ thể của vợ. Xem tấm hình mà tôi như phát điên.

Mặt mũi tôi lúc ấy thậm chí có thể gây sát thương cho cả chục người. Tôi lập tức gọi điện cho vợ giọng đầy phẫn nộ gọi cô ta về nhà khẩn trương.

Tưởng vợ sẽ hoảng hốt, chối bay chối biến, rối rít van xin tôi tha thứ. Nhưng ngược lại, cô ấy tỉnh bơ nhìn tấm hình trong điện thoại, quay ra hỏi: “Chuyện gì thế?”. Tôi điên tiết gằn giọng: “Từ khi nào, cô nói đi”. Vợ tôi chẳng sợ hãi mà thậm chí cực kì bình thản trả lời: “Chính anh dạy tôi rằng hôn nhân chả có giá trị gì mà phải giữ”.

Tôi không kìm chế được tát mạnh cô ta một cái, dường như cái tát này làm cô ấy cứng rắn hơn, không nói không rằng vợ tôi vào phòng xếp đồ, kéo vali và đi một mạch ra khỏi cửa, không một chút nghoảnh lại.

Cô ấy vừa ra khỏi nhà, tôi ngồi thụp xuống ghế, một cảm giác mất mát tồi tệ vây kín.

Đã 3 ngày người đàn bà, người vợ tôi yêu không về nhà, cô ấy và hai đứa con ở bên ngoại.
Những câu nói bông đùa, những món ăn ngon, tiếng chạy nhảy của lũ trẻ cứ văng vẳng trong đầu tôi, chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đang đứng trước vực thẳm? Tết nhất đến nơi rồi, căn nhà trở nên nguội lạnh quá, tôi nhớ vợ, nhớ con ghê gớm. Hay là tôi đi đón vợ về nhỉ?

PV tổng hợp

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/