Mẹ ôm con một lúc được không?

07:19 | 17/01/2017
Người thân thiết với cô nhất chính là bác bảo mẫu. Đúng là bố mẹ không để Như phải thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng…

Mẹ ôm con một lúc được không?

Mẹ ôm con một lúc được không?

Mẹ ôm con một lúc được không?

LTS: Dù xã hội ngày càng phát triển nhưng ở đâu đó, tư tưởng “phải có con trai” vẫn tồn tại rất nhiều. Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng vì tâm lý ấy mà gần như bỏ quên cô con gái nhỏ của mình. Cô bé đáng thương bị cha mẹ hắt hủi từ khi còn trong bụng cho đến khi chào đời. Còn em trai của bé thì được cha mẹ nâng niu như cục vàng. Có lẽ, đây cũng là trường hợp đã từng xảy ra ở những gia đình có con gái, con trai. Và rất nhiều bé gái đã phải chịu thiệt thòi từ sự vô tâm, từ tâm lý thích con trai của cha mẹ. Còn những bậc làm cha, làm mẹ chắc sẽ không bao giờ nghĩ đến được hành động nhỏ nhưng thiếu trách nhiệm của mình lại khiến tâm hồn con trẻ bị tổn thương nhiều đến thế. Hãy yêu thương con cái hết lòng bằng cả trái tim dù cho chúng là trai hay gái!

***

- Chúc mừng anh chị nhé! Con gái đầu lòng.

Câu nói đầy sự hớn hở của bác sĩ mà sao anh chị lại thấy nó không được như mình mong đợi. “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Cả anh và chị đều biết là như thế nhưng chữ trách nhiệm đè nặng lên đôi vai buộc anh chị phải có một đứa con trai. Và thông báo của bác sĩ, vô tình đã dập tắt đi hy vọng, sự háo hức của họ.

Vẫn biết con nào cũng là con, con gái, anh chị vẫn vui mừng chào đón con nhưng thẳng thừng mà nói, thì vẫn có chút gì đó không vui, không hết mình. Và trong một giây phút bất chợt nào đó, anh chị đã ước... giá như.

sinh con trai
Mong muốn có con trai đã khiến anh chị bị cuốn đi

Và đang khi còn đang mang bầu cô con gái bé bỏng, anh chị đã tính tiếp đến chuyện mang thai đứa thứ 2 và tìm đủ mọi cách để đứa thứ hai này là con trai. Như, cô con gái bé bỏng của anh chị ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ đã không nhận được sự nồng nhiệt, sự trông đợi từ anh chị.
Như chào đời nhưng vẫn không nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ bố mẹ. Anh thường xuyên phải đi công tác nên cũng ít ở nhà. Còn chị, sau khi sinh Như được hơn 1 tháng, chị gửi luôn con gái cho bảo mẫu trông giúp để quay lại công việc. Chị tính rồi, chị phải nhanh chóng giải quyết đống công việc còn tồn đọng trong lúc mang thai Như, để còn chuẩn bị tâm thế mang thai đứa con thứ 2. Mọi người biết chuyện, khuyên anh chị nên để thời gian cách ra chừng một hai năm chứ nếu không sẽ chẳng thể chăm sóc được cho con nhưng anh chị…

- Đã có bảo mẫu hết rồi, còn lo lắng gì nữa chứ!

Anh chị viện lý do như vậy. Và khi cô bé được 6 tháng tuổi thì chị vui mừng báo tin cho anh là chị đã mang thai. Và trong suốt 3 tháng, thời gian chờ đợi để xem đứa trẻ là trai, hay gái, vợ chồng chị hình như bị tâm lý phải có con trai đè nặng nên đứa con gái đã chẳng được quan tâm nhiều lắm. Và con bé chính thức bị lãng quên, bị đẩy hẳn cho bảo mẫu khi chị siêu âm kết quả con trai. Anh chị dành nhiều thời gian nghiên cứu các loại thực phẩm, thức ăn tốt cho cậu con trai của mình. Còn sửa phòng, trang trí phòng riêng cho con trai, trong khi cô bé khi ấy đã bước vào thời kì ăn dặm nhưng vẫn không được mẹ nấu cho một bữa cháo. Và rồi…

sinh con gái
... vô tình quên mất rằng mình vẫn còn một cô con gái

Sinh nhật con gái tròn 3 tuổi nhưng bố mẹ Như lại bận đưa Long, cậu em trai đi ăn sinh nhật một người bạn. Cô bé ngồi đợi bố mẹ về, nến cứ tắt hết lại lật đật cắm nến mới vào. Dường như cô bé muốn được cùng bố mẹ thổi nến sinh nhật, nhưng bố mẹ đã về rất muộn và nến cũng chẳng còn để cắm lên nữa.

Càng lớn, Như càng thông minh. Đi đôi với sự thông minh ấy, cô bé nhanh chóng nhận ra sự lạc lõng của mình trong ngôi nhà rộng lớn này. Người thân thiết với cô nhất chính là bác bảo mẫu. Đúng là bố mẹ không để Như phải thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng…

Nhìn bố mẹ bế Long ra ngoài chơi, hôn lên má Long, cười rộn rã, mắt cô bé đỏ hoe. Như đang rẽ một đường khác cùng với bác bảo mẫu. Đã lâu lắm rồi, chỉ có bác bảo mẫu hôn lên má chúc Như ngủ ngon.

Sáng đó đáng nhẽ ra cô bé sẽ đi học nhưng cô bé lại nài nỉ bác bảo mẫu cho nghỉ vì thấy mệt. Anh đang ngồi đọc báo, còn chị, chị đang ngồi ôm lấy cậu con trai, vuốt ve hai má ửng hồng. Cô bé tiến lại gần chị, rụt rè kéo tay chị, khuôn mặt đầy sự lo lắng.

- Mẹ đặt em xuống, ôm con một lúc được không, con nhớ mẹ lắm!

Thốt ra xong câu nói đó, mặt cô bé cúi gằm xuống, mắt đỏ hoe. Chị ngưng lại hành động âu yếm con trai. Còn anh, anh ngây ra như tượng. Câu nói của con gái khiến anh chị giật mình. Chị quay lại nhìn đứa con gái bé bỏng. Sự im lặng đột ngột làm cô bé thấy sợ. Con bé cắm mặt xuống, định quay bước đi thì chị kéo tay lại, hôn lên má cô bé, ôm chặt vào lòng. Cô bé không khóc, con bé mỉm cười. Người rơi nước mắt lại là anh và chị. Sự vô tâm, mong muốn có con trai đã khiến anh chị bị cuốn đi và vô tình quên mất rằng mình vẫn còn một cô con gái...

Theo Webtretho

PV tổng hợp

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/