Cúng ông Công ông Táo, một phụ nữ ở TP.HCM đã chi 25 triệu đồng để mua khoảng 80kg rùa mang tới chùa làm lễ phóng sinh.
Sáng 23 tháng Chạp, sau khi cúng ông Công ông Táo, nhiều gia đình ở TP.HCM đã ra sông để thả cá, chim phóng sinh.
Chị Ngọc (sống ở khu Phú Mỹ Hưng) đã mua khoảng 80kg rùa với giá 25 triệu đồng để mang tới chùa làm lễ phóng sinh. Trong ảnh, một số người đang vận chuyển số rùa trên xuống thuyền.
Những con rùa này thuộc loại rùa Cần Đước, nhập từ Campuchia về, chuyển tới TP.HCM bán với giá 400.000 đồng/kg. Con lớn nhất nặng gần 8kg.
Chị Ngọc phải ra giữa sông thả nhằm tránh những người dùng chích điện bắt lại.
Theo chị Ngọc, phóng sinh 10 con hay 1 con cũng có ý nghĩa như nhau, tùy theo khả năng mỗi người. Việc làm này giúp bản thân chị được thanh thản và cầu mong điều tốt đẹp đến cho gia đình.
Ngoài chị Ngọc còn nhiều người dân khác cũng đi phóng sinh. Cá chép, cá trê loại bằng ngón tay cái người lớn được nhiều người lựa chọn để phóng sinh vì có thể thả được số lượng nhiều.
Chị Hà (trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) thả hai con cá chép to để cầu an cho gia đình.
Bà Nhung (trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) khấn cầu an trước khi thả xô cá chép.
Cặp vợ chồng ở quận Gò Vấp (TP.HCM) phóng sinh hàng chục con cá chép loại nhỏ để cầu an cho con trai được khỏe mạnh.
Một phụ nữ ở quận 1 tới chùa để phóng sinh, cầu nguyện sức khỏe cho mình và gia đình.
Bà Nguyễn Thanh Thủy (ngụ quận Tân Bình) đến chùa Diệu Pháp để phóng sinh 24 kg cá rô đồng loại nhỏ mua tại chợ.
PV Tổng hợp