Nữ quái miền Tây với những cú "nốc ao" gây mê hàng chục quý ông thích... khoe vàng (Kỳ cuối)

13:03 | 08/01/2017
TTTĐ - 13 vụ án gây mê cướp tài sản, số tiền Mái Em cướp được gần cả tỷ đồng. Nạn nhân của Mái Em có thể là bất cứ ai, anh xe ôm hay đại gia vùng biên… chỉ cần Mái Em thấy trên người họ có vàng.

Nữ quái miền Tây với những cú

>> Nữ quái miền Tây với những cú "nốc ao" gây mê hàng chục quý ông thích... khoe vàng (Kỳ 1)

Chỉ trong thời gian ngắn, Mái Em gây ra 13 vụ, cướp hàng chục lượng vàng

Chỉ trong thời gian ngắn, Mái Em gây ra 13 vụ, cướp hàng chục lượng vàng

Cả 2 vào quán, kêu 2 cốc sữa đậu nành. Mái Em than nhức đầu, nhờ anh Ph. đi mua giùm liều thuốc để có cơ hội bỏ thuốc mê vào ly nước. Anh Ph. vừa rời khỏi quán, Mái Em lấy thuốc ngủ mang sẵn, cà nhuyễn bỏ vào sữa đậu nành.

Anh Ph. trở lại quán, Mái Em liền đưa ly nước này và buông lời ngọt lịm: “Cực thân anh quá! Bắt anh chở từ chiều đến giờ, rồi còn nhờ giúp đỡ đủ thứ. Anh uống liền đi cho mát”.

Không chút nghi ngờ, anh Ph. cầm ly nước uống một hơi rồi lăn ra ngủ mê man. Mái Em nhanh chóng lột chiếc nhẫn vàng 10 chỉ trên tay nạn nhân cùng số tiền 4 triệu đồng trong túi rồi bước ra khỏi quán, tìm xe ôm về nhà.

Đến gần 9h tối, anh Ph. mới tỉnh và phát hiện bị mất tài sản. Vợ chồng chủ quán nước đã gọi điện thoại báo công an và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do liều thuốc khá nặng, 4 ngày sau, anh Ph. mới bình phục và xuất viện về nhà.

Chiều 21/8, Mái Em cùng chồng chạy xe máy sang thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) thì thấy anh Danh H. (48 tuổi, ngụ tại địa phương) đang ngồi uống cà phê trong quán Bình Minh một mình, trên người có sợi dây chuyền vàng lớn.

Mái Em kêu chồng đến quán nước gần đó chờ, còn mình quay xe lại vào quán nước nơi nạn nhân đang ngồi. Lúc này, anh H. đang bàn chuyện làm ăn với khách. Mái Em ngồi bàn kế bên, nói chuyện giả lả làm quen với anh H. Mái Em nói mình tên Trang rồi xin số điện thoại của anh H. và hẹn mấy ngày sau gặp vì đang có chuyện gấp.

3 ngày sau, Mái Em nhờ chồng chở đến điểm hẹn với anh H. Gần đến quán nước, Mái Em kêu chồng vào quán đợi, còn mình tự chạy xe máy đến chỗ anh H. đang chờ trong quán cà phê võng.

Nữ quái miền Tây với những cú
Nữ quái Mái Em

Lúc nằm chung võng nói chuyện, Mái Em lén bỏ thuốc mê vào ly nước rau má. Anh H. uống vào được khoảng nửa tiếng thì mê man và bị cướp nhẫn vàng (5 chỉ), dây chuyền (12 chỉ).

Khuya hôm đó, chủ quán phát hiện nạn nhân bất tỉnh nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tài sản cướp được, Mái Em mang bán được 35 triệu đồng, rồi cùng chồng qua casino đánh bạc thua hết.

Gây mê xong, gọi báo cho vợ “đại gia”

Mái Em thường lui tới casino bên Gò Tà Mâu nên quen biết với ông Võ Văn H. (42 tuổi, ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc), một đại gia vùng biên. Sau khi có số điện thoại, Mái Em nhiều lần gọi cho ông H., rủ uống cà phê.

Sau 2 lần từ chối, chiều 25/8, ông H. đồng ý đến gặp Mái Em tại quán nước ở huyện Châu Phú. Mái Em đến trước, kêu 2 chai sữa đậu nành rồi lấy 4 viên thuốc ngủ mang ra cà nhuyễn và đổ vào ly nước.

Vài phút sau, ông H. đến và vào nằm võng với Mái Em “tâm tình”. Thấy cô gái xởi lởi đưa ly nước, ông H. không chút nghi ngờ uống liền một hơi. Chưa đến 10 phút sau, vị đại gia đã mê man, bất tỉnh. Mái Em lấy 1 dây chuyền (13 chỉ), lắc vàng (10 chỉ), 2 nhẫn vàng 5 chỉ, 12 triệu đồng cùng điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Khuya cùng ngày, Mái Em sử dụng chính điện thoại này gọi cho vợ ông H. thông báo: “Chồng chị say rượu nằm ngủ ở quán Chiều Tím, Châu Phú”. Vợ nạn nhân đến nơi, tá hoả phát hiện chồng bất tỉnh nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. 4 ngày sau, nạn nhân mới xuất viện về nhà.

Như những lần trước, số tài sản cướp được, Mái Em cùng chồng sang Campuchia đánh bạc thua hết. Còn điện thoại, sau khi gọi cho vợ nạn nhân xong, Mái Em ném xuống sông phi tang.

Một lần cùng chồng sang thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) “săn mồi”, cả 2 ghé vào tiệm hớt tóc do anh Nguyễn Duy M. (36 tuổi) làm chủ. Phát hiện chủ tiệm có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, Mái Em âm thầm lưu số điện thoại ghi trên bảng hiệu.

Có số, Mái Em thường xuyên nhắn tin cho anh M: “Chào anh, em tên Trang, nhà ở cầu Mướp Văn nè. Lâu quá không gặp, em định bữa nào mời cà phê anh nhé”. Anh M. ậm ừ qua chuyện, vì không quen tên này. Nhưng Mái Em ngày nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin cho anh M.

5 ngày sau, Mái Em chạy xe máy đến thị trấn, hẹn chủ quán ra uống nước. Vào quán, anh M. gọi cà phê thì Mái Em rủ mua mấy lon bia cùng nho tươi về lai rai. Trong lúc nhậu, anh M. có điện thoại nên ra ngoài nghe.

Nhân cơ hội đó, Mái Em lợi dụng bỏ thuốc mê vào ly bia của anh M. Sau khi uống hết ly bia được khoảng 20 phút, anh M. ngấm thuốc nên mê man. Mái Em đã lấy của anh M. dây chuyền (15,6 chỉ vàng), điện thoại Iphone 6 cùng số tiền 1,4 triệu đồng.

Sau đó, Mái Em gọi cho vợ nạn nhân báo: “Anh M. bị say rượu, chị lại quán giải khát Hiếu Nguyễn chở ảnh về nha”. Người nhà đến nơi thấy nạn nhân bất tỉnh nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Nữ quái miền Tây với những cú
Đối tượng Tú


Gây án liên tỉnh

Qua mối quan hệ xã hội, Thương (54 tuổi, chưa rõ nhân thân) biết Mái Em chuyên gây mê cướp tài sản nên gọi điện thoại thông báo: “Chỗ anh có ông H. (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đeo sợi dây chuyền trên cổ bự lắm. Em tìm cách lấy, mình chia đôi”. Mái Em đồng ý. Thương liền nhắn số điện thoại của nạn nhân cho Mái Em.

Sau khi chủ động gọi điện làm quen, 8h sáng 29/7, Mái Em gọi cho ông H. hẹn gặp mặt uống nước rồi nhờ chồng chở từ An Giang qua Kiên Giang. Đến nơi, Mái Em gọi cho Thương, rồi cùng nhau đến xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Vì khi đó, ông H. cho Mái Em biết là có bạn cùng đi nhậu ở Long Mỹ. Qua điện thoại, ông H. nói Mái Em kiếm nhà trọ nào nghỉ ngơi rồi trò chuyện. Mái Em đồng ý và đến nhà trọ Thanh Danh (xã Lương Nghĩa) thuê phòng. Còn chồng Mái Em và Thương chạy xe máy về hướng Vĩnh Tuy khoảng 1km chờ đợi.

Khoảng 15 phút sau, ông H. chạy xe đến nhà trọ, gọi Mái Em ra đón. Khi vào phòng, ông H. gọi thêm 3 chai bia để lai rai cùng “người tình”. Mái Em ra ngoài lấy 2 ly đá và lén bỏ thuốc mê vào. Sau khi khui bia, ông H. uống được 2 ngụm thì ngủ mê man nên bị cướp dây chuyền vàng 18k (11 chỉ).

Ra khỏi phòng trọ, Mái Em gọi cho chồng và Thương đến rước. Dây chuyền vàng, chúng bán được 18 triệu đồng (qua định giá, sợi dây chuyền này 29 triệu đồng). Mái Em chia cho Thương 8 triệu, rồi cùng chồng quay về An Giang.

Một cán bộ điều tra khuyến cáo: “Nạn nhân bọn chúng nhắm đến là những thanh niên, đàn ông có đeo vàng trên người để gây mê cướp tài sản. Đây cũng là bài học cho nhiều “quý ông” hám của lạ sập bẫy. Số tiền cướp được, Mái Em khai đã cùng chồng mang sang casino đánh bạc và tiêu xài hết”


Linh Lan

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/