Ông Nguyễn Hữu Hoà được giúp đỡ để về quê.
Sau khi đưa vào chốt an toàn, được ăn uống cho lại sức, người đàn ông cho biết tên là Nguyễn Hữu Hoà (SN 1964 ở Yên Thế, Bắc Giang). Ông Hoà xuống Hà Nội chữa bệnh và đang trên đường về quê thì bị kẻ gian lừa lấy hết tiền bạc. Do đói và mệt nên ông ngất đi khi tìm đường về.
Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của ông Hoà, tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy đơn vị để hỗ trợ lộ phí và đưa ông ra bến xe về quê. Đại uý Nguyễn Quang Huy cũng đã đề nghị nhà xe sau khi đưa ông Hoà về đến quê an toàn tại thôn Châu, Yên Nam, Yên Thế, Bắc Giang thì báo lại tổ công tác được biết.
PV/Theo Hà Nội mới
Đường dẫn bài viết: https://tuoitrethudo.vn/nguoi-dan-ong-nga-ra-duong-vi-doi-met-duoc-giup-do-ve-que-83629.html
In bài viếtBản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/