Những người phụ nữ tôi yêu...

22:12 | 18/10/2017
TTTĐ.VN- Ngày 18/10, Hội người mù huyện Thanh Trì – Hà Nội tổ chức Hội nghị kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổng kết cuộc thi kể chuyện “Người phụ nữ tôi yêu”.

Những người phụ nữ tôi yêu...

Phát biểu tại hội nghị, anh Trần Thế Đạt – Chủ tịch Hội người mù huyện Thanh Trì nhấn mạnh: “Trong nhiều năm qua, người phụ nữ khiếm thị huyện Thanh Trì luôn tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của hội người mù. Đặc biệt, bằng sự nỗ lực của bản thân, các chị em đã vươn lên khắc phục khó khăn, hoà nhập với xã hội và trở thành những tấm gương sáng trong lao động, học tập”.

Dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng các chị vẫn nuôi dạy con trưởng thành và là những người công dân có ích cho xã hội. Bà Đỗ Thị Nguyên, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội bị khiếm thị, song, đôi vai gánh cả nhiệm vụ của chồng. Bà đã nuôi dạy 6 người con thành đạt

Đôi mắt em của Vũ Thị Hồng, xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội không còn sáng nhưng em vẫn thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học bằng sự quyết tâm của mình. Họ là những người phụ nữ đáng được tôn vinh.

Những người phụ nữ tôi yêu...
Đại diện Hội người mù huyện Thanh Trì- Hà Nội chúc mừng những người phụ nữ khiếm thị tại chương trình


Trong không khí kỷ niệm ngày 20/10, Hội người mù huyện Thanh Trì đã tổng kết cuộc thi kể chuyện “Người phụ nữ tôi yêu” được phát động từ ngày 8/3. Sau hơn 7 tháng, với 15 bài dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra được 2 giải nhất trao cho 2 hội viên nữ là chị Hoàng Thị Thùy và chị Ngô Thị Chuyên.

Tham dự hội nghị, cùng với lời chúc mừng gửi đến những người phụ nữ khiếm thị trong huyện, ông Phạm Thế Long – Phó phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Trì đánh giá cao cuộc thi.

Ông Long cho biết: “Tất cả các bài thi đều rất ấn tượng. Mỗi bài là một câu chuyện đầy xúc động về nghị lực vươn lên của người phụ nữ khiếm thị. Cấu trúc các câu chuyện đều rõ ràng mạch lạc và gần gũi. Cuộc thi đã thành công và có ý nghĩa rất lớn nhằm tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người phụ nữ khiếm thị vượt khó trong cuộc sống. Đồng thời, qua những câu chuyện này, cộng đồng sẽ hiểu hơn, cảm thông và chia sẻ nhiều hơn với người khiếm thị nói chung, người phụ nữ khiếm thị nói riêng”.


Thành Nguyễn

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/