Con “nằng nặc” đòi bỏ giảng đường, mẹ âm thầm nuốt nước mắt

05:08 | 08/04/2016
3 ngày nhìn đứa con gái đang học dở năm thứ 2 đại học nhất quyết bỏ trường bỏ lớp về nhà nộp đơn vào một nhà máy da giầy mới mở giữa cánh đồng làng là 3 ngày bà Hoài chỉ biết thở dài buồn bã. Nước mắt người già cứ chảy ngược vào trong.

Con “nằng nặc” đòi bỏ giảng đường, mẹ âm thầm nuốt nước mắt

3 ngày nhìn đứa con gái đang học dở năm thứ 2 đại học nhất quyết bỏ trường bỏ lớp về nhà nộp đơn vào một nhà máy da giầy mới mở giữa cánh đồng làng là 3 ngày bà Hoài chỉ biết thở dài buồn bã. Nước mắt người già cứ chảy ngược vào trong.

Nhớ hơn 1 năm trước, mẹ con bà đã vui mừng xiết bao khi hay tin đứa con gái của bà đỗ đạt vào một trường đại học công lập có uy tín. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ra sức khuyên can con không được, bà Hoài chỉ còn biết cố nuốt vào trong cả những tiếng thở dài. Bà biết bà “đuối lí” trước con gái bà.

“Học để làm gì hả mẹ, làng mình bao nhiêu anh chị học đại học xong ra cũng không có việc làm, đều xin vào nhà máy gần nhà làm công nhân cả đó thôi. Các bạn học cùng làng vói con cũng đều đã bỏ học hết cả rồi”. Bà Hoài thấy con gái nói đúng quá. Cả năm nay bà Hoài đã chứng kiến “làn sóng” những “cô cử, cậu cử” trong làng, xã bà đều “chen chúc” xếp hàng xin vào nhà máy da giầy gần nhà làm công nhân. Ai không chịu đi làm công nhân thì tiếp tục “nằm dài” đợi việc. Người đã học xong buộc phải chấp nhận mọi công việc dù không phù hợp với năng lực được đào tạo của mình đã đành, gần đây người làng còn “choáng váng” trước “làn sóng” ồ ạt các sinh viên rủ nhau bỏ học về quê xin đi làm với lí lẽ xem chừng rất đáng thuyết phục: “Có học xong đại học thì cũng về quê xin làm công nhân thôi, vật thì học để làm gì cho tốn kém”.

Biết con đang thiếu kiên nhẫn trước hoàn cảnh khó khăn, bà Hoài càng đau đớn trước nỗi bất lực trong việc thuyết phục con mình./.

THÚY HƯƠNG

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/