Cái “nút chai” oan nghiệt

05:16 | 08/04/2016
TTTĐ - “Quy chế dân chủ đã quy định rõ ràng rồi nhé, hiến đất là phải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện nhé. Tôi không thích hiến thì chả ai ép được tôi cả” – ông Thạc đắc thắng nhìn mảnh đất vàng nhà mình vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Nhưng một buổi tối, ông đã không thể cười được nữa khi nghe tiếng kêu thất thanh của cô con dâu trước cảnh đứa cháu nội 3 tuổi của ông tha thẩn chơi ở chỗ “nút chai” trước cửa nhà ông đã bị mấy thanh niên trong làng đi xe máy đâm phải.

Cái “nút chai” oan nghiệt

TTTĐ - “Quy chế dân chủ đã quy định rõ ràng rồi nhé, hiến đất là phải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện nhé. Tôi không thích hiến thì chả ai ép được tôi cả” – ông Thạc đắc thắng nhìn mảnh đất vàng nhà mình vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Nhưng một buổi tối, ông đã không thể cười được nữa khi nghe tiếng kêu thất thanh của cô con dâu trước cảnh đứa cháu nội 3 tuổi của ông tha thẩn chơi ở chỗ “nút chai” trước cửa nhà ông đã bị mấy thanh niên trong làng đi xe máy đâm phải.

Chuyện là, cả xóm Hạ sau nhiều lần “họp lên họp xuống” cuối cùng thì người dân cũng chịu “dịch hàng rào” vào phía sân nhà mình một chút để có đất mở rộng con đường liên thôn cho to đẹp, thuận tiện cho bà con đi lại. Duy vẫn còn nhà ông Thạc nhất định không chịu nhả một “tấc vàng” nào làm của chung. “Ai cần đường to thì cứ hiến, tôi không cần”.

Ông Thạc rõng rạc tuyên bố trong tất cả các cuộc họp chung cũng như trong các buổi cán bộ thôn, xã đến tận nhà ông để vận động. Vậy là cán bộ thôn, xã cùng bà con đành bất lực nhìn con đường to đẹp của cả làng cứ “thắt cổ chai” mãi ở trước cửa nhà ông Thạc mà chưa tìm được cách “tháo nút”, cho đến khi tai nạn xảy đến với đứa cháu nội ông Thạc thì ai nấy đều bàng hoàng, xót xa và cả tiếc nuối cho gia đình ông Thạc. Giá như…

Thúy Hương

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/