Nữ cán bộ được cử đi du học nước ngoài rồi “mất tích” gần 8 năm

22:51 | 14/12/2016
Mới đây, thông tin từ Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang nhờ các ngành chức năng liên hệ, tìm thông tin về 1 nữ cán bộ được cử đi du học nước ngoài từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn “mất tích” vì không liên hệ được.

Nữ cán bộ được cử đi du học nước ngoài rồi “mất tích” gần 8 năm

Mới đây, thông tin từ Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang nhờ các ngành chức năng liên hệ, tìm thông tin về 1 nữ cán bộ được cử đi du học nước ngoài từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn “mất tích” vì không liên hệ được.

Nữ cán bộ được cử đi du học nước ngoài rồi “mất tích” gần 8 năm

Căn nhà bà Ngọc Anh nhiều năm nay đóng kín cửa

Ông Nguyễn Việt Trung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, đây là cán bộ được cử đi đào tạo nước ngoài theo Chương trình 150 của TP. Cần Thơ (hỗ trợ 100% kinh phí đưa 150 người đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài để trở về phục vụ cho thành phố).

Cán bộ nói trên là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1984) ngụ ấp kinh C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh.

Bà Anh vốn là nhân viên của Trường đại học Cần Thơ được cử đi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Trường Đại học Sydney (Úc) trong 12 tháng. Thời gian bắt đầu khóa học là 7/2008.

Theo dự kiến, sau khi hoàn thành khóa học về nước vào tháng 7/2009, nữ cán bộ này sẽ được bố trí vào các vị trí như chuyên viên phụ trách kinh tế đối ngoại, hoặc làm việc tại cơ quan truyền thông, thông tin của TP. Cần Thơ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngay sau khi khóa học kết thúc, theo Sở Nội vụ TP. Cần Thơ đã hoàn toàn mất liên lạc với bà Ngọc Anh.

Ngay sau khi thấy có dấu hiệu bất thường, Ban Chỉ đạo Chương trình 150, Công an, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ… đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Úc để tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến nay, sau 8 năm đi du học người phụ nữ này vẫn không một lần liên hệ với Trường Đại học Cần Thơ, hay Sở Nội vụ.

PVđã tìm đến ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh thì thấy ngôi nhà số 266 của ông Nguyễn Văn Bình (SN 1959), cha của bà Ngọc Anh khóa cửa ngoài, lối đi dẫn vào nhà cỏ mọc hoang tàn.

Người dân ở đây cho biết, gia đình ông Bình đã chuyển về TP. Cần Thơ để sinh sống nhiều năm qua. Thỉnh thoảng vợ chồng ông Bình có về thăm nhà rồi lại đi. Cả chục công ruộng sau nhà, ông Bình đã cho người khác thuê để canh tác.

Nữ cán bộ được cử đi du học nước ngoài rồi “mất tích” gần 8 năm

Bà Ngọc Anh đã kết hôn với một người đàn ông bên Úc nên không quay về nữa

Được biết, sau khi qua nước Úc một thời gian ngắn thì bà Ngọc Anh đã nhanh chóng kết hôn với 1 người đàn ông bản xứ lớn tuổi và hiện có 2 đứa con gái xinh xắn. Cách đây hơn 3 năm, nhân dịp đám cưới của em gái, bà Ngọc Anh công khai đưa chồng con về dự đám cưới, thăm hỏi gia đình.

Người dân nơi đây cũng tiết lộ thông tin, bà Ngọc Anh vừa bảo lãnh cha mẹ qua sang Úc chơi và cũng vừa trở về! Vậy sự “mất tích” của bà Ngọc Anh chỉ đơn giản là bà đã định cư lại luôn tại Úc, thế mà suốt gần 8 năm qua, cơ quan chức năng cứ loay hoay… xác minh?!

Chương trình 150 của TP. Cần Thơ đã kết thúc vào năm 2013, nhưng dư âm của nó vẫn còn khá nặng nề. Trả lời báo giới, ông Nguyễn Văn Trúc, Phó Phòng Công chức - Viên chức (Sở Nội vụ TP. Cần Thơ) cho biết, mỗi ứng viên được chọn đi đào tạo đều phải lựa chọn chặt chẽ, có sự phối hợp quản lý giữa Ban Chủ nhiệm đề án Mekong 1.000 (trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ), Văn phòng 150 Cần Thơ (thuộc Sở Nội vụ Cần Thơ), gia đình ứng viên và Đại sứ quán Việt Nam ở các nước sở tại…

Các ứng viên tham gia sau khi học xong sẽ trở về phục vụ cho địa phương ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo. Nếu không thực hiện cam kết này, các ứng viên buộc phải bồi thường cho ngân sách thành phố gấp 3 lần số tiền ngân sách đã bỏ ra.

Tuy vậy, có tới hơn 30 người sau khi hoàn thành khóa học đã không về nước hoặc về nhưng không công tác ở trường. Số tiền chi ra để những cán bộ này đi học khoảng 10 tỷ đồng tiền ngân sách nhưng hiện vẫn chưa thể thu hồi lại được!

Đăng Hường

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.vn/