Hà Nội: Bé gái 8 tuổi lạc đường được CSGT kịp thời giúp đỡ
Trong quá trình đi làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn (ngày 11/2), Trung úy Nguyễn Cao Sơn, Đội CSGT số 6 (CA TP. Hà Nội) đã phát hiện cháu Đỗ Uyên Nhi (SN 2009) bị lạc người thân đang ngồi khóc tại gầm cầu Cạn (ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng).
“Cháu cho biết không nhớ địa chỉ về nhà mà chỉ biết mình học Trường Tiểu học Thành Công. Sau đó, chúng tôi đã đưa cháu về trụ sở, báo cáo chỉ huy Đội, đồng thời chăm sóc cho cháu ăn uống nghỉ ngơi để cháu bớt hoảng sợ. Bên cạnh đó chủ động lần tìm thông tin liên quan đến người thân của cháu bé và gọi điện báo cho gia đình yên tâm đến đón cháu...” – Trung úy Sơn cho biết.
Chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã tìm lại người thân của cháu bé đi lạc.
Qua đó, chị Vũ Thu Thảo (dì của bé gái đi lạc) đã tìm đến trụ sở Đội CSGT số 6 với vẻ mặt vô cùng biết ơn. Sau khi nhìn thấy cháu mình, chị đã bình tâm, xua tan đi nỗi hốt hoảng để lặc mất cháu trước đó. Chị Thảo bình tâm kể lại: Sau khi đi xe khách từ Hải Dương lên Hà Nội, khi xuống xe phát hiện bị quên đồ trên xe nên bảo cháu đứng chờ tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi để đi lấy đồ. Lúc quay lại thì không thấy cháu đâu. Tôi vô cùng bàng hoàng lo lắng đi tìm quanh đó mà không thấy. Rất may là các cán bộ, chiến sỹ CSGT số 6 đã phát hiện và đưa cháu về trụ sở, nếu không thì chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi vô cùng cảm ơn Trung úy Nguyễn Cao Sơn và các cán bộ CSGT số 6” – Chị Thảo cho hay.
Xúc động trước lòng tốt của các chiến sĩ CSGT Đội 6, chị Vũ Thị Thảo đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ CSGT nơi đây. Tận sâu đáy lòng chị cảm thấy biết ơn các chiến sĩ thật nhiều, bởi nếu không được các chiến sĩ cảnh sát phát hiện và giúp đỡ kịp thời cháu của chị rất dễ gặp phải các đối tượng xấu và mọi chuyện không biết sẽ đi về đâu...!
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (CA TP. TP Hà Nội) cho biết đây là hành động đẹp đáng biểu dương của Tổ tuần tra và rất mong các chiến sĩ trong đội tiếp tục phát huy tinh thần.