![]()
TTTĐ - Từ những bước chân vững chãi trên võ đường đến từng nhiệm vụ đầy thử thách trong lực lượng Công an Nhân dân, Đại úy Nguyễn Phương Thảo đã khẳng định bản lĩnh của một nữ chiến sĩ kiên cường. Hơn cả kỹ năng võ thuật, điều chị theo đuổi là sứ mệnh thiêng liêng: Góp phần gìn giữ hòa bình, đem lại sự bình yên cho Nhân dân. Mới đây, nữ Đại uý Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992) vô cùng vinh dự, tự hào khi được tham gia vào hàng ngũ chỉnh tề trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. “Được sải bước trên Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập là một vinh dự suốt đời tôi trân trọng. Mỗi nhịp chân là một nhịp tim, để thấy mình nhỏ bé nhưng cũng đầy trách nhiệm trước Tổ quốc”, chị bày tỏ. Ước mơ bắt đầu từ… một bộ phim hình sự Với nhiều người, nghề công an đến từ truyền thống gia đình hay sự định hướng từ sớm nhưng với chị Nguyễn Phương Thảo, mầm mống của ước mơ lại rất giản dị: Những tập đầu tiên của bộ phim “Cảnh sát hình sự” vào năm 2000. Khi ấy, cô bé 9 tuổi đã mê mẩn những pha võ thuật đẹp mắt, những lần truy bắt tội phạm đầy dũng cảm. “Mai sau con cũng sẽ đi bắt tội phạm thế này”, Thảo từng nói với mẹ.
Vài ngày sau, cô bé nhỏ nhắn đăng ký học lớp võ thuật của trường, nắng hắt xuống nóng rát, đầu gối tím bầm, bàn tay rớm máu. Bị mẹ phản đối, cấm học võ, Thảo vẫn lén đến võ đường, giấu đi những vết thương bằng bộ quần áo dài tay. Sư phụ biết chuyện, đích thân đến nhà thuyết phục cha mẹ, hứa sẽ bảo đảm an toàn cho cô học trò nhỏ. Những nỗ lực ấy sớm đem lại quả ngọt, từ lớp 8 đến lớp 10, Thảo được chọn vào đội tuyển năng khiếu karatedo tỉnh Thanh Hóa, có cơ hội tiến tới thi đấu chuyên nghiệp nhưng khi đứng trước ngã rẽ, cô chọn kiên định với màu áo xanh cảnh phục, giấc mơ từ thuở nhỏ.
Năm 2010, Thảo thi đỗ vào trường Cảnh sát. Trong lớp 110 học viên, chỉ có hai nữ. Những bài tập bắn súng, điều lệnh, võ thuật… vốn đã khắc nghiệt, lại càng đòi hỏi nghị lực phi thường đối với một cô gái nhưng chính môi trường ấy rèn cho Thảo sự bền bỉ, kỷ luật và bản lĩnh. Đại úy Thảo nhớ mãi lời một thầy giáo: “Đời trinh sát hình sự vi vu lắm! Nó bụi bặm, phải đi rất nhiều, giống con tắc kè hoa, ở môi trường nào cũng phải thích ứng ngay”. Lời dặn ấy đã trở thành phương châm nghề nghiệp, theo chị trong suốt những năm đầu làm trinh sát hình sự tại Công an huyện Ứng Hòa (cũ), TP Hà Nội.
“Nữ trinh sát hóa thân” và những lần vào vai hiểm nguy Tốt nghiệp năm 2012, chị Thảo được phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Suốt gần 10 năm ở đây, nữ cảnh sát trẻ hầu như gắn liền với quần jeans, áo phông, rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng, len lỏi khắp ngõ ngách Ứng Hòa. Từ quán nước ven đường, cánh đồng lúa đến chợ quê, chị đều hòa nhập rất tự nhiên để lấy thông tin. Nhờ đó, chị “thuộc” địa bàn đến mức nhiều người dân cũng phải ngạc nhiên và từ đó, những “vai diễn” trinh sát bắt đầu: Khi thì làm người bán rau, lúc là cô nhân viên thu tiền điện, có khi đóng vai đôi tình nhân để vào nhà nghỉ theo dõi đối tượng.
Một trong những nhiệm vụ đáng nhớ là cuối năm 2018, khi trên tuyến đường Vân Đình – Tảo Dương Văn liên tiếp xảy ra các vụ giật túi xách phụ nữ. Thảo xung phong vào vai “con mồi” để dụ đối tượng ra mặt. “Em có võ, em không sợ”, cô gái trẻ tự tin đề xuất với thủ trưởng. Sự quả cảm ấy khiến đồng đội thêm nể phục. Có những người thủ trưởng cũ, những người anh, chị đi trước nhận xét về Đại uý Thảo rằng: Phái nữ làm trinh sát vốn vất vả gấp nhiều lần nhưng Thảo rất nhiệt huyết, yêu nghề, dám vượt qua cả giới hạn chịu đựng của bản thân. Nhiều đồng nghiệp dành cho chị những lời trân trọng. Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) là đồng nghiệp, người bạn thân thiết của Đại uý Thảo, chia sẻ: “Thảo là hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vừa mạnh mẽ, bản lĩnh trên cương vị công tác, vừa mềm mại, tình cảm trong cuộc sống đời thường. Đối với tôi, Đại úy Nguyễn Phương Thảo không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng, một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực để khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân”. Bản lĩnh và lòng nhân ái Không chỉ là đam mê từ nhỏ, võ thuật còn trở thành “người thầy” trong nghề nghiệp của Đại úy Thảo. Chị từng giành nhiều thành tích: Giải Nhất Võ thuật tình huống năm 2019, Giải Nhì năm 2020; 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại Hội thi võ ứng dụng Công an Nhân dân năm 2022; Giải Nhì phân thế Mai Hoa Quyền năm 2023; Giải Nhì vòng loại võ thuật 2024… Theo chị, võ không chỉ giúp phản ứng nhanh và chính xác trong tình huống nguy hiểm, mà còn rèn tính kỷ luật, sự bình tĩnh và khiêm nhường. “Một kỹ năng rèn hôm nay có thể cứu một đồng đội hoặc một người dân ngày mai. Với tôi, đó là động lực giản dị nhưng lớn lao”, chị chia sẻ.
|
Trong nghề, có lúc Thảo phải đối diện những tình huống khiến trái tim người phụ nữ chùng lại. Chị kể về lần bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin từ Sơn La, vốn là một người mẹ đơn thân, con bị khuyết tật. “Tôi rất thương cảm nhưng phải nhắc chị ấy: Hoàn cảnh không thể là lý do để phạm tội. Chỉ khi cải tạo tốt, mới sớm trở về với gia đình”. Chị luôn tâm niệm: Người chiến sĩ công an cần bản lĩnh để đứng vững, kỷ luật để hành động đúng và nhân văn để gần gũi với Nhân dân. “Một bác lớn tuổi từng nắm tay tôi, nói: “Cảm ơn các cháu, đêm nay chúng tôi ngủ yên”. Câu nói mộc mạc ấy quý hơn mọi tấm bằng khen”, chị xúc động.
Trong quá trình công tác trong ngành công an, khi là một trinh sát, chị Nguyễn Phương Thảo đã tham gia điều tra hàng trăm vụ án: Giết người cướp của, ma túy, mại dâm, phá hoại tài sản công... Chị cũng đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu cao quý, nhận nhiều bằng khen. |
Song song với công tác chuyên môn, chị Thảo từng là Bí thư Đoàn Công an huyện Ứng Hòa trước đây, ghi dấu bằng nhiều hoạt động tình nguyện: Làm căn cước công dân lưu động cho gia đình chính sách, xuống ruộng giúp dân cấy lúa, gặt lúa, hiến máu tình nguyện… Với chị, làm tình nguyện không vì bất kỳ lý do gì ngoài cái tâm và tình người. Cứ cho đi là còn mãi.
Những nỗ lực ấy giúp chị được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021, đồng thời là một trong 10 cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chị 3 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an…
Hành trình mới – Gìn giữ hòa bình
Hiện nay, Đại úy Nguyễn Phương Thảo công tác tham gia huấn luyện tại Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 – Bộ Công an. Mỗi ngày là một chặng rèn luyện khắt khe hơn nhưng cũng mở ra cơ hội để chị đóng góp ở tầm quốc tế. Với chị, ước mơ giản dị mà lớn lao là: “Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần sự có mặt của mình khiến người dân an tâm hơn một chút, là tôi thấy xứng đáng”, chị Thảo bày tỏ.
Đại úy Thảo luôn mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là nữ thanh niên: “Đừng ngại thử thách. Khó khăn chỉ đáng sợ khi ta từ bỏ. Phụ nữ có thể vừa kiên cường trong công việc, vừa dịu dàng trong cuộc sống và chính sự kết hợp ấy làm nên sức mạnh”.

"Là phụ nữ trong môi trường kỷ luật và cường độ cao, tôi cũng gặp nhiều áp lực nhưng thay vì nhìn khó khăn như rào cản, tôi coi đó là “bài kiểm tra” để mình trưởng thành hơn mỗi ngày", chị Thảo chia sẻ.
Với chị, 3 giá trị giúp người trẻ đi xa là: Lý tưởng rõ ràng – kỷ luật bền bỉ – sự tử tế nhất quán. Khi có lý tưởng, ta biết mình đi đâu. Khi có kỷ luật, ta đến được đích và khi giữ sự tử tế, ta không bao giờ lạc mất chính mình.
Ở tuổi 33, Đại úy Nguyễn Phương Thảo đã đi qua hành trình không hề dễ dàng từ cô bé lén học võ đến nữ trinh sát quả cảm, rồi cán bộ Đoàn năng nổ và giờ là thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình. Mỗi chặng đường đều in dấu sự dấn thân, ý chí và lòng nhân ái.
Giữa hàng ngũ nghiêm trang ở Quảng trường Ba Đình, từng bước chân của chị trong những ngày thu lịch sử không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại kiên cường, bản lĩnh, nhân văn những người gìn giữ bình yên trong màu xanh cảnh phục.

Được tham gia vào đội hình những gương tiêu biểu diễu hành trong ngày Đại lễ mừng Quốc khánh 2/9, với nữ Đại uý đây không chỉ là một buổi lễ, mà là lời nhắc nhở: "Chúng tôi được tiếp nối ngọn lửa cha anh, để hôm nay canh giữ bình yên, mai này xứng đáng với niềm tin của Nhân dân".
Câu chuyện của Đại úy Nguyễn Phương Thảo không chỉ dừng lại ở hành trình của một nữ chiến sĩ công an giỏi võ, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, niềm tin và lòng tử tế. Từ cô bé 9 tuổi mơ ước trở thành “cảnh sát hình sự như trong phim”, chị đã bền bỉ rèn luyện, vượt qua định kiến và thử thách để khẳng định vị trí của mình trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Ở Thảo, người ta nhìn thấy sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh và nhân văn, giữa kỷ luật thép và trái tim ấm nóng. Đó cũng là hình ảnh người chiến sĩ công an trong thời kỳ mới, không chỉ bảo vệ bình yên, mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, dấn thân và cống hiến cho giới trẻ.
Khi được hỏi điều mong mỏi lớn nhất, chị chỉ nói giản dị: “Tôi muốn ở bất cứ nơi đâu mình có mặt, người dân đều cảm thấy an tâm hơn một chút”. Câu trả lời ấy đủ để khắc họa một chân dung đẹp, người chiến sĩ của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.
![]() Nữ cảnh sát Nguyễn Phương Thảo trong cuộc sống đời thường |
Tác giả: Lê Dung |