Sĩ tử lễ chùa trước khi “vượt vũ môn”
![]() |
Rất đông phụ huynh lo sợ kêu cầu không được chu đáo nên đã nhờ các cụ già đọc rõ tên tuổi, phòng thi, số báo danh... Nhiều phụ huynh mang cả thí sịnh đến chùa cầu mong may mắn trong đợt “vượt vũ môn” đầy khó khăn này.
![]() |
![]() |
![]() |
Năm nay, chị Lê Thị Mai, trú tại Đống Đa, Hà Nội có con gái thi vào lớp 10. Dù đã cùng con ôn thi, động viên con ôn luyện thi tốt nhưng với quan điểm “có thờ có thiêng” trong lúc chờ con làm thủ tục chị Mai vẫn đến chùa cầu may mắn cho con và các sĩ tử thi tốt.
Chị Mai chia sẻ: “Tôi tin rằng, sự an tâm trong tư tưởng giúp con phát huy hết khả năng, sự sáng suốt của mình để hoàn thành tốt kỳ thi”.
Lê Ngọc Hương, thí sinh năm nay thi vào 10 tâm sự: “Bình thường, em vẫn theo mẹ đi chùa. Hôm qua, đến trường làm thủ tục xong, em cũng theo mẹ đi lễ. Đi chùa cầu may mắn cũng là dịp nhắc bản thân mình, ngoài học giỏi còn biết sống đúng đạo lý, lễ nghĩa”.
Ngày 7/6, buổi sáng, các sĩ tử đã thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán và đều bằng hình thức tự luận, kéo dài trong 120 phút.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hết mình hỗ trợ người dân, góp phần xây dựng chính quyền thông minh

Packaging Speak Out 2025 nâng tầm tư duy bao bì trong giới trẻ

Tình nguyện đồng hành vì sự hài lòng của người dân

Thanh niên ra sức chung tay vận hành chính quyền 2 cấp

Dịch vụ hành chính công thân thiện có dấu ấn thanh niên Hải Phòng

“Kỹ sư số cộng đồng” đồng hành cùng chính quyền, Nhân dân

Hành trình bền bỉ của nữ cán bộ người dân tộc Nùng

Đồng loạt ra quân hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tuổi trẻ hăng hái hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính
