eMag azine
09/07/2025 08:05
Bài 1: Bình minh mới trong ngày "sắp xếp lại giang sơn"

09/07/2025 08:05

TTTĐ - Sáng 1/7/2025, ông Đào Văn Thành đón bình minh với một tâm thế lạ lùng. Từ hôm nay, ông là công dân của xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội. Sinh ra tại thôn Tân An, xã Sơn Đông (cũ) và gắn bó gần như cả đời với địa danh này, ông Thành không tránh khỏi cảm giác bâng khuâng. Song, giống như hàng triệu người khác tại Thủ đô, ông nhanh chóng xua đi chút lấn cấn, và hướng đến một ngày đầy kỳ vọng và sáng tươi.
Bài 1: Bình minh mới trong ngày
Bài 1: Bình minh mới trong ngày

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ở Thủ đô.

Sáng 1/7/2025, ông Đào Văn Thành đón bình minh với một tâm thế lạ lùng. Từ hôm nay, ông là công dân của xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội. Sinh ra tại thôn Tân An, xã Sơn Đông (cũ) và gắn bó gần như cả đời với địa danh này, ông Thành không tránh khỏi cảm giác bâng khuâng. Song, giống như hàng triệu người khác tại Thủ đô, ông nhanh chóng xua đi chút lấn cấn, và hướng đến một ngày đầy kỳ vọng và sáng tươi.

Ngày 30/6, Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Quyết định của Thành phố Hà Nội về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành phố (Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô) và trực tuyến tại 126 điểm cầu các xã, phường.

Bài 1: Bình minh mới trong ngày

Nằm bên cạnh hồ Đồng Mô, xã Đoài Phương được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã: Kim Sơn, Sơn Đông và phần lớn diện tích tự nhiên, dân số xã Cổ Đông, thuộc thị xã Sơn Tây (cũ). Đây là vùng đất cổ, với nhiều lợi thế về tự nhiên, văn hóa và lịch sử.

Hàng trăm năm qua, người dân tại Đoài Phương quen với cuộc sống mộc mạc, kèm đôi chút vất vả. Thẳng thắn, đây là vùng khó khăn hơn của thị xã Sơn Tây trước kia. Hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, hệ thống an sinh xã hội vẫn còn hạn chế. Đường đến trụ sở đôi chỗ gập ghềnh, nên khoảng cách vài chục cây số trở thành thử thách đối với người dân. Cũng vì thế, trong khi hai người anh em Sơn Tây và Tùng Thiện dắt tay nhau trở thành “phường”, thì Đoài Phương vẫn khiêm tốn là đơn vị hành chính “xã”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phú Xuyên vào sáng 1/7/2025
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phú Xuyên vào sáng 1/7/2025.

Chính vì thế, ông Đào Văn Thành, trưởng thôn Tân An, xã Đoài Phương mang nhiều mong đợi vào ngày 1/7/2025. Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, vị trưởng thôn Tân An bày tỏ: “Tôi và bà con Nhân dân địa phương rất đồng tình, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc tinh gọn bộ máy chính quyền các cấp. Đây là một chủ trương đúng đắn, góp phần tiết kiệm chi ngân sách để phục vụ các mục đích an sinh, phát triển khác; đồng thời cũng giúp lựa chọn, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ thực sự có tài, có tâm, nhiệt huyết để phục vụ Nhân dân, phụng sự đất nước”.

Ông Thành nói thêm rằng, ông hiểu việc sáp nhập các đơn vị hành chính giúp quy mô xã lớn hơn, dân số đông hơn, nguồn lực dồi dào hơn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nhanh, bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình hùng cường như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Ông Đào Văn Thành, trưởng thôn Tân An, xã Đoài Phương, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô
Ông Đào Văn Thành, trưởng thôn Tân An, xã Đoài Phương, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô

Ông Đào Văn Thành cho biết: “Hiện nay, thôn Tân An có 395 hộ dân với diện tích khoảng 55ha. So với những năm trước đây, điều kiện kinh tế của bà con đã có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân ngày càng tăng. Nhiều gia đình trong thôn đã xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa phương tiện đi lại như ô tô, xe máy hiện đại, con em được học hành đầy đủ, chu đáo. Tuy nhiên, địa bàn xã Đoài Phương rất rộng, các trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an… vẫn đang phân tán, nằm cách xa nhau. Việc đi lại của cán bộ trong công tác, cũng như của người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính nhiều khi phải di chuyển 15 - 20km, gây không ít khó khăn”.

Chính vì thế, ông Thành mong lãnh đạo các cấp sớm quan tâm, đầu tư xây dựng trụ sở tập trung, thuận tiện để phục vụ Nhân dân tốt hơn. “Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền xã Đoài Phương, nhất là về cơ sở hạ tầng. Người dân mong muốn hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, để việc đi lại thuận tiện hơn”, ông Đào Văn Thành chia sẻ.

Cùng chung tâm sự với người đồng nghiệp, ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Chi bộ 5, thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn cũ, nay là xã Đoài Phương nói rõ hơn: “Tôi công tác tại thôn Nghĩa Sơn từ năm 2021. Trong suốt quá trình công tác tại cơ sở, tôi luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của người đảng viên trong việc đồng hành cùng bà con nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là một bước đi đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mà còn mở ra nhiều cơ hội để địa phương đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bản thân tôi cũng như cán bộ, nhân dân địa phương rất kỳ vọng chính quyền mới sẽ có những đổi mới thực chất, hoạt động hiệu quả hơn, thiết thực hơn, luôn đặt lợi ích, sự thuận tiện của người dân lên hàng đầu trong mọi chủ trương, chính sách và hành động. Chúng tôi mong rằng chính quyền 2 cấp sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng, xử lý kịp thời và hiệu quả các thủ tục dân sự, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng ấm no, đủ đầy hơn”.

Bài 1: Bình minh mới trong ngày

Kỳ vọng của ông Đào Văn Thành, ông Nguyễn Quang Tuấn, hay hàng ngàn, hàng vạn người khác tại thành phố Hà Nội đã đến gần hơn với hiện thực khi thành phố chính thức vận hành chính quyền 2 cấp vào ngày 1/7/2025. Với tinh thần “tinh, gọn, mạnh, hiệu quả”, Thủ đô của cả nước đã tổ chức lại thành 126 phường, xã nhằm đảm bảo gần dân hơn, thực hiện nhiệm vụ sát sao và tốt hơn nữa.

Nằm ở cực Nam của Hà Nội, xã Phú Xuyên được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Tiến, Hồng Thái, Quang Hà, thị trấn Phú Minh, thị trấn Phú Xuyên, Nam Phong (huyện Phú Xuyên); Văn Tự, Minh Cường (huyện Thường Tín); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã: Tô Hiệu, Vạn Nhất (huyện Thường Tín).

Ông Bùi Công Thản - Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết, với vị thế là cửa ngõ Thủ đô, xã có mạng lưới giao thông dày đặc: quốc lộ 1A, bến đò Vườn Chuối (Hồng Thái), đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi qua. Hơn thế nữa, xã nằm giáp ranh với các xã của tỉnh Hưng Yên và nằm trong phạm vi được quy hoạch đô thị vệ tinh, đây là tiền đề tạo bước đệm cho việc thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội.

Bài 1: Bình minh mới trong ngày

Nhờ đó, xã Phú Xuyên phát triển đa dạng với các lĩnh vực chính là công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao; là đầu mối quan trọng kết nối các tỉnh phía Nam Hà Nội và được quy hoạch để trở thành đô thị vệ tinh và trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics… tạo điều kiện tiền đề để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và phát triển thương mại.

Lợi thế đã nhiều, kỳ vọng rất lớn, do đó, xã Phú Xuyên ngay lập tức có bước chuyển mình mạnh mẽ về tác phong làm việc, phương thức giải quyết thủ tục hành chính từ 1/7.

Trong buổi sáng đầu tiên triển khai mô hình mới, nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính tỏ ra phấn khởi trước cách làm bài bản, quy trình tiếp nhận nhanh gọn tại điểm hành chính công xã Phú Xuyên. Chị Vũ Thị Thúy, người dân đến làm thủ tục đất đai chia sẻ: "Ban đầu tôi còn bỡ ngỡ với tên gọi và mô hình mới, nhưng khi đến nơi, được các cán bộ hướng dẫn tận tình, các thủ tục đều được xử lý nhanh chóng, rõ ràng và rất thuận tiện."

Ông Nguyễn Thành Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết: "Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Thành phố về xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phú Xuyên đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức lại bộ máy hành chính, đặc biệt chú trọng nâng cấp và đưa vào hoạt động hiệu quả điểm phục vụ hành chính công".

Cùng với trụ sở chính, xã Phú Xuyên còn duy trì 8 điểm tiếp nhận tại các địa bàn xã cũ, đồng thời bố trí cán bộ phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ người dân thao tác thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt phần mềm và hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý.

Về cơ sở vật chất, điểm phục vụ hành chính công của xã đã được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bảo đảm vận hành thông suốt. Các lĩnh vực chuyên môn đều có công chức được phân công phụ trách, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp điều hành điểm. Xã này cũng triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền về mô hình mới thông qua hệ thống truyền thanh, website, mạng xã hội và pano, áp phích tại các nhà văn hóa, đồng thời sử dụng mã QR để người dân dễ dàng tra cứu thông tin.

Tương tự như xã Phú Xuyên, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang thổi luồng sinh khí mới vào công tác quản lý, điều hành ở cơ sở. Từ đô thị sầm uất đến vùng quê yên bình, tinh thần đổi mới trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của chính quyền bước đầu ghi dấu bằng những chuyển biến rõ nét, tạo dựng sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân.

Đa số người dân kỳ vọng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sẽ trở thành lực đẩy quan trọng, giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của cộng đồng. Niềm tin ấy càng được nhân lên khi chính quyền gần dân hơn, sâu sát cơ sở hơn, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của Nhân dân.

(Còn nữa)


Bài viết liên quan loạt bài "Bình minh và khát vọng rồng bay khi Hà Nội triển khai chính quyền 2 cấp":

Bài 2: Trách nhiệm to lớn, quyết tâm cao

Bài 3: Đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết

Bài 4: Chính quyền kiến tạo, Thủ đô đáng sống


Thực hiện: Vũ Cường - Thanh Hòa - Phạm Mạnh

Bài 1: Bình minh mới trong ngày

Xem bài 2 »

Phạm Mạnh Vũ Cường