Bài 8: “Ăn cơm trước kẻng" có đánh mất danh dự…?
![]() |
(TTTĐ) Gần đây, câu chuyện cô gái 9X có con lớn rồi mới cưới đang nhận được sự quan tâm, tranh cãi chưa có hồi kết của cộng đồng mạng…
>> Giữ mái ấm gia đình thời hiện đại:
Bài 1: Những giá trị không bao giờ thay đổi
Bài 2: Hôn nhân thời nay - cái hay, cái dở
Bài 3: Vắng dần những thế hệ “tam, tứ đại đồng đường”
Bài 4: Giữ gìn “đạo” vợ chồng
Bài 5: Khi những lời yêu thương bỗng trở nên gượng gạo…
Bài 6: Bình đẳng giới cần được tôn trọng
Bài 7: Khi gia đình không còn là chỗ che chở và yêu thương…
Mới đây, trên diễn đàn Tâm sự Eva về chuyện “ăn cơm trước kẻng” dành cho chị em phụ nữ, Nguyễn Hằng (sinh năm 1992, quê Bắc Giang) chia sẻ bức ảnh ngày cưới bên chồng và con đã nảy ra một cuộc tranh cãi lớn rằng có đáng tự hào?
Theo đó, Hằng viết status: “Có bạn nào như mình không? Ngày cưới của vợ chồng cũng là ngày con trai tròn 2 tuổi. Lập team (đội) chia sẻ đi ạ”.
Hằng chia sẻ, trong thời gian yêu nhau, cô có bầu với bạn trai nhưng vì điều kiện chưa cho phép nên cặp đôi chưa thể tổ chức hôn lễ. Lúc đầu biết chuyện cô có bầu, hai gia đình ra sức phản đối, bắt Hằng bỏ đứa bé, nhưng vì tình yêu, vì lời hứa với người yêu nên Hằng đã không làm vậy. Cô chịu đựng mọi dị nghị của bạn bè, làng xóm và một mình vượt cạn.
Mới đây, cô chính thức công khai, chia sẻ về đám cưới của mình khi cậu con trai đã được 2 tuổi.
Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng ào ạt đưa ra ý kiến trái chiều ủng hộ quyết định của cặp đôi, số khác khẳng định không nên “ăn cơm trước kẻng”. Nhiều người cho rằng, ở xã hội hiện đại ngày nay, “ăn cơm trước kẻng” không còn là xa lạ. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn gây nhiều tranh cãi, định kiến của xã hội truyền thống.
Ngày nay, nhiều đám cưới diễn ra khi cô dâu đang có bầu, hoặc đã có con. Song,nếu thương yêu nhau thực sự thì việc tổ chức đám cưới vào lúc nào không còn quá quan trọng mà hơn hết, cả hai cùng hạnh phúc và vun đắp gia đình.Ảnh minh họa.
Nickname Trần Thu bình luận: “Chuyện “ăn cơm trước kẻng” hiện là chuyện quá bình thường, sao mọi người phải khắt khe. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện “ăn cơm trước kẻng”, xã hội nhan nhản người vô sinh muốn có con mà không được. Quan trọng hai bạn sống với nhau, cảm thấy hạnh phúc là OK còn mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết”.
Facebooker N.K phản bác lại quan điểm sợ vô sinh nên có con trước rồi cưới: “Dù sao nước mình vẫn còn hệ tư tưởng Á Đông, trọng lễ nghĩa. Việc các bạn trẻ lấy lí do việc sinh nở khó, thì phần thiệt thòi thuộc về các bạn nữ. Rồi một loạt hệ lụy kéo theo chứ không phải đơn giản là một tờ giấy kết hôn”.
“Ăn cơm trước kẻng" bằng đánh mất tôn nghiêm, sự tự tôn, danh dự, sự tôn trọng, quyền lên tiếng sau này của chính mình và gia đình. Vậy mà có những cô gái còn tự hào”, một cư dân mạng lên tiếng chỉ trích.
Trước những ý kiến gây tranh cãi nên hay không nên “ăn cơm trước kẻng”, anh Vinh (Hải Phòng) - một ông bố trẻ và cũng có con trước khi cưới linh đình cho rằng, không cổ súy việc quan hệ trước hôn nhân, nhưng cũng không đặt nặng và coi đó là chuyện trải qua trong quá trình yêu đương.
Nói về cô gái 9X trên, anh Vinh nhận định: “Nếu một cô gái biết vượt qua lễ nghi, dị nghị để đến với người mình yêu và gắn bó cả đời thì tôi nghĩ cô gái đó cũng có học vấn và từng trải trong cuộc sống. Còn chuyện thiệt thòi hay không thiệt thòi thì chỉ cô ấy mới biết được rõ nhất. Tôi nghĩ người chồng phải tôn trọng người vợ trước tiên. Chỉ cần chồng tôn trọng vợ, coi như vợ đã 99% sự tôn trọng của nhà chồng".
Anh em kiến giả nhất phận, không sống cùng anh em chồng, nên các chị đừng quá nặng nề. Bố mẹ chồng rồi già yếu, sẽ xuôi tay, người phụ nữ chỉ cần có chồng tôn trọng và con cái ngoan ngoãn là thắng 100%. Chồng tôn trọng cô ấy thì người khác không có quyền khinh mạt”.
Là một phụ nữ đã lập gia đình, thường xuyên chia sẻ về chuyện tình yêu, hôn nhân gia đình, bà mẹ trẻ Dương Quỳnh Tâm bày tỏ quan điểm: “Có con rồi mới cưới thời điểm này không có gì đáng dị nghị. Trừ khi cả 2 đã “ăn cơm trước kẻng”, có những hành động sai trái thì mới đáng lên án. Chứ nếu thương yêu nhau thực sự thì việc tổ chức đám cưới vào lúc nào không còn quá quan trọng mà hơn hết, cả hai cùng hạnh phúc và vun đắp gia đình”.
Quỳnh Tâm chia sẻ thêm, nếu có con rồi mà cô gái về nhà chồng sẽ không được tôn trọng là suy nghĩ cổ hủ.
“Tùy thuộc vào gia đình chồng và thái độ của cô con dâu nữa. Nếu gia đình chồng thương yêu con cháu thì không vấn đề gì. Nếu con dâu biết khéo léo yêu thương gia đình chồng thì sẽ lấy được tình cảm của gia đình họ thôi. Quan trọng do cách cư xử của cả đôi bên”, Quỳnh Tâm nhấn mạnh.
(còn nữa)
Duy Long
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Kho tư liệu số quý, không gian tưởng nhớ và tôn vinh lịch sử

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng trong “Hẹn ước Bắc - Nam”

Làm mới tủ đồ công sở đón hè với gam màu dịu nhẹ

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc tỉnh Ninh Thuận lần thứ 4

"Hẹn ước Bắc - Nam": Trào dâng niềm tự hào dân tộc

Tủ sách trên vai, người lính vượt chông gai bảo vệ Tổ quốc

Nhân chứng lịch sử truyền tinh thần yêu nước cho tuổi trẻ Tây Hồ

Hà Nội bắn pháo hoa đêm 22 và 27/4

Đại lễ Vesak - Khát vọng của nhân loại về thế giới an lành
