Tag

Ca sĩ JunDi đón Giáng sinh bằng ca khúc sưởi ấm nỗi cô đơn

Âm nhạc 22/12/2024 11:26
aa
TTTĐ - Ca khúc "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn" ghi dấu ấn của ca sĩ Nguyễn Đức Trung trong vai trò sáng tác và còn là cách anh xuất hiện với nghệ danh mới: JunDi.
Nữ ca sĩ trẻ chinh phục ngôi vị Quán quân dòng nhạc thính phòng Nữ ca sĩ trẻ XIRI “trình làng” MV đầu tay "Chờ em lớn nhé" Ca sĩ Thu Sang hát lên tấm lòng biết ơn những người lính

Mở lòng để yêu thương và được yêu thương

Chào đón mùa Giáng sinh 2024 và năm mới 2025, ca sĩ Đức Trung chính thức phát hành ca khúc "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn" do chính anh sáng tác và thể hiện. Điều này khiến không ít người ngạc nhiên, bởi từ nhiều năm qua, người yêu nhạc vẫn biết đến nam ca sĩ điển trai này với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, không ngờ anh còn có khả năng sáng tác.

Nam ca sĩ JunDi
Nam ca sĩ JunDi

Chia sẻ về bài hát của mình, Đức Trung cho biết, ca khúc này ra đời một cách rất tình cờ, vào một ngày mùa đông 2 năm trước. Đó là ngày gió mùa về, trời rất lạnh, anh đang ngồi một mình ngắm phố phường qua ô cửa sổ, vừa co ro, vừa tự nhủ bản thân: “Mùa đông đúng là không dành cho người cô đơn”.

Thế là câu hát đầu tiên bất giác xuất hiện trong đầu anh, để từ đó, "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn" được ra đời. “Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản mùa đông vốn lạnh lẽo như thế này thì không nên là khoảng thời gian dành cho sự cô đơn - ai cũng cần một nơi để trở về, một người để san sẻ”, anh bày tỏ.

Tựa đề "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn" nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra, theo Đức Trung, anh chỉ muốn nhắn nhủ rằng, mùa đông luôn rất lạnh và sự cô đơn thì càng làm mình thêm buốt giá. Bài hát này giống như một lời cảm thán nhưng đồng thời cũng là lời động viên nhẹ nhàng anh gửi đến mọi người: Hãy mạnh dạn bước qua nỗi cô đơn, mở lòng để yêu thương và được yêu thương. Đôi khi chỉ một lời xin lỗi hay một sự kết nối nhỏ thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim trong những ngày đông giá rét.

Ca sĩ JunDi đón Giáng sinh bằng ca khúc sưởi ấm nỗi cô đơn

“Tôi mong rằng khi nghe ca khúc này, mọi người sẽ tìm thấy đâu đó hình ảnh của chính mình và cảm thấy được đồng cảm, được an ủi và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mùa đông sẽ trở nên đẹp hơn khi có ai đó để cùng sẻ chia, dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm hay một nụ cười dành cho nhau”, Đức Trung nhắn nhủ.

Là một ca sĩ, khi “lấn sân” sáng tác ca khúc, Đức Trung gặp không ít khó khăn. “Cơ duyên viết nên "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn" vốn đến tình cờ, như một cảm hứng bất chợt ghé thăm, cũng vì thế mà tôi không dễ dàng ghép những cảm xúc vụn vặt trong đầu thành một câu chuyện trọn vẹn, để giai điệu và ca từ có thể chạm đến trái tim người nghe.

May mắn là khi viết, tôi cứ để mọi thứ tự nhiên, giống như mình đang kể một câu chuyện vậy”, anh tâm sự. Theo nam ca sĩ, việc sáng tác mang đến cho anh rất nhiều trải nghiệm thú vị và giúp anh hiểu rõ hơn về bản thân.

Tình cảm sâu lắng, ngọt ngào của người trẻ hiện đại

Nói về JunDi, nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định: “JunDi sở hữu một giọng hát với thế mạnh sở trường là dòng nhạc ballad, hát có tâm hồn và tư duy. Nghe JunDi hát như lời chia sẻ tự sự của một chàng trai ngọt ngào, tình cảm đồng thời dấu ấn của dòng nhạc trữ tình của giới trẻ hiện nay hiện hữu rất rõ nét trong cách xử lý bài, trong những chỗ nhấn nhá, luyến láy.

Bài hát "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn" do chính JunDi sáng tác và thể hiện khi nghe sẽ cảm nhận được phần nào con người và tâm hồn của JunDi, tình cảm, sâu lắng, ngọt ngào của một người trẻ hiện đại”.

Ca sĩ JunDi đón Giáng sinh bằng ca khúc sưởi ấm nỗi cô đơn

Nguyễn Đức Trung cho biết, "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn" là ca khúc ghi dấu ấn của anh trong vai trò sáng tác và còn là cách anh xuất hiện với nghệ danh mới: JunDi.

Việc Đức Trung đổi danh thành JunDi cũng là một điều khiến những người yêu mến anh phải ngỡ ngàng. Bởi lẽ, cái tên Nguyễn Đức Trung đã tạo được vị trí nhất định trong lòng người yêu nhạc cũng như giới chuyên môn.

“Nguyễn Đức Trung là cái tên tôi luôn trân trọng vì nó gắn liền với những bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc. Tuy nhiên, khi bắt đầu một hành trình mới, tôi muốn mang đến một hình ảnh khác biệt, mới mẻ hơn. Tôi hy vọng đó sẽ là hình ảnh một nghệ sĩ trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo và luôn dẫn dắt khán giả qua từng cung bậc cảm xúc trong âm nhạc của mình”, JunDi bộc bạch.

Ca sĩ JunDi đón Giáng sinh bằng ca khúc sưởi ấm nỗi cô đơn

Cùng với bài hát "Xin lỗi mùa đông không dành cho người cô đơn", trong dịp Noel này, Jun Di còn ra mắt ca khúc "Giá như ta nói lời xin lỗi" do Nguyễn Trung Đức sáng tác. JunDi tiết lộ, đây là những bài hát nằm trong EP (đĩa đơn) với chủ đề “Lời xin lỗi” đang được anh ấp ủ giới thiệu với công chúng. Ở đó, mỗi ca khúc, mỗi lời xin lỗi sẽ là một mảnh ghép cảm xúc khác nhau. “Tôi mong rằng khán giả sẽ tìm thấy đâu đó câu chuyện của chính mình qua những giai điệu và ca từ”, nam ca sĩ nói.

Chia sẻ thêm trước Noel đang cận kề, JunDi cho biết, mùa Giáng sinh luôn mang đến cho anh những cảm xúc và kỷ niệm khó quên. Anh nhớ nhất lần được đón Giáng sinh tại châu Âu: “Cảm xúc rất khác lạ và đặc biệt, bởi đây cũng là lần đầu tiên JunDi được thấy tuyết rơi. Giữa một quảng trường rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, JunDi được đón Giáng sinh dưới trời tuyết lạnh, hệt như khung cảnh của những bộ phim mình đã được xem, thật lung linh, kỳ diệu”.

Ca sĩ JunDi đón Giáng sinh bằng ca khúc sưởi ấm nỗi cô đơn

Là một chàng trai ngọt ngào từ giọng hát đến ngoại hình, JunDi chiếm được rất nhiều cảm tình của người hâm mộ, đặc biệt là phái nữ. Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ giống ngôi sao Hàn Quốc này hẳn phải có những tiêu chuẩn rất khắt khe khi tìm “một nửa”.

Về điều này, anh bày tỏ: “Thật ra JunDi không có một “gu” cụ thể nào cả. Có một câu mọi người thường nói là chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa hết. JunDi đúng là người như vậy đấy. Có khi chỉ là một nụ cười tự nhiên, một ánh mắt ấm áp hay một sự quan tâm đúng lúc cũng đủ làm mình “đổ gục” rồi. Tình cảm vốn dĩ là điều khó nói mà, quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và cảm giác thoải mái, ấm áp khi ở bên cạnh nhau thôi”.

Nam ca sĩ sinh năm 1997 ở thành phố Yên Bái ghi danh bằng nhiều giải thưởng như giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2018, Sao Mai Hà Tĩnh 2018, Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2021, Cúp Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành Nghệ thuật biểu diễn năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng…

Chàng trai tốt nghiệp khoa Thanh nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội này cũng là một gương mặt trẻ khá “đắt sô”, đặc biệt sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Vote For Five 2022.

Đọc thêm

Minh Luân - Vũ Ngọc Anh ra mắt MV đậm chất dân gian Âm nhạc

Minh Luân - Vũ Ngọc Anh ra mắt MV đậm chất dân gian

TTTĐ - Minh Luân xuất hiện đầy tình tứ bên Hoa hậu Doanh nhân Vũ Ngọc Anh trong MV mới mang đậm chất dân gian “Một khúc dân ca, một câu quan họ” của nhạc sĩ Duy Thái. Dự án này được xem là bước kết hợp đầy bất ngờ giữa điện ảnh - sắc đẹp và âm nhạc truyền thống.
Văn Mai Hương biểu diễn hit “Đại minh tinh” tại sự kiện quốc tế Âm nhạc

Văn Mai Hương biểu diễn hit “Đại minh tinh” tại sự kiện quốc tế

TTTĐ - Ca sĩ Văn Mai Hương được vinh dự là đại diện nghệ sĩ Việt Nam tham gia biển diễn trong gala dinner thuộc khuôn khổ của Diễn đàn kinh tế Asean - GCC - Trung Quốc 2025 vừa diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.
“Ngọn Lửa” - Khúc ca người gieo mầm nghệ thuật Giải trí

“Ngọn Lửa” - Khúc ca người gieo mầm nghệ thuật

TTTĐ - Ca khúc “Ngọn Lửa” là một tác phẩm trữ tình sâu lắng, mang đậm chất thơ và nhạc của nhạc sĩ - nhà báo Tào Khánh Hưng. Được thể hiện bởi ca sĩ Sao mai Giàng Hoa, giọng hát giàu chất dân gian miền núi.
Luôn tự tin vào giá trị của bản thân qua “Phép màu của Kurt” Âm nhạc

Luôn tự tin vào giá trị của bản thân qua “Phép màu của Kurt”

TTTĐ - Với thông điệp rằng mọi thứ trên đời đều có giá trị riêng cần được trân trọng, vở nhạc kịch "Phép màu của Kurt" sẽ mang đến cho khán giả, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi một cái nhìn toàn diện hơn và không bị thiên lệch theo những tiêu chuẩn xã hội khắt khe nào đó. Để từ đó để chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn bao dung hơn về cuộc sống và biết yêu thương hơn những gì mình đang có.
MAJ 2025 - Khởi đầu mới cho sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương Âm nhạc

MAJ 2025 - Khởi đầu mới cho sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương

TTTĐ - Giải thưởng Đặc biệt quốc tế (International Special Awards) tại Music Awards Japan 2025 chính là khởi đầu mới cho sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương.
Hình ảnh tỉnh Ninh Bình đẹp như mơ trong MV của Quách Beem Âm nhạc

Hình ảnh tỉnh Ninh Bình đẹp như mơ trong MV của Quách Beem

TTTĐ - Ca – nhạc sĩ Quách Beem phối hợp cùng TBC Media vừa chính thức ra mắt MV “Ninh Bình ơi” - một tác phẩm âm nhạc đong đầy cảm xúc, như bức tranh nên thơ về quê hương Ninh Bình được vẽ nên bằng giai điệu ngọt ngào và những khung hình sống động.
Đưa văn hóa dân gian vào hơi thở đương đại với sức sống mới Âm nhạc

Đưa văn hóa dân gian vào hơi thở đương đại với sức sống mới

TTTĐ - PGS. TS Lê Thị Bích Hồng - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương nhận xét về “Sử đá lưu danh vol.2”: “Mạch nguồn dân tộc cần được sống trong chính đời sống hiện tại và Đinh Khánh Ly đã bắc cầu nối quan trọng, đưa văn hóa dân gian vào hơi thở đương đại với một sức sống mới”.
Huyền Trang chạm trái tim khán giả với ca khúc mừng sinh nhật Bác Âm nhạc

Huyền Trang chạm trái tim khán giả với ca khúc mừng sinh nhật Bác

TTTĐ - Với câu quan họ “Người ơi người ở đừng về” trong hoạt cảnh “Lời Người để lại” trong sự kiện kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyền Trang đã khiến khán giả xúc động mạnh mẽ.
Vinh dự, tự hào nhận giải A ca khúc viết về Bác Hồ Âm nhạc

Vinh dự, tự hào nhận giải A ca khúc viết về Bác Hồ

TTTĐ - Tin vui với Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội), vào đúng dịp kỉ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh được trao giải A Giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 giai đoạn 2021 - 2025.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa khâm phục các sinh viên tổ chức vũ kịch Âm nhạc

Nhà thơ Trần Đăng Khoa khâm phục các sinh viên tổ chức vũ kịch

TTTĐ - “Các bạn đã làm được một việc không dễ làm và làm thành công. Đến đây tôi thật sự choáng ngợp, các bạn làm giỏi quá đi thôi! Không ai có thể nghĩ rằng, đấy là các cô, các cậu, các chàng, các nàng của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà thực sự các bạn là những nghệ sĩ chuyên nghiệp". Đó là lời khen ngợi đặc biệt của nhà thơ Trần Đăng Khoa sau đêm talkshow và biểu diễn vũ kịch "Hạt gạo làng ta".
Xem thêm