Tag

Charlie Nguyễn bật khóc trong vui sướng khi xem bản dựng cuối cùng của "Người cần quên phải nhớ"

Điện ảnh 01/11/2020 05:07
aa
TTTĐ - Trong tiệc đóng máy bộ phim tại du thuyền 5 sao, Charlie Nguyễn cho biết, anh bật khóc trong vui sướng khi xem bản dựng cuối cùng của "Người cần quên phải nhớ".
Charlie Nguyễn kết hợp đạo diễn Đỗ Đức Thịnh trong dự án “Người cần quên phải nhớ”

Vì đợt dịch Covid-19 lần 2 ập đến lúc "Người cần quên phải nhớ" gần hoàn thành xong quá trình bấm máy, nên phải đến tận 2 tháng sau đó, ekip của dự án này mới tổ chức được tiệc đóng máy.

Charlie Nguyễn bật khóc trong vui sướng khi xem bản dựng cuối cùng của
Ekip phim "Người cần quên phải nhớ" hội ngộ trên du thuyền 5 sao Saigon Princess - (từ trái qua) DV Xuân Phúc, DV Trần Ngọc Vàng, DV Karen Nguyễn, DV Thanh Thuý, đạo diễn Đức Thịnh, DV Nguyễn Dương và DV Huyme

Đoàn làm phim "Người cần quên phải nhớ" đã có buổi họp mặt vui vẻ, ấm cúng trên du thuyền 5 sao Saigon Princess.

Đảm nhận vai trò sản xuất, anh Charlie Nguyễn bồi hồi lúc nhớ lại khoảng thời gian thực hiện đứa con tinh thần: trước tình hình đợt dịch Covid-19 lần 2 diễn biến quá bất ngờ, chúng tôi buộc phải cắt giảm tối đa nhân lực, thậm chí sau cảnh quay cuối cùng, tiếng hô “đóng máy” (wrap) cũng không dám la lên trong sung sướng khác hẳn mọi bộ phim mà tôi làm trước đây.

Charlie Nguyễn bật khóc trong vui sướng khi xem bản dựng cuối cùng của
Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết, anh bật khóc trong vui sướng khi xem bản dựng cuối cùng của "Người cần quên phải nhớ"

“Nếu không có sự cảm thông, đoàn kết của anh em ekip, thì tác phẩm này sẽ chẳng thể nào ghi hình kịp tiến độ. Đây quả là một năm hết sức khó khăn mà đáng nhớ với nền điện ảnh Việt”, Charlie Nguyễn thẳng thắn. Ngoài ra, nhà làm phim trăm tỷ còn tiết lộ thêm, dự án hiện vừa hoàn thành xong khâu dựng thô hậu kì, và cả anh lẫn đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đều bật khóc khi xem bản dựng đó.

Đạo diễn Đỗ Đức Thinh và NSX Charlie Nguyễn
Đạo diễn Đỗ Đức Thinh và NSX Charlie Nguyễn

Tiếp lời nhà sản xuất, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh khẳng định, "Người cần quên phải nhớ" chính là tác phẩm giàu cảm xúc nhất mà mình từng thực hiện. Tràn ngập tiếng cười nhưng vẫn chứa đựng nhiều khoảnh khắc ý nghĩa, đứa con tinh thần do anh nhào nặn hứa hẹn sẽ chạm tới trái tim khán giả vào lễ giáng sinh năm nay.

“Phim cực kì phù hợp với những ai đã và đang yêu, hoặc mong muốn tìm lại cái cảm giác yêu say đắm, yêu chân thành giống như thuở ban đầu”, anh chia sẻ.

Đạo diễn Đỗ Đức Thinh và NSX Thanh Thúy
Đạo diễn Đỗ Đức Thinh và NSX Thanh Thúy

Sau phần trải lòng từ hai đạo diễn lão làng, toàn thể khách mời liền tổ chức “nghi thức” đóng máy lần 2 để bù đắp cho lần “im ỉm” cách nay 2 tháng cũng như để khiến cho đêm hội ngộ càng thêm đáng nhớ, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn cùng dàn diễn viên đã cùng nhau thực hiện nghi thức thả Banner lớn trên du thuyền cũng như rực sáng hashtag #NCQPN.

Charlie Nguyễn chia sẻ: “Đến cuối cùng, chúng tôi cũng đã tự tin gọi lớn tên bộ phim của mình trong sung sướng sau ngày đóng máy trong im lặng vì đợi dịch Covid-19 thứ hai”.

Trần Ngọc Vàng
Trần Ngọc Vàng

Hòa vào không khí vui tươi nơi bữa tiệc, tài tử trẻ tuổi Trần Ngọc Vàng đã bật mí một câu chuyện thú vị. Trước đây, anh từng nghĩ chuyện diễn viên khó thoát vai chỉ là chiêu trò truyền thông hòng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, lúc tham gia Người Cần Quên Phải Nhớ, chàng ta mới nhận ra việc thoát vai này vốn dĩ chẳng hề dễ dàng, phải mất gần cả tháng trời (từ ngày phim đóng máy) để hoàn toàn trở về “trạng thái” bình thường.

“Với bản thân Vàng, năm nay dẫu rất đáng quên bởi đại dịch, thiên tai cứ liên tục ập tới, thế nhưng, nó lại gắn liền cùng nhiều cột mốc quan trọng trên con đường theo đuổi nghệ thuật của mình: thắng giải quán quân cuộc thi Gương mặt Điện ảnh 2020, được chú Charlie Nguyễn lẫn Đức Thịnh trao gửi vai chính đầu tay”, Trần Ngọc Vàng cho biết.

Diễn viên Huyme
Diễn viên Huyme

Sở hữu quan điểm tương tự nam chính, Huyme hóm hỉnh, tại làng Vbiz xưa nay, "Người cần quên phải nhớ" dường như là dự án điện ảnh hiếm hoi làm tiệc đóng máy trễ tận 2 tháng. Chưa hết, buổi họp báo hồi tháng 9 cũng đặc biệt không kém khi tổ chức livestream trên nền tảng online, chẳng có khán giả hay phóng viên nào tham dự. Trước loạt trải nghiệm độc nhất vô nhị ấy, năm 2020 hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu: khoảng thời gian “cần quên phải nhớ”.

Trong khi đấy, Karen Nguyễn và Xuân Phúc lại nhìn nhận năm nay thú vị ở chỗ, nó đánh dấu lần hợp tác thứ 2 giữa họ sau MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy.

Diễn viên Xuân Phúc
Diễn viên Xuân Phúc

Dù 2020 đầy dịch bệnh và thiên tai đáng quên, nhưng với Karen Nguyễn thật sự cần nhớ khi mình đã xuất hiện trong hai bộ phim điện ảnh đầu tay, một là mở màn năm 2020 với “Sắc đẹp dối trá” và kết lại cùng năm với "Người cần quên phải nhớ".

DV Karen Nguyễn và NSX Thanh Thuý
DV Karen Nguyễn và NSX Thanh Thuý

Mặc dù không thể góp mặt tại buổi tiệc, Hoàng Yến Chibi vẫn gửi clip chúc mừng và cám ơn các anh chị ekip. “Mình rất buồn vì không thể đến dự cùng mọi người, nên mọi người phải vui thay luôn cả phần của mình nhé!”, nữ diễn viên nhắn nhủ.

"Người cần quên phải nhớ" dự kiến khởi chiếu vào 25/12/2020. Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Thái Hòa, Xuân Phúc, Thanh Thuý, Nguyễn Dương, NSUT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies…
“Người cần quên phải nhớ” nhá hàng teaser poster, hé lộ cảnh Hoàng Yến Chibi quật ngã “siêu trộm” Huyme “Người cần quên phải nhớ” nhá hàng teaser poster, hé lộ cảnh Hoàng Yến Chibi quật ngã “siêu trộm” Huyme
Từ thử vai quần chúng, bất ngờ trở thành nam chính phim “Người cần quên phải nhớ” Từ thử vai quần chúng, bất ngờ trở thành nam chính phim “Người cần quên phải nhớ”
Hoàng Yến Chibi Hoàng Yến Chibi "trầy da tróc vẩy" khi ghi hình phim mới

Đọc thêm

Âm nhạc gieo mầm xanh nhân cách, lý tưởng sống đẹp trong tâm hồn trẻ thơ Điện ảnh

Âm nhạc gieo mầm xanh nhân cách, lý tưởng sống đẹp trong tâm hồn trẻ thơ

TTTĐ - Trong dòng chảy nghệ thuật hiện đại với nhiều dòng nhạc lên ngôi vẫn có những nghệ sĩ thầm lặng miệt mài gìn giữ những giá trị cốt lõi - đặc biệt là với âm nhạc thiếu nhi. Một trong số đó là Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Áp lực lớn thì ngành hoạt hình mới thực sự trưởng thành Điện ảnh

Áp lực lớn thì ngành hoạt hình mới thực sự trưởng thành

TTTĐ - Mùa hè 2025, lần đầu tiên khán giả Việt được xem phim hoạt hình do công ty tư nhân Việt Nam sản xuất được chiếu rạp thay vì chỉ chờ đợi những tác phẩm của điện ảnh nước ngoài như trước đây. Sản phẩm “made in Việt Nam” 100% này vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt vừa khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của hoạt hình Việt Nam.
Cùng nhìn lại cuộc sống bản thân qua "Cầu vồng ở phía chân trời" Điện ảnh

Cùng nhìn lại cuộc sống bản thân qua "Cầu vồng ở phía chân trời"

TTTĐ - Thông qua góc nhìn hài hước, nhẹ nhàng, bộ phim "Cầu vồng ở phía chân trời" giúp khán giả nhìn lại cuộc sống bộn bề của chính bản thân mình để cùng suy ngẫm và rút ra những bài học.
Công diễn và giới thiệu vở kịch “Ngược chiều bình an” Điện ảnh

Công diễn và giới thiệu vở kịch “Ngược chiều bình an”

TTTĐ - Công an TP Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (PCCC & CNCH) vừa phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi công diễn và giới thiệu vở kịch “Ngược chiều bình an”
Nghệ sĩ Ưu tú Mai Châu - "bà Nghị Quế của điện ảnh Việt" qua đời Điện ảnh

Nghệ sĩ Ưu tú Mai Châu - "bà Nghị Quế của điện ảnh Việt" qua đời

TTTĐ - Nghệ sỹ Ưu tú Mai Châu - bà Nghị Quế của điện ảnh Việt những năm 60 đã qua đời lúc 3h10 sáng 24/5 do tuổi cao, sức yếu.
"Dịu dàng màu nắng" và khát vọng vươn lên giữa đời thường Điện ảnh

"Dịu dàng màu nắng" và khát vọng vươn lên giữa đời thường

TTTĐ - Bộ phim truyền hình "Dịu dàng màu nắng" sẽ thể hiện góc nhìn mới, hiện đại về đời sống của những công nhân, người lao động với nhiều hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau. Giữa những nỗi lo cơm áo gạo tiền và vòng xoáy của xã hội, họ vẫn giữ tình cảm gia đình và khát vọng vươn lên khỏi nghịch cảnh đời thường.
"Bố ơi mình đi đâu thế?" ra mắt với diện mạo mới hấp dẫn Điện ảnh

"Bố ơi mình đi đâu thế?" ra mắt với diện mạo mới hấp dẫn

TTTĐ - Sáng 17/5 tại Hà Nội, chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế?" năm 2025 chính thức ra mắt, thu hút gần 350 người tham dự. Sự kiện đánh dấu sự trở lại với mùa thứ 5 của một chương trình truyền hình thực tế vốn được đông đảo khán giả yêu thích, với nhiều thay đổi táo bạo, diện mạo mới hấp dẫn.
Háo hức với “Trạng Quỳnh nhí” - phim hoạt hình "made in Việt Nam" Điện ảnh

Háo hức với “Trạng Quỳnh nhí” - phim hoạt hình "made in Việt Nam"

TTTĐ - Bộ phim hoạt hình Việt Nam “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” gắn nhãn kiểm duyệt P (dành cho người xem mọi lứa tuổi), chuẩn bị ra rạp chiếu vào cuối tháng 5. Điều này khiến khán giả háo hức, tò mò và mong đợi sau nhiều năm chỉ được thưởng thức các sản phẩm "bom tấn" hoạt hình của nước ngoài.
Johnny Trí Nguyễn mời "anh hùng hào kiệt" tham gia "Hộ linh tráng sĩ" Điện ảnh

Johnny Trí Nguyễn mời "anh hùng hào kiệt" tham gia "Hộ linh tráng sĩ"

TTTĐ - Diễn viên, đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn mời "anh hùng hào kiệt" gia nhập đội quân "Hộ linh tráng sĩ" để cùng nhau tái hiện một chương sử hào hùng và bí ẩn của dân tộc.
"Vầng trăng thơ ấu" - phim điện ảnh về tuổi thơ của Bác Hồ Giải trí

"Vầng trăng thơ ấu" - phim điện ảnh về tuổi thơ của Bác Hồ

TTTĐ - Nhân dịp kỉ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ phim "Vầng trăng thơ ấu" - tác phẩm điện ảnh về tuổi thơ của Bác Hồ sẽ được trình chiếu tại Nhà hát Dân ca Nghệ An trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025.
Xem thêm