Chiêu thức của những nhóm “phù thủy” chuyên lừa người bán vé số nghèo khó
|
Nhiều người bán vé số ở Bình Dương như hóa rồ, hóa dại vì mất hết vé số vào tay những người đàn bà lừa đảo. Gọi những người đàn bà này là “phù thủy” vì họ thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh tay, lẹ mắt, dẻo mồm dẻo miệng vô cùng.
|
Một người bán vé số bị tật ở tay kể lại việc mình từng bị lừa với "hiệp sĩ"
Dùng chổi chà đập mới tỉnh
Sáng 12/7, anh Trần Văn Ân, chủ một quán cà phê trên đường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương lấy chổi chà đập túi bụi vào người ông Nguyễn Văn Út Mót (39 tuổi, bán vé số, quê Hậu Giang). Ông Mót đứng yên để anh Ân đập. Ông Mót tin rằng mình gặp “phù thủy”, phải lấy chổi chà đập mới hết mê muội, đơ dại.
Trước đó, anh Ân thấy ông Mót bước đi lững thững, vô hồn. Anh Ân lại hỏi chuyện. Ông Mót ú ớ nói không ra tiếng. Lát sau ông Mót mới bảo: “Hình như tui bị bỏ bùa. Có chổi chà ở đây không? Đập lên người tui mấy cái giùm, cho bùa nó xả ra khỏi người tui”.
Sau khi bị anh Ân đập 3 nhát chổi, ông Mót mới chịu nói nguyên do khiến mình thất thần: “Tui mất hết vé số, mất đến 200 tờ. Mất vào tay một bà có ngải, có bùa”.
|
Một "phù thủy" lừa vé số của người nghèo vẫn chưa bị bắt
Ông Út Mót kể, khoảng 8 giờ sáng 12/7, ông cầm khoảng 130 tờ vé số, còn đứa con của ông là Tài (8 tuổi) cầm khoảng 70 tờ đi bán. Khi đến khu vực gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), hai cha con gặp một phụ nữ gần 40 tuổi, tóc ngắn, đứng trước một căn nhà vắng người.
Bà ta bảo căn nhà đó chính là nhà mình. Bà ta đưa tờ 200 ngàn đồng cho ông Mót và nói mình muốn chọn 10 tờ vé số ưng ý. Ông Mót đưa hết xấp vé trên tay cho bà ta chọn.
Trong lúc chọn số, bà ta đưa tiếp cho ông Mót 40.000 đồng (toàn bạc lẻ), bảo ông Mót qua bên kia đường mua giúp 4 ổ bánh mì.
|
Ông Mót với khuôn mặt thất thần khi bị lừa đảo
“Tôi ngu dại cầm 40 ngàn đồng đó chạy lăng xăng đi mua bánh mì cho bà ta. Có một điều kỳ cục nữa là tờ 200 ngàn bà ta đã đưa cho tôi nhưng bả lấy lại lúc nào tôi cũng không hay”– ông Mót kể. Ông Mót mua bánh mì xong quay lại chỗ cũ thì người phụ nữ đã biến mất.
Lúc này, Tài (con trai ông) cũng hớt hơ hớt hải chạy tới nói:“Xấp vé số của con, bà kia cầm đi đâu mất tiêu rồi!”.Thì ra, sau khi ông Mót đi mua bánh mì, bà “phù thủy” tiếp cận Tài rồi đưa 5.000 đồng bảo cháu chạy đi mua 2 ổ bánh mì không.
Khi Tài vừa chạy đi thì bà ta gọi lại bảo đưa xấp vé số của cậu cho bả chọn số. Cậu bé khù khờ thấy cha làm sao mình cũng làm theo y vậy. Thế là cả hai cha con mất tong 200 tờ vé số. Ông Mót và Tài vào căn nhà mà bà “phù thủy” bảo là nhà bà để kiểm tra thì chủ nhà cho biết ở đây không có người phụ nữ nào 40 tuổi, tóc ngắn.
Cháu Tài rơm rớm nước mắt nói:“Con với cha lấy vé số trước rồi trả tiền cho đại lý sau. Giờ vé mất rồi, phải về bảo mẹ kiếm tiền mà trả cho đại lý. Mẹ nghe chuyện này chắc mẹ khóc luôn”.
Cháu Tài kể mình theo ba mẹ lên Bình Dương thuê trọ và bán vé số hơn 1 năm nay nhưng đã bị lừa lấy vé số hơn 10 lần. Đây là lần bị lừa nhiều vé số nhất. Cháu Tài uất ức:“Bị lừa nhiều quá, con không muốn đi bán vé số nữa nhưng không bán thì đói”.
Xót xa trước cảnh ngộ hai cha con, chủ quán cà phê và nhiều người dân đã góp tiền ủng hộ hai cha con 2,6 triệu đồng.
|
Những băng nhóm bất lương!
Nghe ông Mót mô tả hình dáng “phù thủy”, ông Nguyên Văn Thông (bị tật ở chân, chuyên bán vé số) khẳng định:“Cái bà này, tui không lạ! Chính bả cũng đã lừa tui lấy cả xấp vé số. Tui đã bỏ công điều tra. Bà này hoạt động theo nhóm, có cả đường dây luôn. Lừa được vé số của ai là tụi nó giao cho một mụ già đem đi tiêu thụ”.
Ngoài nhóm “phù thủy” trên, ở Bình Dương còn có nhóm mang tên “Trúc Anh Đài” chuyên lừa lấy vé số của người già, trẻ em, người tàn tật. Nạn nhân nào gặp nhóm này cũng bị mất hàng chục tờ vé số nhưng họ suy nghĩ nát óc mà vẫn không biết nhóm “phù thủy” này đã “phù phép” lấy vé số của họ bằng cách nào.
|
Băng nhóm lừa giật vé số bị "hiệp sĩ" bắt được
Nhóm “Trúc Anh Đài” gồm 2 “nữ tặc” một người tên Trúc (25 tuổi), người còn lại tên Đài (29 tuổi).
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải kể, do rất nhiều người bán vé số than khóc vì bị nhóm “Trúc Anh Đài” lừa nên Đội phòng chống tội phạm đã bỏ công theo dõi nhóm này. Sau nhiều giờ bám đuôi, “hiệp sĩ” phát hiện cả Trúc và Đài liên tục tiếp cận những người bán vé số nhưng không mua hoặc chỉ mua một tờ rồi bỏ đi nhanh chóng.
Khi thấy Trúc tiếp cận một cô gái bán vé số ốm yếu, một “hiệp sĩ” liền đóng vai xe ôm đứng ở khoảng cách gần để nhìn kỹ “phép thuật” của Trúc.
Thì ra kịch bản “phù phép” khá đơn giản nhưng được thực hiện cực kỳ nhanh và khéo léo. Theo đó, ban đầu Trúc yêu cầu người bán vé đưa xấp vé cho mình chọn số. Sau đó Trúc bảo người bán đưa thêm quyển sổ dò để Trúc dò số trúng thưởng của ngày hôm trước.
Vừa dò số, Trúc vừa nói chuyện huyên thuyên, chỉ trỏ tùm lum ngoài đường khiến người bán mất tập trung. Thừa lúc người bán không để ý, Trúc rút hơn 10 tờ vé số kẹp vào trong sổ dò. Ngay sau đó, Đài từ đâu chạy tới giả vờ mượn sổ dò để dò số.
Quyển sổ dò có kẹp vé số ăn cắp được chuyển từ tay Trúc sang tay Đài. Sau khi lén “rút ruột” vé số trong sổ dò, nhóm “phù thủy” trả lại sổ dò cho người bán rồi lặng lẽ bỏ đi. “Hiệp sĩ” ập đến giữ cả Trúc lẫn Đài giao công an phường xử lý.
|
Các “phù thủy” chuyên nghiệp lừa đảo liên tục nhưng thường chỉ lừa của mỗi nạn nhân hơn 10 tờ vé số hoặc vài trăm ngàn. Vì vậy khi bị bắt quả tang, họ thường không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng sử dụng “bài” này nên Vũ Đại Huynh (SN 1962) và Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1961) cùng ngụ TP. Biên Hòa – Đồng Nai đã thoát được chốn lao tù dù từng bị bắt.
Nhóm này được dân bán vé số ở Bình Dương đặt cho biệt danh là nhóm “Vợ chồng”. Khi tiếp cận dân bán vé số, người chồng (ông Huynh) sẽ mua 2 tờ vé số nhưng đưa 500 ngàn đồng. Người bán vé số thối lại ông Huynh 480 ngàn đồng.
Khi ông chồng nhận đủ 480 ngàn đồng thì người vợ (bà Hồng) liền nói:“Nè tui có 20 ngàn đồng nè, ông lấy đưa cho chị bán vé số đi. Tờ 500 ngàn đồng nào ông cũng phá ra, nát hết”.Người bán vé số nhận tờ 20 ngàn rồi đưa lại tờ 500 ngàn đồng cho ông chồng. Đáng lẽ ra ông chồng phải đưa lại 480 ngàn đồng cho người bán vé số.
Tuy nhiên, đối tượng này chỉ trả lại có 180 ngàn đồng và nhanh tay giấu mất 300 ngàn đồng. Do đưa tiền qua lại nhiều nên rất nhiều người bán vé số bị rối mắt dẫn đến mất tiền!
Cảnh giác đổi vé giả lấy vé thật!
Ông Nguyễn Văn Tia (48 tuổi, quê Long Bán, bán vé số ở khu vực Thuận An – Bình Dương) cho biết, ngày 13/7 một người khách đã đưa cho ông 5 tờ vé trúng thưởng giả để lấy 1.900.000 đồng. Cụ thể, vị khách đeo kiếng, ăn mặc bảnh bao gặp ông và chìa ra 5 tờ vé số và bảo là vé trúng giải.
Ông Tia kiểm tra bằng mắt thường thấy các tờ này đều trúng giải 400 ngàn đồng (giải 6, trúng 4 số cuối). Vị khách cho biết nếu ông Tia chịu “trao giải” thì vị khách này chỉ lấy 1.900.000 đồng trong khi đáng ra phải nhận 2.000.000 đồng. Không những thế vị khách còn ủng hộ ông Tia bằng cách mua của ông 2 tờ vé số. Thấy kiếm lời chút đỉnh nên ông Tia chấp thuận. Khi đến đại lý thì ông Tia mới biết cả 5 tờ vé trên đều là vé giả.
Một điều tra viên cho biết tình trạng làm giả vé số hiện nay rất nhiều. Cách đơn làm giả thường thấy là dùng kỹ thuật vi tính (scan những tờ vé số thành file rồi chỉnh sửa giống như vé số trúng giải sau đó in ra hàng loạt). Hầu hết các đối tượng chỉ làm giả những vé số trúng giải thấp. Vì loại giải này người bán vé số dạo có đủ khả năng “trao thưởng” cho khách.
Trần Hạ
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Pháp luật
Gia Lai: Đã bắt giữ 2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng
Tin tức ANTT
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất xăng giả
Tin tức ANTT
Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn
Tin tức ANTT
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh
Phòng cháy chữa cháy
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người trong một gia đình tử vong
Tin tức ANTT
Đà Nẵng: Làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy đêm khuya
Ký sự pháp đình
Bịa đặt bắt cóc để kêu gọi từ thiện, lừa đảo hàng trăm người
Tin tức ANTT
Phường Thành Vinh (Nghệ An): Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến ma túy
Tin tức ANTT
Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An): Triệt phá vụ vận chuyển trái phép vàng qua biên giới
Pháp luật


