Chiêu thức “nhào nặn” trẻ em thành trộm cướp: “Thuật đạo chích” của ông trùm qua lời thú tội của giang hồ nhí (Kỳ 2)
|
(TTTĐ) - “Nếu có tiền, chỉ cần đưa anh Quang “Sún” 5 triệu đồng sẽ được anh hướng dẫn chi tiết “thuật đạo chích”. Còn tay trắng như em thì phải đi theo vài năm mới học đủ các mánh”, N., một giang hồ nhí ở khu vực Cầu Mống tiết lộ.
>> Giang hồ cỏ và những chiêu thức “nhào nặn” trẻ em thành trộm cướp ở Sài Gòn (Kỳ 1)
|
Những đứa trẻ được Quang “sún” dẫn dắt vào đường trộm cắp
Giang hồ sa lưới
Sau nhiều ngày theo dõi, một buổi tối giữa tháng 11/2016, chúng tôi ghi hình được cảnh một thành viên trong nhóm Quang “sún” đang tiếp cận một thanh niên ngủ gật tại khu vực cầu Mống (quận 1, TP.HCM).
Đây là một thành viên lớn tuổi trong nhóm Quang “sún”, trạc mười tám, hai mươi. Có lẽ đã được đào tạo thuần thục, giống như một con mèo, cậu ta lanh lẹ trèo qua lan can kênh Tàu Hủ, thò tay qua hàng rào sắt kéo chiếc ba lô trong tay người thanh niên đang ngủ say.
Cách đó không xa, Quang “Sún” dẫn một nhóm thanh thiếu niên ngồi quan sát thành viên trong nhóm “tác nghiệp”, đồng thời cảnh giới và thực hiện giải vây nếu bị lộ.
Chưa đầy 5 phút gã đạo chích trong nhóm của Quang “sún” đã lấy được chiếc máy tính xách tay của người thanh niên đang ngủ vùi và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi tỉnh giấc người thanh niên hốt hoảng phát hiện tài sản quý giá nhất trong chiếc ba lô đã biến mất.
Tiếp xúc với chúng tôi, người mất cắp máy tính cho biết anh tên N.T. S (SN 1996, quê miền Trung, hiện đang là sinh viên đại học). S. nói do nhậu say quá nên dừng ở chân cầu ngủ quên lúc nào không hay. S nhờ chúng tôi báo công an truy tìm bọn cắp để lấy lại tài sản.
3 ngày sau, chúng tôi quay lại khu vực cầu Mống và phát hiện gã thanh niên lấy chiếc máy tính của anh sinh viên S. đang lảng vảng ở đây. Chúng tôi gọi điện thoại cho nhóm Hiệp sĩ Sài Gòn đang tuần tra ở gần đó đến để tạm giữ đối tượng này.
|
| Những đứa trẻ được Quang “sún” dẫn dắt vào đường trộm cắp |
Ban đầu, hắn ta chối quanh và tìm cách lấy điện thoại để gọi đồng bọn đến giải vây. Tuy nhiên, khi xem những thước phim ghi lại cảnh hắn ta lấy trộm máy tính trước đó, biết không còn đường chối cãi, hắn cúi gằm mặt. Một lúc sau, thấy đồng bọn không tới giải vây, hắn ta giở chiêu hù dọa sẽ trả thù chúng tôi, không quên khoe băng nhóm của mình rất hùng mạnh và dữ tợn.
Tên trộm này được xác định là Nguyễn Thế Phương (người Campuchia, hiện ngụ ở quận 4). Phương nói do sống ở Campuchia khổ quá nên theo người thân qua Việt Nam lập nghiệp.
Thời gian đầu, Phương hay đi bụi và theo chân một đàn anh tên Hùng “cù”. Sau đó, Hùng “cù” bị Công an tỉnh Đồng Nai bị bắt nên Phương theo nhóm của Quang “sún”. Chúng tôi hỏi vì sao dám liều lĩnh trộm đồ ngay trên phố, Phương nói tỉnh bơ: “Do em làm quen nên không thấy run”.
Phương tiết lộ, tất cả các kỹ năng trộm cướp đều được “đào tạo” kỹ lưỡng và có mánh khoé riêng, đặc biệt phải nắm bắt được tâm lí “con mồi”.“Ban đầu em theo anh Hùng “cù” để bẻ khoá cửa cho anh ta đột nhập vào nhà. Vài tháng sau “sư phụ” em bị bắt nên em theo nhóm Quang “sún”. Khu vực cầu Mống có nhiều người chơi khuya và sơ hở nên cũng dễ kiếm sống”, Phương thành thật khai nhận.
Ngay sau đó nhóm hiệp sĩ bàn giao đối tượng này cho Công an quận 1 xử lý. Theo nguồn tin của TT&ĐS, hiện công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” do Nguyễn Thế Phương thực hiện.
|
| Đối tượng tên Nguyễn Thế Phương (ngồi giữa) bị bắt giữ, giao cho ông an xử lý |
Con đường trộm cướp
Ngày 16/11, nhiều chiến sĩ công an quận 1, TP.HCM ập vào khu vực cầu Mống bất ngờ kiểm tra những đứa trẻ bụi đời do Quang “sún” dẫn dắt. Tại đây công an tạm giữ 3 đứa trẻ và lập hồ sơ bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP.HCM). Trong đó hầu hết các em đều có gia đình nhưng do bất mãn với bố mẹ, ham chơi nên đã bỏ nhà đi bụi và bước vào con đường trộm cắp.
Tiếp xúc với em N.T.N (SN 2001, quê Long An), một thành viên trong nhóm của Quang “sún”, N. kể, do ba mẹ li dị nên em nghỉ học và theo bạn bè lên TP.HCM kiếm việc làm cách đây hơn 2 năm. Ban đầu N. làm việc trong một tiệm phở ở huyện Bình Chánh. Tuy nhiên bị chủ quán thường xuyên cưỡng bức, đánh đập, N. đã trốn đi.
Ngày lang thang kiếm việc làm thêm, tối mượn chân cầu Mống làm điểm dừng chân. Tại đây, N. được Quang “sún” nhận làm đệ tử và chỉ bảo kỹ càng “thuật đạo chích”. N. tiết lộ:“Nếu có tiền, chỉ cần đưa cho anh Quang “Sún” 5 triệu đồng là anh hướng dẫn chi tiết các mánh khoé. Những người tay trắng như em thì phải đi theo vài năm mới được học nghề”.
Theo N. trước khi đi ăn trộm, “thầy” Quang “sún” đem một chiếc quần Jean về cho N. dùng dao lam rạch thực hành trước. Phải mất 4 ngày N. mới được “cử” ra ngoài đường kết hợp cùng những đứa trẻ khác hành nghề. Những phi vụ gần đây N. được phân công móc túi và rạch giỏ xách. Theo lời của N. đa phần những đứa trẻ ở cùng đều nghiện game bắn cá.
“Sau mỗi vụ móc túi anh Quang “sún” cho tụi em vài chục ngàn đến vài trăm ngàn để ăn cơm, chơi game. Giờ nếu không theo anh Quang thì tụi em chẳng có tiền để ăn đâu. Còn nghỉ thì có căn trọ ở quận 4. Tụi em đi bụi đời nên chỉ có chỗ ngả lưng với tắm là được”, N. thú nhận.
|
| Đối tượng Quang “sún” |
Trong khi đó, em N.T (SN 2003, quê Bình Dương) cho biết: “Cả nhóm cùng đi ăn trộm, lại có anh Quang và các anh khác hỗ trợ từ xa nên tụi em cảm thấy yên tâm lắm”.
Trong nhóm của Quang “sún” có em P.T.K (SN 2000 Quê ở Trà Vinh) khá nhút nhát. Khi bị trinh sát bắt, K. khóc như mưa. Em này cho biết lý do đi bụi và hành nghề trộm cướp vì “thích thể hiện bản thân” để bạn bè nể phục. K. mếu máo van nài:“Ba mẹ em biết chuyện này chắc đánh em chết mất. Mong mấy anh thả em ra, em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa”.
Theo hồ sơ công an, Quang “sún” là đối tượng được lực lượng hình sự chú ý đến từ lâu. Y là dân giang hồ chính hiệu, từng nhiều lần vào tù ra tội. Gia đình Quang “sún” có một sạp bán hàng tại chân cầu Mống nên đây là vỏ bọc khá hoàn hảo để y có thể trà trộn, hành nghề đạo chích.
Quang “sún” quy tụ những đứa trẻ vô gia cư, thành lập nên băng nhóm hành nghề đạo chích. Hắn đã dự tính sẵn trường hợp những đứa trẻ tuổi ở vị thành niên khi bị bắt thì cũng không bị xử lý hình sự.
Hiện Công an quận 1 (TP.HCM) đã triệu tập Quang “sún” để lấy lời khai nhằm củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, khởi tố vụ án. Công an quận 1 cũng kêu gọi ai từng là nạn nhân các vụ cướp, giật ở khu vực cầu Mống nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo, phục vụ công tác điều tra và truy tìm lại tài sản.
(Còn nữa)
An Nhiên - Yên Hòa
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giải phóng mặt bằng
Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án Vành đai 2.5
Tin tức
Các xã, phường phải kiến tạo, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng
Giải phóng mặt bằng
Tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong GPMB Dự án Vành đai 1
Giải phóng mặt bằng
Phường Giảng Võ quyết tâm về đích đúng hạn giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1
Giải phóng mặt bằng
Đà Nẵng dự kiến thu hồi hơn 860ha phục vụ dự án đường sắt
Giải phóng mặt bằng
Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 91
Giải phóng mặt bằng
Triển khai chiến dịch thần tốc 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm
Giải phóng mặt bằng
Phường Yên Nghĩa chi trả hơn 158 tỷ đồng hỗ trợ tái định cư
Giải phóng mặt bằng




