“Chuồn chuồn ớt” và ký ức ngọt ngào về Cung Thiếu nhi Hà Nội
Cận cảnh Cung Thiếu nhi Hà Nội sắp khánh thành Bên trong Cung Thiếu nhi Hà Nội - Công trình trọng điểm Thủ đô Món quà ý nghĩa tặng các em nhỏ, thiếu nhi Thủ đô |
Hồi ức dịu dàng trong ngôi nhà tuổi thơ
Ngọc Khuê - người nghệ sĩ mang giọng ca dân gian đặc trưng, với những ca khúc như “Chuồn chuồn ớt”, “Bên bờ ao nhà mình”, “Bà tôi”… đã để lại dấu ấn riêng biệt trong lòng công chúng. Đằng sau ánh đèn sân khấu là một hành trình bắt đầu từ rất sớm, từ nơi mà với cô, không chỉ là mái trường nghệ thuật mà còn là mái nhà tuổi thơ.
![]() |
Ca sĩ "Chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê |
Trong lần trở lại Cung nhân dịp kỷ niệm 70 năm, Ngọc Khuê rưng rưng nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào: “Từ những ngày đầu chập chững học hát, học múa, đến những buổi biểu diễn đầu tiên trước đông đảo khán giả, Cung Thiếu nhi là bệ phóng đầu tiên đưa tôi đến với nghệ thuật, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ bay bổng thuở bé”.
Khi mới 7 tuổi, cô bé Ngọc Khuê đã có tên trong Đội Họa Mi - một trong những đội nghệ thuật tiêu biểu của cung. Từ đây, cô lần đầu được hát solo cùng dàn hợp xướng, lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình với chương trình “Những bông hoa nhỏ”, rồi sau đó được biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Những lần đầu ấy, tuy giản dị, nhưng lại là những nấc thang đầu tiên, đầy thiêng liêng, trong hành trình chạm tới trái tim khán giả.
Cô kể lại, ánh mắt lấp lánh như vẫn còn nguyên niềm vui thuở nào: “Cung là nhà, là nơi bố mẹ chở tôi bằng xe đạp qua những con phố nhỏ đến học hát, học múa. Có những tối tổng duyệt đến muộn, bố mẹ các bạn nhỏ ngồi lại, đợi con trong kiên nhẫn và thương yêu. Ở nơi ấy, tôi đã học cách đứng trước ánh đèn sân khấu và tin rằng: Ai cũng có thể cất tiếng hát và bay xa, nếu được chắp cánh từ những điều giản dị nhất”.
![]() |
Từ Cung Thiếu nhi Hà Nội, Ngọc Khuê được cử tham dự cuộc thi Tiếng hát Tuổi hồng toàn quốc và ngay lần đầu tiên, cô đã giành giải Nhất. Rồi sau đó là những chuyến đi xa: Lần đầu tham dự Festival Âm nhạc thiếu nhi thế giới, lần đầu biểu diễn tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ quán các nước, lần đầu được vinh dự chúc Tết và nhận lì xì từ các bậc lãnh đạo cao cấp như bác Trần Đức Lương, bác Đỗ Mười, bác Võ Nguyên Giáp...
Những lần đầu ấy - như những cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn - đều bắt đầu từ Cung. Không chỉ là một trung tâm sinh hoạt văn hóa, Cung Thiếu nhi với Ngọc Khuê là ngôi nhà tuổi thơ, là ký ức trong trẻo không thể thay thế.
“Thuở ấy, tôi không biết mình nổi tiếng hay không. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần được hát là một lần thấy lòng mình sáng lên. Trên sân khấu, tôi được dạy: Biểu diễn không phải để tỏa sáng hơn mà để lan tỏa niềm vui đến người khác”, cô chia sẻ, giọng lắng lại vì xúc động.
![]() |
Không riêng gì Ngọc Khuê, nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Lam, Hồng Nhung, Ái Xuân, Hồng Kỳ, Dương Hoàng Yến... cũng từng là những “bông hoa nhỏ” nở rộ từ mảnh đất nghệ thuật này. Họ từng là những đứa trẻ hồn nhiên, cất tiếng hát đầu tiên giữa lòng Hà Nội và từ đó bay cao trên bầu trời nghệ thuật nước nhà.
Những cuộc dạo chơi trong trẻo và ấn tượng
Từ bệ phóng với nền tảng và truyền thống vững chắc ấy, cô gái Phạm Ngọc Khuê “dạo chơi” qua rất nhiều sân khấu âm nhạc và hình thành nên một cái tên không thể thiếu trong làng nhạc đương đại.
![]() |
Người ta thấy một Ngọc Khuê thoắt cái như một cô chuồn chuồn ớt trong veo và đỏng đảnh, còn chút trẻ con đầy ngây thơ dỗi hờn, hồn nhiên bên “Bà tôi”, bay qua “Bên bờ ao nhà mình”, bay thẳng vào trái tim và trí nhớ người nghe, rồi hình thành cho mình một “bầu khí quyển” Ngọc Khuê ấn tượng chưa bao giờ vơi cạn.
Từ Bài hát Việt 2005 rồi trở thành giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội, không dừng lại ở đó, Ngọc Khuê còn trở thành nhà nghiên cứu văn hóa tâm huyết. Điều này không chỉ xuất phát từ yêu cầu của thực tế giảng dạy mà còn là niềm yêu thích, đam mê. Nhiều năm qua chị tập trung nghiên cứu di sản âm nhạc dân gian với mong muốn bảo tồn và sáng tạo, giúp các giá trị truyền thống hòa quyện với đời sống hiện đại.
![]() |
Chính vì có sự nghiên cứu, tìm tòi, hiểu biết dựa trên bản chất muốn phá cách và thổi hồn yếu tố thời đại, trong những sản phẩm gần đây của mình, Ngọc Khuê bao giờ cũng mang đến những điều mới mẻ, bất ngờ đầy lí thú cho khán giả của mình.
Chẳng hạn, với album mới mang tên “Dạo chơi”, Ngọc Khuê “trình làng” bước đột phá, nơi âm nhạc dân gian gặp gỡ những màu sắc, âm thanh của âm nhạc điện tử thế giới. Những bản phối hiện đại với công nghệ tán tiến không làm lu mờ giá trị gốc mà ngược lại, tôn vinh nét đẹp sâu sắc của văn hóa Việt.
Là ca sĩ hát dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, Ngọc Khuê quá hiểu thế nào là trân trọng và phát triển từ gốc rễ. Âm nhạc Việt Nam hiện đại thế nào thì cũng phải dựa trên bản sắc văn hóa của mình mới tạo nên sự thu hút, riêng biệt và độc đáo. Với quan niệm hội nhập và vươn mình ra thế giới cần bắt đầu từ việc hiểu và gìn giữ bản sắc dân tộc, cô “Chuồn chuồn ớt” luôn muốn những giai điệu truyền thống vang lên trong đời sống hiện đại, phải làm sao để thế hệ trẻ cảm thấy gần gũi, thú vị.
![]() |
Với “Dạo chơi”, Ngọc Khuê khiến khán giả thực sự “choáng ngợp” khi lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc dân gian kết hợp công nghệ Dolby Atmos - một không gian âm thanh 3D đa chiều, sống động như chạm được, nhìn được, được giới thiệu trong rạp chiếu phim chuẩn Hollywood.
Phát triển từ những tác phẩm đã gắn bó với tên tuổi của mình, Ngọc Khuê muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới trên tinh thần nhất quán về trân trọng những “lần đầu tiên” mang đậm dấu ấn Ngọc Khuê.
Từ đó, các sản phẩm mà Ngọc Khuê cùng kỹ sư âm thanh Huy Ngô thực hiện đều với mong muốn mang văn hóa Việt ra hòa nhập với thế giới. Đồng thời, họ cùng nhau hỗ trợ chính những sinh viên của mình, như một cách nhìn lại tuổi trẻ và sự khởi đầu của mình khi xưa để nâng cánh những ước mơ cho các em bay xa.
Một món quà âm nhạc đặc biệt, được giám đốc Đĩa Bay Entertainment nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc Huy Ngô sáng tác và sản xuất dành riêng cho thế hệ 20+ SING năm nay - những giọng hát trẻ trung, bản lĩnh và rực rỡ như chính thanh xuân của các em.
![]() |
“Như ngày 20” không chỉ là một giai điệu bắt tai hay một ca từ đẹp, mà còn là lời nhắn nhủ dịu dàng: Dù sau này các em là ai, ở đâu, hãy luôn nhớ về khoảnh khắc hôm nay - khi các em đã dám hát, dám sống trọn vẹn với đam mê của mình.
“Hôm nay ta đưa tay lên bầu trời nắm lấy ngôi sao băng chợt ngang qua...
Mai đây chia tay ta vẫn làm bạn, phút cuối bên nhau ta cùng hòa ca…”
Không chỉ trân trọng những bệ phóng, những nền móng mà mình được tạo dựng từ thuở ban đầu ngây thơ trong trẻo, tin rằng, trong suốt hành trình âm nhạc còn dài phía trước, Ngọc Khuê sẽ ngày càng có nhiều sản phẩm để tri ân người nghe, động viên các thế hệ trẻ trên con đường thực hiện ước mơ.
Bên cạnh đó, khán giả vẫn đang chờ đón những sự bùng nổ, sự phá cách trong các ca khúc mà Ngọc Khuê tự sáng tác nhưng chưa có dịp công bố.
Tin liên quan
Đọc thêm

Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo làm giám khảo "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025"

Minh Luân - Vũ Ngọc Anh ra mắt MV đậm chất dân gian

Văn Mai Hương biểu diễn hit “Đại minh tinh” tại sự kiện quốc tế

“Ngọn Lửa” - Khúc ca người gieo mầm nghệ thuật

Luôn tự tin vào giá trị của bản thân qua “Phép màu của Kurt”

MAJ 2025 - Khởi đầu mới cho sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương

Hình ảnh tỉnh Ninh Bình đẹp như mơ trong MV của Quách Beem

Đưa văn hóa dân gian vào hơi thở đương đại với sức sống mới

Huyền Trang chạm trái tim khán giả với ca khúc mừng sinh nhật Bác
