Đẹp sửng sốt với An Giang - mùa nước nổi
![]() |
Sau nhiều năm đến với nhiếp ảnh, đây là lần đầu tiên Huỳnh Phúc Hậu tổ chức triển lãm cá nhân. Triển lãm giới thiệu những bức bức ảnh anh tâm đắc, trong đó có nhiều bức chưa từng công bố hay nhiều tác phẩm được trao giải thưởng cao trong nước và quốc tế.
Sinh ra ở Châu Đốc (An Giang), Huỳnh Phúc Hậu đã có một kho ảnh đặc sắc về quê hương.
Anh tâm sự: “An Giang nếu mùa khô lại là xứ nắng bụi nhưng từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm, các cánh đồng chìm trong biển nước. Đặc biệt là phong cảnh lại đẹp dịu dàng, hoa điên điển rực một màu vàng trên mặt nước. Mùa nước nổi, cũng có thể là mùa đói kém của nghề ruộng, thì tôm cá thay thế thóc gạo. Người nông dân cầm cày, kéo bừa nay trở thành ngư phủ quăng chài thả lưới. Đến khi con nước lũ bắt đầu rút, lại là lúc cá tôm sinh sôi nảy nở trên các cánh đồng ngập nước ấy và chúng tìm đường "hồi hương" về sông!”
![]() |
Tại triển lãm ảnh "An Giang Mùa nước nổi", nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu phát hành bộ lịch để bàn đặc biệt gồm 13 trang ảnh màu và trắng đen. Bộ lịch được bán với giá là 200.000 đ nhằm gây quỹ cho Quỹ Bảo trợ Bênh Nhân nghèo của Bệnh viên đa khoa khu vực Châu Đốc nơi anh đang công tác. Đây cũng là chương trình thiện nguyện thầm lặng của anh trong nhiều năm qua.
Ngọc Hân
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tri ân sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cơ hội cho hoạ sĩ trẻ phát huy tài năng, sáng tạo

Hành trình giao hưởng qua ba miền ký ức và văn hóa

Cuốn sách khắc họa tâm hồn cao cả của Bác Hồ

Lễ Thượng cờ tại Cột cờ A Pa Chải: Mốc son 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội đồng Anh chính thức khởi động chương trình tài trợ kết nối thông qua Văn hóa năm 2025

Xây dựng bản sắc văn hóa sáng tạo mang đặc trưng của Thủ đô

Các nhà hát nổi tiếng thế giới đã thay đổi vị thế quốc gia như thế nào?

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong "Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội"
