Du Phong chứng tỏ "sức hút" ngày càng mạnh với độc giả
| |
Buổi giao lưu ra mắt sách "Thanh xuân không hối tiếc" vừa diễn ra tại Hà Nội trong tiết trời lạnh và không khí của ngày Black Friday rộn ràng khắp phố phường. Vậy mà rất đông bạn đọc trẻ thay vì đi "săn" hàng giảm giá hoặc ở nhà trốn rét lại hào hứng đến để mua sách, nghe tác giả chia sẻ về sách và để được tác giả tự tay kí tặng vào cuốn sách mới nhất của mình.
| |
Đây là lần thứ tư Du Phong có cơ hội đứng gần nhất với độc giả của mình. Trước đó anh từng tâm sự độc giả Hà Nội luôn là những người yêu thương, chiều chuộng anh rất nhiều từ những ngày đầu ra sách. “Lần tổ chức giao lưu nào khán phòng cũng chật kín khán giả, tin rằng lần này không ngoại lệ. Mấy ngày nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn hỏi về chương trình ở Hà Nội, tôi đang rất háo hức được quay lại và chắc chắn đó sẽ là một buổi gặp gỡ đầy cảm xúc của những người yêu văn chương nói chung và yêu những cuốn sách của Du Phong nói riêng”. Quả đúng như dự đoán, bạn đọc trẻ theo dõi anh hàng ngày trên mạng xã hội, biết đến anh từ những trang sách đầu tiên, từng dòng tâm sự rất phù hợp với tâm trạng của mình đã có dịp được nghe anh tâm sự về nghiệp viết lách của mình.
Trong buổi giao lưu có khách mời là tác giả Minh Mẫn, là người cũng quen thuộc với rất đông bạn đọc trẻ hiện nay. Minh Mẫn đã "tiết lộ" việc Du Phong tham khảo ý kiến của cô để đặt bút danh khi chính thức bước chân vào nghiệp viết. Minh Mẫn đã gợi ý bút danh Du Phong- cơn gió lãng du và cái tên đó gắn với anh- "thương hiệu" của một cây viết trẻ nổi bật hiện nay.
| |
Về phần Du Phong, anh luôn bày tỏ sự biết ơn với tác giả Minh Mẫn, người đồng hành và hướng anh đi theo nghiệp cầm bút. "Nếu không có Minh Mẫn thì không có Du Phong như ngày nay"- anh nhấn mạnh. Du Phong là cái tên đã trở nên thân quen với độc giả trẻ, những người yêu thích các bài thơ và tản văn về chủ đề tình yêu, về tuổi trẻ với sự lãng mạn và nhẹ nhàng. Anh là tác giả của nhiều đầu sách như: “Đừng gọi anh là người yêu cũ”, “Có anh ở đây rồi hạnh phúc cũng ở đây”, “Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều”, “Tự yêu” và “Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới”. “Thanh xuân không hối tiếc” (Saigon Books và NXB Văn hóa - Văn nghệ) là cuốn sách thứ 6 của tác giả Du Phong.
Tại buổi giao lưu, Du Phong cũng chia sẻ về một chuyện buồn. Đó là việc một độc giả theo dõi anh hàng ngày trên mạng xã hội, rất yêu mến anh, mong được anh kí tặng sách và mong có bức ảnh của anh nhưng rất không may, khi anh chưa kịp trao đến tay bạn cuốn sách thứ 6 này thì bạn vừa mới mất vì tai nạn giao thông. Nhận được tin buồn ấy khi trên đường đến với độc giả Thủ đô, Du phong vô cùng day dứt. "Thanh xuân của ai cũng có rất nhiều hối hận và tiếc nuối. Hối hận vì những việc đã làm và tiếc nuối vì những việc chưa làm được nhưng hãy cứ sống hết mình với thanh xuân của bạn. Rồi bạn sẽ nhận ra những giá trị của nó với cuộc đời mình"- Du Phong tâm sự.
Đông đảo bạn đọc nữ rất bồi hồi, xúc động khi Du Phong "bật mí" về lí do tại sao là đàn ông mà lại hay viết về phụ nữ đến vậy. Có thể rất nhiều bạn nữ có tâm sự trĩu nặng trong lòng nhưng không dám, không thể hoặc không đủ ngôn từ để viết về những chất chứa đó trong lòng mình. Du Phong giành nhiều thời gian để tìm hiểu, giải mã và nói hộ những tâm trạng ấy. Sự thấu hiểu, thông cảm của anh đã chạm đến trái tim của các bạn nữ và chính vì thế họ đón nhận nhiệt liệt những trang viết của anh.
| |
Buổi giao lưu, ra mắt sách đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và thực sự là một chương trình ý nghĩa dành cho các bạn đọc trẻ. Cuối buổi giao lưu, hàng dài độc giả đã chờ đến lượt để Du Phong kí tặng sách cho mình với tâm trạng vô cùng vui vẻ, háo hức.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn học
Đường về rực rỡ
Văn học
Hoa bưởi
Văn học
Phù sa
Văn học
Tết về bên mẹ
Văn học
Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt”
Văn học
Mùa xuân đợi em về
Văn học
Những cuốn sách Tết đặc sắc dành cho thiếu nhi đón Xuân Bính Ngọ
Văn học
"Thơ mất ngủ" tiếng chuông cảnh tỉnh về môi trường hôm nay
Văn học
Thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hoạt động ý nghĩa
Văn học


