Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh – sinh viên gác bút nghiên lên đường chống Mỹ cứu nước
![]() |
Hội CCB 6971 tặng quà cho mẹ của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm
Bài liên quan
50 năm Di chúc Bác Hồ: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Người
Vinh danh 129 Bí thư chi đoàn làm theo lời Bác
Tự hào là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 3: Niềm hạnh phúc của ông chủ trẻ
Khai mạc triển lãm ''Di chúc của Bác - Nguồn sáng dẫn đường''
Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng vạn sinh viên các trường đại học miền Bắc hưởng ứng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc “xếp bút nghiên lên đường chống Mỹ, cứu nước”. Cao điểm là Lệnh tổng động viên sinh viên nhập ngũ ngày 6/9/1971 vào các đơn vị trực tiếp chiến đấu ở khắp các chiến trường, trong đó một số lượng lớn đã tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị và bảo vệ thị xã Quảng Trị năm 1972.
Dù ở chiến trường nào, những người lính sinh viên luôn tiên phong, dũng cảm kiên cường, thông minh, sáng tạo trong chiến đấu, dâng hiến trọn tuổi xuân, khát vọng xương, máu… góp phần quan trọng vào nền hòa bình, độc lập, thống nhất Tổ quốc.
![]() |
![]() |
Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt truyền thống. |
Hội CCB Sinh viên - chiến sỹ 6971 được thành lập từ năm 2001, với mục đích: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ nhau về mọi mặt. Qua đó, Hội đã tổ chức hàng chục hành trình về nguồn tri ân các anh hùng liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ về quê hương; trao hàng nghìn phần quà tặng gia đình chính sách, đồng bào nghèo… Ngoài ra, Hội tập trung đẩy mạnh các hoạt động tri ân đồng đội, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ trong tìm kiếm thông tin, giúp đỡ hội viên gặp khó bằng nhiều hình thức tích cực.
![]() |
Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch Hội CCB sinh viên 6971 và PGS.TS Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch Hội CCB trường Đại học Y Hà Nội tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ |
Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, trong đó có sự đóng góp xương máu của các thế hệ cựu chiến binh – sinh viên cả nước nói chung. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay xiết chặt, những cái ôm ấm áp của những người lính năm xưa là những hình ảnh đầy xúc động và để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng.
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm tình trạng thuốc giả, sữa giả

Hơn 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Thi đua-khen thưởng phải truyền cảm hứng cho cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin với cử tri về sắp xếp bộ máy

Hà Nội cần quan tâm tới an toàn thực phẩm, sức khoẻ học đường

Cơ quan Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

FPT Long Châu bác bỏ thông tin thất thiệt về sản phẩm Happy Mom

Không có chỗ cho những cán bộ cơ hội, ngại đổi mới

Chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang chủ động phục vụ Nhân dân
