Giết chị dâu, chém anh trai 3 nhát để đòi nợ
![]() |
Không có tiền cho con đóng học, Lê Văn Xuân vác dao sang nhà anh trai đòi nợ. Bị ma men điều khiển, hắn đã đâm anh trai ruột của mình 3 nhát ngập dao và đâm tiếp một nhát đoạt mạng người chị dâu xấu số.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Xuân (SN 1972, trú tại tổ 8, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) chật kín người. Bức di ảnh của bị hại được 2 dòng người giơ cao mang vào dự tòa. Phiên xử liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng kêu khóc của thân nhân bị hại. Người bị hại xấu số không ai khác chính là chị Lê Thị Bền, chị dâu của bị cáo. Trong phần tranh luận, con trai của bị hại xin giảm nhẹ án cho người chú ruột, còn những người thân thích, ruột thịt của chị Bền lớn tiếng trách mắng bị cáo, đề nghị tòa phải xử nghiêm khắc hung thủ bằng bản án cao nhất là tử hình.
![]() |
Lê Văn Xuân tại tòa
Sự việc đau lòng trên bắt nguồn từ số tiền 150 triệu đồng mà Xuân cho gia đình anh Lê Văn Sang, anh trai ruột, vay từ tháng 8/2012 để xây nhà. Anh Sang hứa hẹn khi nào làm nhà xong sẽ trả. Nhà đã xây xong hơn một năm vẫn chưa thấy anh trai trả tiền, Xuân đã nhiều lần đến đòi nợ. Đang trong lúc túng bấn nên anh Sang khất hẹn lần nữa. Vào tối muộn ngày 18/9/2013, Xuân vừa đi uống rượu về thì con trai vào xin tiền đóng học. Ngay sau đó, hắn liền chạy vào bếp cầm một con dao loại chọc tiết lợn dài 35cm, phi xe máy đến nhà anh trai đòi nợ. Khi đến trước cửa nhìn thấy anh Sang đang ngồi uống nước, Xuân liền lại gần và hỏi: “Có trả tiền không?”. Anh Sang đáp lời: “Khi nào người khác trả tao tiền thì tao sẽ trả cho mày”. Sau đó, anh Sang chửi và đuổi Xuân về. Nghe vậy, Xuân vung dao đâm một nhát vào vai trái anh Sang. Thấy vậy, chị Bền chạy đến can ngăn. Xuân liền đâm một nhát vào lưng chị Bền. Chị Bền chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục ngã. Anh Sang cầm chiếc ấm nước trên bàn định ném thì đối tượng đâm thẳng dao vào cổ tay trái anh Sang. Trong cơn điên loạn, đối tượng tiếp tục rút dao ra đâm tiếp một nhát vào bắp tay trái anh Sang. Sau đó, đối tượng bỏ dao lại, phi xe máy về nhà.
Chị Bền và anh Sang được đưa đi cấp cứu nhưng chị Bền đã tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân tử vong là suy tuần hoàn hô hấp cấp do vết thương động mạch chủ, hai phổi và lá lách.
Tại tòa, bị cáo khai, sau khi đâm anh chị, thấy máu chảy vào cánh tay mình, lúc đó bị cáo mới sực tỉnh, hoảng loạn chạy ra cổng phi xe máy về. Về đến cổng nhà, bị cáo kêu hô: “Tôi đâm anh chị rồi. Ai đến cứu với”.
Anh Sang khai, nhát dao thứ ba đâm cắm vào bắp tay trái, ngập con dao dài 35cm. Anh Sang từ chối giám định thương tích, không yêu cầu bồi thường. Tại phiên tòa, anh Sang luôn cúi mặt, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt đỏ hoe. Hai con trai của chị Bền bật khóc khi đứng lên khai báo và xin giảm nhẹ án cho người chú tội lỗi. Trước sự bao dung ấy, bị cáo khóc nấc, quay lại quỳ gối xin lỗi anh trai và hai cháu.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX xét thấy, gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Giết người. Thoát khỏi án tử hình nhưng có lẽ, cái chết của người chị dâu sẽ ám ảnh y trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.
Phương Hạnh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nông Cống (Thanh Hoá): Tuần tra đêm, công an bắt giữ 2 đối tượng trộm chó

Quảng Ngãi: Khởi tố 31 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở Đức Phổ

Võ Nhai (Thái Nguyên): Con rể chém mẹ vợ và hàng xóm tử vong

Truy bắt “nóng” hai đối tượng cướp vàng của chủ nhà trọ

Huế tăng cường kiểm soát, xử lý thanh thiếu niên đua xe trái phép

Đối tượng truy nã đặc biệt ở Quảng Trị ra đầu thú

Bắt khẩn cấp 11 đối tượng mang hung khí tấn công người đi đường

Gần 400.000 bao thuốc lá lậu trong container hàng xuất sang Australia

Người dân cần làm gì khi có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp?
